Nhà này điêu thế nhỉ, à nhà có mặt tiền thoáng thế chả trách nào cu Tôm chuyên xịt linh tinh. Nói chuyện này mới nhớ là cu Bom còn bé hôm ấy nó buồn quá, bác nó vớ ngay cốc uống nước dí vào......khủng khiếp, tớ còn khiếp đảm luôn
ối giời, hàng khủng, mẹ cháu chịu, vụ này hết thuốc chữa rồi, mẹ cháu mà khoe cái như thế thì tiêu luôn ......ặc ặc
Mà sao tôi thấy cái mặt cu Kem thật là tội nghiệp, nó đang khóc thét vì bị nó quàng cái gì đấy vào người kìa. Hôm qua hứng chí đo người cho Bom, hóa ra ba vòng bằng nhau các bà ạ, à, vòng hai có to hơn chút đỉnh nữa chứ, hihihihihì
Topic này hay quá, cám ơn ý tưởng của mẹ minhsau nhá, đang lơ mơ vì đầu đau vào đây tỉnh cả người khi ngắm các bé
Đang dở khóc dở cười đây này, Hôm qua tý tởn tải cái Zing movie về, ai ngờ khi gỡ nó ra thì nó gỡ cả một thư mục của mình, mà thư mục ấy chứa rất nhiều ảnh độc của tớ huhuhuhuhu, bao nhiêu thứ siêu tầm được nữa chứ lỵ, huhuhuhuhu
ĐÁng đời ai bảo dow lung tung cơ chắc lại dow cái đấy về coi phim xyz chứ giề :Cuoi:Cuoi:Cuoi ai bảo bon chen lắm cơ.
ối giời, vớ vẩn, định xem phim avatar đấy, huhuhuhu, tại các bà hết, cứ quảng cáo ầm ầm lên cơ, mất bao nhiêu thứ của người ta rồi đấy, khốn khổ cái thân tôi quá
Ái chà, nhà này đúng là oách xà lách, ảnh nào ảnh nấy cứ như diễn viên chuyên nghiệp ấy, đáng ghen tỵ quá đi mất, chiều nay sẽ trình làng vài kiểu của anh bom