bé nhà chị đáng yêu quá. Bài viết của xã nhà chị rất hay và cảm động. ĐỌc cả 6trang mọi người bình luận, chị đừng buồn vì những lời vô tình đó. Chia sẻ cảm xúc với chị và gia đình em vừa post bài bên đó.
y hẹn, tớ up một vài tấm của anh Bom lên để cả nhà chiêm ngưỡng, toàn ảnh chụp tết Đây là ảnh cướp súng của anh Minh meo con chị gái( mẹ ko cho chơi nhưng con vẫn thích) Hai chị em mặc đồ đỏ chót Bom là điệp viên 00thấy Chén thịt gà Hôm qua đi đu quay đấy, cùng con một chị ở cq
còn đây là ảnh cu Bom mặc váy của chị, tớ mua cho chị Bống nhưng ko biết có vừa ko thế là bắt mặc thử, trông đẹp gái ra phết....hihihihi
ờ, tôi lên từ hôm thứ 2 nhưng mờ cq mải chúc tết đến hôm nay mới thò mặt lên được đấy, bà có ảnh nào mới của Tít up lên đây một thể nhé
Ờ! Trùm Phú Thọ hôm nào xuống HN off, cho đánh nhau với Tôm- trùm phố chợ Khâm Thiên đi,haha!:yawinkle:
ố là là, bà Thủy kia bị đập dẹp rồi nhé, trùm phố chợ, nghe hay kinh khủng, còn Tít thì trùm ngô luộc à????hehehehehê
Ai lại trùm ngô luộc hả cá sấu! Nghe chán chết! Này các bà! Nắng ấm rồi, lên kế hoạch off 1 phát nhể!Ko lại lạnh đó!