Chủ đề muôn thuở các chị ơi, nghe chuyện sinh nở mà sợ lắm, em chỉ muốn sinh 1 bé trai như xong nghĩa vụ thôi
Phải 1 trai, 1 gái mới xong nghĩa vụ chứ nhỉ Các Mẹ có kinh nghiệm gì thì post lên cho pà chị dâu em ngâm cứu với.
Tớ thì có 1 kinh nghiệm này, đã qua sử dụng của tớ, và mấy người bạn của tớ, vì đàn ông chỉ có Y thôi nên việc có con trai hay con gái ai cũng nghĩ là do đàn ông quyết định, tuy nhiên 1 phần cũng là do chị e mình, nếu môi trường trong âm đạo là môi trường kiềm thì sẽ rất tốt cho Y, ngược lại nếu là axit thì lại tốt cho X. Ngày trước tớ cũng ko biết gì đâu, do tớ hay thỉnh thoảng bị viêm nên mọi người mách là mua cái muối Nabica, loại muối dùng cho người đau dạ dày ý ngâm rửa, trước khi quan hệ với chồng ngâm rửa càng tốt. Tớ làm theo và kết quả là có 1 thằng cu đây này, đây là kinh nghiệm của tớ, tớ nghĩ có con trai hay gái là do số nhưng kinh nghiệm này tớ cũng được cô tớ là bs sản khuyên đấy hihi, cô ý cũng có 2 con trai. Chúc các mẹ sớm được toại nguyện, thử xem nếu được như ý nhớ cảm ơn tớ nhé
Con trai thì là điều mà ai cũng thích nhưng ăn món gì hay làm j mà sinh con trai hay con gái thì..........Đừng lo bạn à vì con gái bây giờ là điểm 10 rui.......
Tớ cũng đang tính tập 2 kiếm thằng ku đây. Kinh nghiệm của mẹ nó là có cơ sở khoa học đấy, trước tớ cũng đọc ở đâu rùi. Tớ cũng hay dùng loại muối đây để vệ sinh, 1 công đôi việc mẹ nó nhỉ?
uhm, mình cũng nghe nói đến vấn đề ăn mặn, nhưng mà fai ăn từ bao giờ và liều lượng thế nào các mẹ ơi
Mà sao mình thấy về ăn uống rất mâu thuẫn nhé. Để sinh con trai thì chồng ăn nhiều thịt bò và giá đỗ thì ai cũng biết rồi. Nhưng người thì bảo ăn trứng, ăn hải sản, người thì lại bảo không đựoc ăn thế nên rất khó không biết ăn thế nào.
Em cũng đang cbij tập 2. 1 là công chúa roài tập 2 phải cố gắng hoàng tử. Lót dép ngồi hóng các mẹ vậy
2 cô em chồng và tớ áp dụng thành công rùi đây nha, chia sẻ nha. các mẹ ăn nhiều thị bò và uống thuôc Elevit nhé, trước đó khoảng 3 tháng nhá, ông xa ko uông sữa đậu nành ăn nhiều thị bò ...hihhi thằng cu ngay đây và nhớ đừng xxxx ngay ngày trứng rụng nhé, quan hệ trước ngày trưng rụng 2 ngày vì con X của các ông í bơi nhanh vào gặp axit chít trước nên chưa gặp trứng đươc luc này nồng độ axit đã giảm dọn dường cho con Y , còn con Y bơi chậm nhưng sống lâu nên vào đến nơi là cái trứng rụng ...hihih YX là thăng cu nhé...hihihih Mình thì đang áp dụng để kiến nàng công chúa đây Chúc các mẹ thành công nhé
Ðề: Ăn gì sinh con trai Tớ vừa tìm được trang web nay. Đọc cũng thấy có vẻ hợp lý. Các mẹ vào đây tham khảo nhé. Tớ cũng đang thực hành hihi. Chúc cả nhà thành công. http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/andechongioitinhchocon.htm
Ðề: Ăn gì sinh con trai Mẹ nó à, sinh con là điều ý nghĩa nhất trên đời của phụ nữ mà, sao mẹ nó lại lo sợ làm chi, bây giờ xã hội biết bao người còn mong có con chết đi được mà mãi ko có kia kìa, em cũng mới bít mình có thai, cảm giác hạnh phúc lắm cơ, vì là tập 1 nên giới tính gì với e cũng ko quan trọng, cũng nghén ngẩm mệt lắm nhg nghĩ đến ngày con chào đời thì điều gì mình cũng thấy qua đc hết. Mẹ nó đừng coi đó là nghĩ vụ mà hay lấy đấy làm điều hãnh diện nhất của tất cả các bà mẹ trên thế gian này nhá,hihi.
Ðề: Ăn gì sinh con trai mẹ nó nhầm rồi, Y bơi nhanh hơn chứ???????????????????????????????????????????????????????????????
Ðề: Ăn gì sinh con trai muốn sinh con trai các mẹ về bảo chồng sáng đi uống cà phê đen(ngày nào cũng uống), trứoc khi có bầu 1-2 tháng thì ngày nào cũng xay cà rốt cho chồng uống,không thì ăn cà rốt luộc hàng ngày nhưng tốt nhất là uống sinh tố cà rốt liền 1 tháng, cả 2 vợ chồng kiêng các loại sữa và sau đó quan hệ đúng ngày rụng trứng là sẽ được baby boy. Cơ quan tớ có mấy nhà theo cách này thành công rồi đó.