Ðề: ANh Hưng- Em Khoa ảnh a H ôm e Kh nhìn tình cảm quá nhỉ.có 2 cục vàng đáng yêu ntn này thầy bu chắc ko đi đâu xa đc rùi
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Hai vợ chồng mình là cnv nên bé lớn thì gửi nhà trẻ, bé nhỏ để ở nhà Bác chăm. Chồng và con đi từ sáng đến chiều mới về, bé nhỏ cần sữa mẹ nên trưa mình phải về, 1h chiều bắt đầu đi làm đến 5h về Hai vợ chồng không có người thân bên cạnh phụ chăm cháu vì vậy cho nên sau này bé nhỏ cũng lại phải gửi nhà trẻ nữa rồi hít hít
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Thứ bảy tuần này cơ quan tổ chức Trung thu cho các bé, chắc là tranh thủ chở 2 con vào chơi để con được vui chơi
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa 2 cục vàng của bố mẹ nhìn yêu quá ,vào xin tí vía cho cô lấy với,cô đang mong lắm lắm đây
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Hai anh em nhìn iu quá, anh đã biết thương em rồi cơ đấy! chúc hai bé luôn khỏe mạnh và mau lớn nhé!
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Nhà có 2 anh em thế này vui phải biết. Chúc 2 bé hay ăn chóng lớn chung thu vui vẻ nha !
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa hum nay cô lại ghé qua ngắm 2 ae nè.a hưng đi lớp có ngoan ko?e khoa ở nhà với bác có quấy bác ko?hixhix
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Cám ơn cô lại ghé thăm! Anh Hưng ở lớp được cô khen lắm. Em Khoa đang trong giai đoạn mọc răng và hàm dưới đã nhú lên 2 cái rồi mẹ à. Con lười nhai có lẽ vì đau nên 3 ngày rồi con chỉ ăn bột và uống sữa chứ không chịu nhai cháo của mẹ nấu nữa. Ngày mai cuối tuần phải ở nhà chăm sóc 3 người con trai trong gia đình. Ôi vui quá là mệt hihi bé Khoa
Ðề: ANh Hưng- Em Khoa Chiều 1/10 hai cha con bon bon trên đường đi học về thì có con chó nó chạy qua đường làm xe, hai cha con té nhào xuống đường. Bé Hưng bị vết thương ở hai bên đầu gối và trên trán còn bị sưng to phải chụp X quang May là vết thương nông nên không ảnh hưởng bên trong, mình đành cho con nghỉ học 4 ngày để điều trị vết thương. Bên cạnh uống thuốc của bệnh viện mình dùng thuốc 7 màu thoa vào vết thương con mỗi ngày, công nhận vết thương ở đầu nhanh khô và tróc hết lớp da tổn thương để lại lớp da non mới. Mấy ngày con ở nhà con nũng nịu và dành mẹ với em trai làm mình cũng phải dịu ngọt như đường hì hì