Tình hình là cũng trải qua bao nhiêu sóng gió thì chúng em cũng quyết định lấy nhau vào cuối năm nay. Nhưng em không hiểu vì sao dạo này gần đây cả 2 tuần rồi em cảm thấy em không có sức lực, bị stress không hiểu nguyên nhân. Em không muốn suy nghĩ gì cả, động đến việc gì suy nghĩ vấn đề 2 đứa là em đau đầu không muốn suy nghĩ và cái cảm giác luôn muốn buông xuôi tất cả chứ không có suy nghĩ tích cực cố gắng như trước? em không hiểu vì sao em chỉ biết em rất mệt và sợ hay cáu, hay hờn rỗi. Các chị cho em lời khuyên và ý kiến với ạ
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Ám ảnh, sợ hãi tiền hôn nhân. Không cần lo lắng, bác cố gắng đi thư giản 1-2 ngày cùng gia đình hay bạn bè, bớt nghĩ đến cưới xin một chút, đợi tâm lí nó thoải mái thì đâu cũng vào đấy thôi. Con bé bạn em trước hôm cưới 2 ngày còn bỏ trốn cơ mà, phải nói là 2 đứa tự nguyện gia đình không bắt ép, chả hiểu nó nghĩ thế nào rồi bỏ trốn. Làm tụi em tìm trối chết, hỏi nó thì nó bảo: "Em sợ làm dâu lắm, hay bảo bố mẹ hai bên cứ cho làm người yêu rồi sống với nhau thôi ", thế mà giờ con cái đàng hoàng, cười phơ phớ
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Cố gắng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thư giãn nàng ạ. Có lẽ là tâm lý chung trc khi kết hôn hihi
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm stress tiền hôn nhân chăng? em nghĩ có cảm xúc thoáng qua ấy mà, ko sao đâu. mẹ nó cứ ăn ngủ nghỉ cho khỏe, đừng nghĩ ngợi lo lắng nhé
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm đây là tâm trạng tiền hôn nhân mà! không sao đâu bạn ak! Cứ cố gắng để đầu óc thoải mái nhất, làm công việc mình thấy thích thì sẽ thoải mái hơn! kiểu như sắp chuyển sang 1 cuộc sống mới, đang còn tự do, là gái chưa chồng thì thế này thế kia, có chồng vào rùi là lại khác, tâm lý chung rùi mà! hì
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Vượt qua được giai đoạn này là OK mà, vì bạn quá lo lắng đấy thôi, bạn lo cứoi chồng xong không biết mình sống với nhà chồng thế nào? có ổn không, cuộc sống thay đổi liệu mình có thích nghi được không ? v...v. Cố gắng lên bạn, đi spa đi, thư giãn đi chơi cuối tuàn trước khi cứoi, đến nơi nào đẹp và lãng mạn ý, sẽ hết lo âu thôi. Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Đi du lịch xả xì trét đi nàng , biết đâu lại thấy khá hơn
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Cám ơn các mẹ đã chia sẻ em cũng bớt hoang mang. Đúng là nhiều khi em có suy nghĩ muốn bỏ trốn thật
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Quyết định cả đời người nên ai cũng thế Bạn cứ làm theo những điều trái tim mách bảo Mà nếu chưa mua nhẫn cưới thì ghé vào web bên mình tham khảo nhé: http://kj.com.vn
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm hihi, có lẽ cảm giác sắp bị trói nên em suy nghĩ chăng? kết hôn rồi thì có cái dc cái mất. cái dc là gd là hp, là con cái... cái mất là sự tự do, tự tại, vô lo của thời độc thân
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm ui, có tâm lý tiền hôn nhân nữa à? cái này chưa pít. Rồi sẽ đến lượt mình
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm Trước khi kết hôn thường có tâm trạng như vậy sao mấy mẹ?
Ðề: Anh chị tư vấn giúp em em thấy hoang mang lắm ôi, tâm lý chung ấy mà bạn. ko sao đâu. rồi sẽ qua thôi. chúc bạn hạnh phúc