hôm nay chủ nhật đi thăm ngoại ,về nhà mà k thấy ai ghé chơi...đã dặn gởi chìa khóa cho hàng xóm ai mún vào cứ vào mà lị
ai chứ n.ý cưng cưng thì làm sao mà bỏ qua chứ! e bít cách thức bỏ kg chứ ch thì bó tay vì k có bé nào thi nên k có thông tin mà cũng chưa tìm hiểu....
Vào thăm nhà Su Bo nè. Mẹ nó là nhất rồi đấy, gái đầu lòng lại thêm một thằng ku là tròn 10 điểm nhá............
cám ơn mẹ thiên ý nhe! bạn sinh đứa thứ 2 cũng giống mình mà lo gì! vào bên nhà các mẹ thức khuya gặp mẹ thiên ý bên đó... vậy tối qua có ngủ kg hay thức đến sáng vậy mẹ thiên ý!
hihi, tớ cũng hay thức khuya nhưng hôm qua thì ngủ sớm. Sáng nay dậy cho bé uống sữa thế là ngủ lại không được lun. Thế mẹ nó cũng hay thức khuya hở?
mình thức khuya lắm nhất là dạo uống omega 3 nè... mấy thuốc này mà cho xã nhà uống có mà chít đấy... sáng nay có nướng được chút đỉnh nè!
Bà ơi tui mò ra nhà bà rùi nè, hai con bà yêu quá là yêu mà bà nhìn cũng teen quá heng ko bù cho tui, già trước tuổi
bà mới sinh xong mà...nhưng mà so với t lúc trước mới sinh là bà ok lắm rùi đó...sinh xong t còn 62 kg mà t cao 1m60...giờ thì bằng kg với bà nha!!