Kinh nghiệm: ảo tưởng sinh viên làm thêm

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Thuly100492, 3/11/2014.

  1. Thuly100492

    Thuly100492 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Về tới phòng chẳng thiết ăn uống nữa, tôi nằm lăn ra không nhúc nhích nổi vì tay chân rệu rã, người mỏi mệt. Tôi than ngắn thở dài, mộng tưởng về một công việc làm thêm nhẹ nhàng có thu nhập cao của tôi hoàn toàn sụp đổ.
    ***
    Lúc còn là một học sinh phổ thông, tôi nghĩ rất đơn giản là khi nào vào đại học tôi sẽ tự đi làm thêm để có thể trang trải phần nào học phí và bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình.

    Cuộc sống quá thuận lợi cho đến khi thật sự dấn thân vào tôi mới thực sự thấu hiểu được nỗi khổ của sinh viên đi làm thêm. Nó không hề đơn giản và để kiếm được đồng tiền chân chính từ việc đi làm thêm, các bạn cũng phải nai lưng vất vả chẳng kém gì ba mẹ làm việc nông ở thôn quê.

    Điểm qua danh sách các công việc mà sinh viên hay làm nhất, có thể kể đến đầu tiên là đi dạy thêm. Cứ tưởng đây là công việc nhàn vì không phải lao động chân tay thế nhưng nó lại không hoàn toàn như thế.

    Việc dạy thêm chiếm rất nhiều thời gian vì phải soạn bài trước, lại chịu nhiều áp lực từ phía phụ huynh, học sinh. Trò ngoan thì khỏe được phần nào, gặp phải đứa ngỗ ngược, cậu ấm, cô chiêu phải năn nỉ ỉ ôi chúng mới chịu học.

    Nhiều bạn vì không chịu nổi áp lực này mà phải bỏ ngang giữa chừng để rồi chịu mất tiền đóng chân cho trung tâm giới thiệu gia sư. Đi dạy thêm cũng chả được bao nhiêu lại phải mất một khoảng tiền xe cộ đi lại đến cuối tháng cũng chẳng dư giả là bao.

    Tuy vậy dạy thêm lại là công việc ổn định không giống như việc đi phục vụ. Phục vụ thì có đủ loại, hên thì xin được nhà hàng tiệc cưới làm trong môi trường lịch sự nhưng thu nhập bấp bênh, chủ yếu chỉ làm thứ bảy, chủ nhật. Muốn ổn định hơn tí thì phải phục vụ trong các quán cà phê, quán ăn…Nhưng những nơi này thì khá phức tạp.

    Để biết thế nào là làm thêm của sinh viên, tôi cũng thử nhảy vào làm phục vụ cho một nhà hàng trong khu du lịch S., TP HCM. Công việc chủ yếu của chúng tôi là bưng bê, lau dọn, rửa chén bát và vô số việc vặt vãnh khác.
    Suốt cả buổi từ sáng đến chiều quay cuồng bưng bê, lau dọn không ngừng nghỉ, buổi trưa mọi người thay phiên nhau ăn vội hộp cơm rồi lại lao vào công việc như một cỗ máy, chỉ cần dừng lại là lập tức chúng tôi bị quản lý nhắc nhở.
    Sau một ngày quay cuồng, tay chân rã rời từ 8h sáng đến 5h chiều, số tiền mà chúng tôi nhận chỉ vẻn vẹn có 80 ngàn, nhìn số tiền ấy mà tôi chỉ biết thở dài, lần đầu tiên đi làm thêm, đúng là kiếm tiền không dễ.

    Vẫn muốn tìm hiểu thêm về việc làm thêm của sinh viên, tôi nhờ một đứa em cùng phòng giới thiệu đi phát tờ rơi. Công việc này được cái thu nhập cao hơn phục vụ nhà hàng, thời gian làm lại ít chỉ khổ nỗi phải đi bộ nhiều. Xui cho tôi hôm đó trời nắng gắt, mới đi phát khoảng 2 tiếng tôi đã thở muốn bể hơi tai. Thay vì phát 1 tờ trên một nhà, tôi phát luôn mỗi nhà 3-4 tờ mong sao cho xong đống giấy đang mang nặng trĩu trên tay.

    Trưa nghỉ vừa đói vừa khát nhưng nuốt hộp cơm không vô. Bỏ dở cơm tôi làm liên tiếp 3 ly nước mía vẫn chưa đã khát. Về tới phòng không thiết ăn uống, tôi nằm lăn ra không nhút nhích nổi vì tay chân rệu rã, người mỏi mệt. Tôi than ngắn thở dài, ảo tưởng về một công việc làm thêm nhẹ nhàng có thu nhập cao của tôi hoàn toàn sụp đổ.
    Nguồn: https://www.facebook.com/hanhtrinh4...3772035767577/537128053098641/?type=1&theater
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thuly100492
    Đang tải...


  2. xitrum-tyconuong

    xitrum-tyconuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    không có gì là đơn giản cả, mình đừng nên chọn những công viêc vượt quá sức khỏe, nên tập dần sự chịu đụng để sức khỏe dẻo dai rồi hãy làm những cv nặng nhọc. đi giúp việc cũng ko phải đơn giản. mình cũng đang làm 2 cv nên cũng hiểu vc vừa học vừa làm ko phải đơn giản.
     
  3. singlemom_2702

    singlemom_2702 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    không có gì là dễ dàng cả, tất cả đều phải đánh đổi hết, chỉ là cái giá nhận được ra sao thôi
     
  4. tuyentran.gpvn

    tuyentran.gpvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Nói chung giờ ra đời cũng khó đấy ạ :( phải có tiền và mối quan hệ chứ đi làm thêm mãi cũng mệt mà chả có tương lai
     
  5. d_khuong58

    d_khuong58 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Kiếm tiền không phải là dễ, để có được đồng tiền chính đáng phải đánh đổi bằng chính năng lực của khối óc hay sức lực của cơ thể. Thời sinh viên, mình cũng từng ước mơ, nhưng khi rờ tới thì mới thấm được. Việc gì bây giờ cũng có cái khó của nó, mình người ngoài nhìn vào thấy hào quang rực rỡ này nọ, nhưng thực chất, trải nghiệm qua mới hiểu được giá trị thật của nó. Nhưng không sao, sinh viên thôi mà, còn trẻ chán, có cái gì đó thì cũng coi như là kinh nghiệm sống, để làm hành trang cho đường đời sau này nữa.
     
  6. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    công nhận tất cả đều phải đánh đổi hết
     
  7. trangsucthietke

    trangsucthietke Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Xưa mình cũng đi làm thêm. sáng 5h dậy sớm nấu cơm, ăn sáng và mang cơm trưa đi học. Tan học buổi sáng là 12h hơn, bắt xe bus tới chỗ làm thêm vừa vặn 13h. Đến nơi mới bắt đầu ăn cơm trưa. Rồi lv tới 8h tối, về tới nhà cũng 9h mới ăn cơm tối. Ngày nào cũng thế lun. May mà 1 tuần được nghỉ 1 buổi làm thêm ý.
     
  8. minhquyen.12

    minhquyen.12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    ko có j là dễ dàng cả. ngày trc hồi sv em cũng vất vả lắm mới tìm được lớp dạy thêm. bé hs ấy cũng ngoan nhưng ăn chậm, hơi lười nữa, lần nào cũng đến cũng phải dỗ bé ăn với học mãi. hồi ấy hôm nào cũng bắt chuyến xe bus cuối, về đến xóm trọ là 10h đêm :(
     
  9. Lê Gia Đồ Gỗ

    Lê Gia Đồ Gỗ Ba mẹ yêu Sam

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Ngày trước mình cũng vừa học vừa làm. Đi làm về rồi mệt không muốn vác quyển sách lên để đọc nữa. Nên hãy lựa chọn kỹ giữa học và làm thêm. Nếu việc làm thêm giúp bạn tạo ra giá trị tương lai, đúc rút kinh nghiệm cho sau này thì nên làm. Còn nếu ko cứ tập trung cho việc học tốt kiếm việc tốt cho tương lai sẽ ổn định hơn
     
  10. GiadinhTho2013

    GiadinhTho2013 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    sinh viên là nguồn nhân lực giá bèo mà :)
     
  11. tumanh2910

    tumanh2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    1,469
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Mình thì thấy sv nên tập trung học hành, tranh thủ học thêm để có hb vừa vì tương lai vừa có thêm nhiều kỹ năng chứ làm thêm ntn về nhà còn học hành sao?
     
  12. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    gần cuối khoá cũng đi làm thêm, phục vụ ngày nào cũng chạy đi chạy lại từ tầng 7 xuống tầng 1 rui lại từ 1 lên 7... được tháng không chịu được vì làm từ tối tới nửa đêm về tới phòng là nằm bệt đó tới trưa hm sau dậy đi học luôn, lên lớp thì chẳng học hành dc cái j
     
  13. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Đọc và chợt nhớ đến cậu cháu của chồng...
    Là sv năm 2 của 1 trường khá hot tại HN, giỏi giang, thông minh - cậu chợt nảy ra ý định kinh doanh thêm. Sẵn tiện nhà có mặt tiền rộng ở một con phố lớn, cậu mở một quán bán đồ ăn nhanh nhỏ. Mẹ cậu nấu ăn tuyệt vời nên đảm nhận việc vào bếp còn cậu thì quản lý chung, bán hàng....Công việc thuận lợi với lượng khách hàng ngày một tăng mang lại cho cậu một khoản thu nhập tuyệt vời - kể cả so với nhiều người đi làm lâu năm (như mình!!!!!!!!!!) Công việc tiến triển thuận lợi, cậu thuê địa điểm để mở thêm 1 cửa hàng bán đồ ăn nhanh cũng trên một con phố sầm uất khác... mọi việc cứ thế và cứ thế!
    ... Công việc bán hàng bận rộn làm cậu quay cuồng hết ngày giữa trường lớp, sách vở, cửa hàng, bạn bè và gấu!!!!! Thế rồi có những ngày cậu phải nghỉ học để quản lý cửa hàng... rồi đến những ngày cậu thuê người đi học hộ... và bây giờ thì bỏ học rồi!

    Mình không trách cậu bé mà chỉ tiếc cho cậu đã sớm bị ma lực của đồng tiền cám dỗ... nhưng lại nghĩ: ui, Bill Gates còn bỏ học giữa chừng, cha đẻ của Phây còn playtruant... và đều trở nên nổi tiếng và giàu có đó thôi!
    Mình chợt nghĩ: hình như với tuổi trẻ, khái niệm "tương lai" là một cái gì xa xôi lắm trong khi với những kẻ như đã, đang và sẽ già như mình thì tương lai là một cái gì đó bắt đầu ngay từ thời điểm hiện tại này đây - nếu không lo liệu và toan tính kỹ càng thì sẽ rất hay phải nói lời hối tiếc....

    Nghĩ là vậy nhưng mình vẫn mong cậu bé ấy thành công!!!!!!
     
  14. bubu_01

    bubu_01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Kiếm đc đồng tiền chưa bao giơ dễ dàng
     
  15. nguyen_thang_135

    nguyen_thang_135 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    Nếu cậu ta không có hứng với học hành cũng chịu thôi ạ. Còn em nghĩ là việc học là việc cả đời, trong từng quãng thời gian thì tập trung vào từng mục đích 1.
     
  16. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    nói chung cái này do may rủi nhưng mà để kiếm được một công việc làm thêm nhà nhã thì chắc không bao giờ có rùi
    kiếm được đồng tiền cũng không phải là đơn giản đâu
     
  17. Thái Hà

    Thái Hà Guest

    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    mình hồi sinh viên cũng đi làm thêm rất nhiều việc, nhiều người cứ nghĩ nó là vất vả, nhưng mình nghĩ đó là sự trải nghiệm cuộc sống. giờ nghĩ lại mình thấy thời sinh viên mình đã có đc rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống từ việc làm thêm :)
     
  18. Thái Hà

    Thái Hà Guest

    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    trời, lại còn muốn một công việc nhàn nhã sao. có bị ảo tưởng ko vậy? cái gì cũng phải có giá của nó mà :p
     
  19. chuyenphatnhanhst

    chuyenphatnhanhst Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    gian nan công cuộc mưu sinh .
     
  20. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: ảo tưởng sinh viên làm thêm

    chỉ có thực hành mới giúp ta trưởng thành hơn
     

Chia sẻ trang này