haha mình ko tài, vì tài thì mình sẽ có nhiều tiền ? như thế sẽ giải quyết được rất rất nhiều vấn đề thế nên mình luôn tự nhận mình là kẻ dị và điên... nhưng ít nhất thì không phải giả vờ làm vừa lòng ai khác, kiếm tiền nuôi được sở thích và cái đam mê của mình ( tuy có lỗi với bố mẹ khi không chịu lập gia đình ) .
hì, vì mục đích của mình đơn giản cày bừa kiếm tiền để nâng cao cuộc sống và cho con cái bằng bạn bằng bè mà
Bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho vừa? Biết cách sắp xếp thì lúc nào cũng "giàu" cả cm nhỉ. Quan trọng là tình cảm thôi, như mn nói thì tình cảm vc mới là điều đáng quý nhất. E cũng nghĩ vậy. Trc mơ lấy ck có của, nhưng thấy nhiều nhà có của ko đc tình cảm, toàn thấy li thân li dị, nên thôi bỏ mơ ước.
=)) nhà mình ko giàu được đâu e ạ! E cứ ngồi tưởng tượng mà ko thực hiện bằng hành động thì bjo mới giàu.
Vâng, e giờ đang thấy hp vì có 1 ng ck biết chăm lo, chia sẻ vs vk, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ... sáng e còn ngủ nướng rồi đá đít bắt dậy nấu ăn sáng cho e ý Tuy vẫn đang khó khăn về kte, nhưng vẫn thấy hp khi ở bên cạnh nhau
e vẫn còn nợ chồng e con iphone bao nhiêu năm nay, mỗi năm lại một con mới mà vẫn chưa dám bỏ tiền ra thấy tội lỗi với chồng thế nào ý. ko bị đuổi việc giữa chừng thì có lẽ năm nay đã thực hiện đc mơ ước cho chồng rồi. nhắc tới lại thấy hơi buồn.
Giờ có thể trả góp mà mn, k gì bằng niềm hạnh phúc của chồng mình khi nhận đc quà, 6s chưa được thì 5s là lựa chọn lý tưởng đấy mn