Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Hichic, năm nay quả là năm làm ăn chật vật. Đầu năm mất tiền, trong năm mất tiền. Lại thêm lắm việc đau đầu mất mát tình cảm nghĩ mà chán quá" Kế đô" ơi. Hết năm cho nhanh đi cho hết hạn này.
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Hết năm mới hết hạn cơ, mà mình nghe nhiều câu chuyện. Có người năm hạn, đến hôm đó là 30 tết rồi, tưởng hạn đã qua, tổ chức ăn mừng mời mọi người đến để chúc mừng hạn qua, cuối cùng thì bữa tiệc đó thành bữa cuối luôn. Thế nên, giả sử có bạn nào, đến cuối năm rồi chuẩn bị sang năm mới thì cũng đừng có nghĩ là đã hết hạn, bao giờ bước hẳn chân sang năm mới thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm được thôi nhé.
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Mình thì nghĩ là năm hạn nên cẩn trọng hơn trong mọi chuyện thôi chứ cũng đừng nên lo lắng quá. Cứ cố gắng phấn đầu hết mình thì rồi hạn nào cũng qua thôi. Mọi người cố lên.
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Em cũng kế đô đây, công việc mệt mỏi, chán nản,chưa bg e cảm thấy như bây giờ, về tài chính thì chỉ tiêu ra, chưa có thu vào, con thì ốm liên tục..... Nói chung là toàn chuyện ko hay. Cũng chỉ cố gắng và lạc quan thôi ah.....
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé đúng là đã cố gắng lạc quan , và k tín mấy , nhưng sao Kế Đô vẫn rơi trúng đầu , năm ngoái tớ thiệt hại quá nặng nề về tài chính . Đã Kế Đô lại còn tam tai ..... hazzzzzzzzzzz
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Công nhận, chưa bao giờ thấy chán như bây giờ. Từ đầu năm đến giờ mình làm việc gì cũng hỏng. Tiền thì cứ mất mà việc thì chẳng được, công việc thì cũng ko thuận lợi chút nào, cứ tưởng ok rồi đến phút chót lại bị kẻ khác chen ngang. Từ giờ đến cuối năm chả biết có đỡ hơn ko, chả lẽ lại cứ án binh bất động?
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Em cũng Kế Đô ạ, mãi ko hết bệnh, uống thuốc suốt, tốn kém lắm, mà mệt người nữa chứ. -__-
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Năm nay mình cũng Kế Đô đây, chán lắm, bố mình vừa mất, mình thì vừa bị tai nạn xe máy, tình duyên tan vỡ chẳng thấy còn chút niềm tin nào cả
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé năm nay em sao La hầu, cũng là năm hạn đây .ox thì Thái bạch . Rằm tháng riêng vừa rồi có lế đâng sao giải hạn ở chùa. Nhưng ko biết thế nào đây. cầu mong năm nay trôi qua nhanh và ko ảnh hưởng j .
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé Chia buồn với bạn và cố lên nhé! Người ta nói "vận áo xám" thì sẽ gặp một số chuyện không may nhưng bác trai sẽ phù hộ cho gia đình bạn!
Ðề: Ai sao Kế đô thì cùng chia sẻ nhé mình chả quan tâm sao gì cả, làm việc gì cũng cẩn trọng. cái gì đến sẽ đến, là phúc thì hưởng, là hoạ thì trách cũng không xong, vậy nên mình cứ coi năm nào cũng là kế đô tất lại thấy chả lo gì cả.