wellcome Mickey nữa nha cả nhà,bà minhsau ơi,chắc phải mở thêm cuộc thi xem bé nào có nhiều hình được up trong topic này nhé=D>
Hum nay 29-10 sinh nhật Bà ngoại cháu, có mua bom bia mà cháu cứ đòi mẹ bế lên uống mở màn, hic hic.... mút lấy mút để sợ ai uống hết...
tặng hoa cho mẹ Minh sâu nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). Bác này đúng là hay lang thang và làm nhiều chuyện rất hay ho nhé.
Chả hiểu, tiện thể chúc mừng sinh nhật bé tina nhé, chúc bé hay ăn chóng lớn, và thật ngoan nhé, hơi muộn một chút vì hôm qua các mẹ mải tám quá không vào topic này.
chết dở thật, nhìn thấy chữ sinh nhật mà ko nhìn thấy chữ bà ngoại, hehe. Đúng là nhầm lẫn, Dạo này tôi chuẩn bị nhiều ảnh nên hơi chậm chễ, cả nhà chờ tuần tới tôi sẽ up liên tục nhé.
Mẹ BN ơi...tớ cũng làm cơm ở nhà giống mẹ BN..mời họ hàng làng xóm thôi....bắt chước vậy..sắp SN 2 nhóc roài nhỉ? nhanh thật đấy..
ừa, mới thấy đau đẻ hôm kia hôm kìa, mà giờ con đã 1 tuổi rồi! Nhanh quá. Không khéo mình lên chức ngoại cũng lẹ cho coi! hihi, ý tưởng lớn gặp nhau nè! Ờ, thôi nôi con cũng chỉ mời trong gia đình và vài đứa bạn thiệt thân thôi. Chứ mời rình rang thì tớ thấy sao giống đám cưới quá, mà như thế lại ko có nhiều thời gian cho con, mà ngày đó là ngày của con, phải ưu tiên con là số 1. Tớ định là làm nguyên 1 bàn... ngồi chèm bẹp dưới đất cho con và các bé, để các con tiện quậy, chơi với nhau!
MS ới! Topic ảnh giống nhau của các bé mà mẹ BN với Tina lại bàn chuyện sinh nhật ở đây rồi!!!MS đâu rồi?Ko về coi nhà ah???(mách tí, phải chuồn mau ko mẹ BN và Tina đập chết-, chạy thôi, mẹ Tít còi hơn mà, híc)
Xấu nhé, rủ tớ qua nhà Tít tám vụ món ăn, rồi tranh thủ đi chổ khác bêu rếu tui hả???? Đập chết nà:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: