Gớm người ta có vẻ to ra nguy hiểm, đi làm mục đích lớn nhất vẫn là vì tiền để nuôi sống bản thân và gia đình trước đã. Ngoài mục đích ý ra thì nên làm công việc mình yêu thích và nên có chút đam mê với công việc. Chứ bảo đi làm ko vì tiền thì thà ở nhà đi chơi du lịch đây đó, nhưng chả có tiền đi du lịch thì phải cày thôi chị em nhể.
Mình nghe kiểu nói này rất ghét. Thiếu gì cách động viên nhân viên phát huy, nỗ lực làm việc. Mình chỉ nghĩ đi làm vì kiếm tiền. Nhưng không phải vì tiền mà làm bất cứ điều gì.
Em cũng đi làm vì tiền có tiền mới phục vụ đc cho cái đam mê sở thích chứ, ko có tiền mà cứ theo đuổi đam mê, sở thích làm sao sống đc ạ =)))
đi làm mục đích cuối cùng là kinh tế ) Trong triết học có câu : mọi sự tranh chấp đềuf bắt nguồn từ kinh tế
Làm vì tiền, vì đam mê hay vì cái XYZ gì đi nữa thì nó cũng là một loại động lực để làm việc.... Ngọc Trinh nói rồi. "Không có tiền thì cạp đất mà ăn à".
Ai đi làm ko phải vì tiền thì qua làm cho em. BONGKIDS luôn chào đón ). Muốn làm tốt công việc mình đang làm thì phải có lòng đam mê nó. Và muốn có lòng đam mê thì nó phải làm cho bạn kiếm được nhiều tiền. Lúc trước tôi đã từng đi làm thuê (6 năm) và nay tôi cũng đang làm chủ, tôi có kết luận: Không ai làm việc ko phải vì tiền kể cả người làm thuê lẫn người làm chủ )
Haha. Tiền là phù du. Đi làm phải việc mình yêu thì đúng là ham thật. Nhưng lương tháng mà 3 triệu thì cũng đáng lo
CÙng vì tiền mà làm theo cái mình thích sẽ có động lực hơn. Cứ nghĩ rộng 1 chút cho đỡ đau đầu. Tranh cãi những chuyện này cũng chẳng đi tới đâu. Đường mình mình đi thôi.
Dạ không chị ah toàn nghĩ cách kiếm tiền thôi nên vì thế mà em thấy em tích cực hơn nhiều, chủ động học tập chủ động làm việc rồi tự nhiên thấy mình trưởng thành hơn nên em cứ thấy sinh viên kêu thất nghiệp rồi báo chí nói hàng năm có ... sinh viên thất nghiệp mà em chả hiểu nổi và cũng ko tin được sao thất gì lắm thế? trừ phi người ta ko muốn làm việc chứ có bao giờ thiếu việc làm đâu . Chỉ cần cố gắng và chăm chỉ + cầu tiến thì sẽ làm được hết và tiền + cơ hội nó tự tìm đến mình
Trước bố mẹ em bảo học giỏi vào sau này mới có công việc tốt( ý là mới có tiền). Học xong muốn tìm đc 1 chỗ làm để lấy kinh nghiệm đã, để vững rồi sau này mới tìm đc cty tốt hơn( lương cao hơn), vào công ty rồi công việc nhiều phải thức đêm thức hôm làm không công việc không xong sẽ bị đuổi -> thất nghiệp( không có tiền mà sống). Công việc ổn định rồi, làm việc quen rồi lương tạm rồi thì cũng có thể vì đam mê công việc mà tiếp tục học hỏi, nâng cao vị trí hiện tại hoặc cũng vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa . Túm lại thì không phải tất cả vì tiền nhưng không có tiền thì cũng chịu ko có động lực mà làm.