Ðề: anh đẹp bimbim Ôi giời ơi Cháu gái tôi Xinh quá, giống hệt bố C, hiihi đã bảo là cháu xinh giống bố mà lại!
Ðề: anh đẹp bimbim Hôm nay SN con, 1 ngày rất ý nghĩa, bác chúc con ngoan ngoãn, mau ăn, chóng lớn, xinh tươi hơn mẹ. hé.....hé....Cho bác nợ quà nhá, hôm nào bác gửi sau. Mẹ nó xinh thế này mà Bông Ú bảo mẹ nó xấu à? Xấu làm sao đẻ đc con xinh nhỉ? Hế....hế....TLX cho chị xin 500đ nào iu quá, iu quá, cho bác xxxxxxx chụt cái nào
Ðề: anh đẹp bimbim chị ơi, nó chê em chứ ko phải chê bb nhà em đâu. Mà nó gan hùm ah mà dám chê bimbim nhà em? hehheh
Ðề: anh đẹp bimbim ôi giời ơi, bj mới nhớ ra hôm nay sn bim bim nhà tôi. Chúc bạn Bim bim hay ăn chóng lớn, lúc nào cũng xinh thế này con nhá. Cô tặng 2 mẹ con bó hoa nhá, tặng cả mẹ cả con nhá hehe Quà của cô thì cô thấy con mặc rồi, thật là xinh đó ^^
Ðề: anh đẹp bimbim Nhìn mặt bb nữ tính xinh gái nhỉ, trộm vía, chả bù cho TM nhà tớ, mặc váy rồi mà người ta vẫn phải hỏi là con trai hay con gái đấy? hic
Ðề: anh đẹp bimbim heheeh, cảm ơn bà nhá. Hum đi chụp ảnh toàn chụp q.áo của nhà mang đi đấy, bộ của bà tặng mặc lên ng ta mới nhận ra là con gái chứ ko toàn bị ng ta gọi là thằng. chẹp chẹp. Hum qua bà nhận đc hoa ox tặng ko? tui thì chả nhận đc gì, hic.
Ðề: anh đẹp bimbim Bà ơi, bà là ng đầu tiên bảo nó nữ tính đấy, hức. Tui cho nó đi đâu rõ ràng mặc toàn màu hồng rùi này, đeo nơ rùi này, thế mà vẫn bị gọi là thằngm thế mới a cay chin cú chứ. Hức hức. Ah bà ơi tui bảo. Tui đang trang trí cái phòng nhỏ nhỏ toàn đồ y như của bọn chụp ảnh cho trẻ con ý, hum nào xong tui tập hợp cả bọn về nhà tui, mang bọn trẻ đến cho nó chụp ảnh ở đó, tui thấy ổn phết đấy. Mỗi tội là máy ảnh ko chuyên nghiệp nhue bọn studio thui chứ đồtrang trí thì ko thiếu gì đâu. TUi vừa đóng xong 1 cái kệ trang trí hình ngôi nhà màu hồng rùi nè, 1 cái kệ trang trí đứng cũng màu hồng rùi nè. gấu bông chó bông cũng có rùi nè.... tui đang bảo thợ đống típ cho mấy thứ nữa. Thế là hum nào bà cho tueminh sang nhàtui chụp ảnh nhé, đỡ phải đi studio cho đỡ tốn kém, hihihi, mà lại vui. Bà thấy thế nào?
Ðề: anh đẹp bimbim hihihi, hân hạnh đc làm quen với Dế nhé, hum nào nhà em trang trí xong cái phòng chơi cho bé em mời Dế sang chơi cho vui nhé.
Ðề: anh đẹp bimbim Bao giờ mới có cái phòng để trang trí cho con nhỉ, tôi ở nhờ, cũng ngại dán các thứ lên tường lắm, đồ đạc thì cũng ko sắm được cái gì. Dạo này chồng lại bận làm đồ án rồi, chả đi được, chán thật. Tôi lại say xe lắm cơ, ko thì tự bắt xe buýt đi.
Ðề: anh đẹp bimbim bác ơi, trộm vía, cháu nó 12 tháng nhưng 16 cái răng rùi đấy bác ah.hic. nó nhay ty mẹ thì thôi rùi lun. mỗi lần cho nó ngoạm ty là e hết hồn. hic.
Ðề: anh đẹp bimbim bác xem ảnh sn 1 tuổi của cháu chưa ah? mẹ cháu lười chụp ảnh, hum nào hứng lên mẹ cháu nháy nháy cho vài phát con bé sướng rơn lên, cười tít bac ah.
Ðề: anh đẹp bimbim Bông có 6 răng mà tôi như sắp chết, k tưởng tượng nổi 16 cái thì thế nào, hic hic Nhg mà k thấy mọc cũng sốt ruột ghê bà ạ Mà k hiểu sao, dạo này có cái trò chỉ tay. Tối nào cũng chỉ tay vào hết mẹt bố đến mẹt mẹ rồi ế, á... Cứ như dạy bố dạy mẹ cái j ấy.