Tâm sự Ám Ảnh Cuộc Đời Tôi, Vì Ép Con Nghỉ Học Sớm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienphu03, 12/9/2017.

  1. thienphu03

    thienphu03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]
    Gia đình tôi sống ở Ninh Vân, một xã thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi có nghề làm mộ đá truyền thống. Gia đình tôi cũng thuộc một trong những gia đình khá giả ở đây. tôi có hai người con một trai và 1 gái. Từ xưa đến giờ trong làng vẫn có truyền thống là con trai nghỉ học sớm, để theo nghề của bố mẹ, con gái thường được học cao hơn.
    Vì vậy thằng con trai của tôi khi vừa hết lớp 9, tôi đã khuyên nó bỏ học để theo nghề của bố mẹ, hồi đó nó học giỏi và ham học lắm. nên nó nhất quyết không bỏ học, nhưng do tác động lớn của gia đình, nó cũng nghe theo.
    Chuyện nếu bình thường thì ko sao, nhưng 8 năm sau đứa con gái về quê theo bố kinh doanh lăng mộ đá và rất thành công. Còn đứa con trai dính vào pháp luật vì lô đề. Đến giờ tôi mới thấy kiến thức quan trọng như thế nào, giá như hồi đó tôi cho nó học hành tử tế, giờ không đến nỗi. Qua bài viết này, tôi muốn nhắn nhủ rằng học vấn là con đường sáng nhất cho con cháu sau này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienphu03
    Đang tải...


Chia sẻ trang này