Có mẹ nào đồng cảnh ngộ sinh con gái đầu lòng ko? MC mình thích cháu trai ra mặt, nhưng đứa đầu mình sinh công chúa, dù vậy bà vẫn yêu quý, chăm sóc cháu vì con đầu cháu sớm. chồng thì miệng nói thích con gái nhưng đi với chúng bạn bọn nó cứ rèm pha phải có đứa chống gậy, rồi là: mày có con trai chưa mà tham gia, mình cũng thấy thương chồng. Tất nhiên mình bít là con cái là trời cho nhưng cũng lo lại gái tiếp, )
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Khổ thân mẹ cháu. Con nào chả là con ạ, các cụ vẫn còn quan niệm đó. Cứ sinh ra khỏe mạnh đáng yêu là được ạ. MC em thì hoan nghênh sinh con gái, vì nhà chồng 4 đời chưa có đứa cháu gái nào...
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Nói thật, bà mẹ chồng nào- thậm chí ông chồng nào cũng thích có con trai nối dõi. Mẹ nó còn lăn tăn, chứ tớ thì ngay từ đầu đã thống nhất quan điểm với chồng: giới tính của con là do anh, nên đừng đòi hỏi nam hay nữ. Nếu anh bảo phải con trai, thì tốt hơn hết lấy ng khác, chứ e k phải là cái máy đẻ để thích con trai thì đc con trai, thích con gái thì đc con gái đâu. Đả thông ông chồng rồi thì thoải mái luôn, hehe. Nhóc đầu nhà mình cũng công chúa, nhóc 2 thì...chưa có, nhưng cũng k quan tâm nhiều về trai hay gái. Hôm trc chị chồng gọi điện bảo phải thăm khám, soi trứng rồi uống thuốc để có con trai, mình cũng gạt đi luôn, bảo e thích con gái hơn (nhưng bắt đc vía chị chồng vì chị í cũng...2 công chúa, hehe).
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Thực ra chồng mình ko y/c vì hắn bít thừa là giới tính do đàn ông q/đ, nhưng mình Thương hắn vì cứ bị bè bạn đả kick ý chứ, hắn lại là con trưởng nữa chứ, VN mình nói j thì nói vẫn mang nặng tư tưởng fai có con zai lắm!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi ôi nhà em cũng thế đây, con gái đầu lòng, bên nội thì mong cháu trai chưa gì MC đã bảo đưa sau phải tính kĩ, uống thuốc bắc, bơm thuốc vào AĐ rồi QH trong giờ này... em nghe mà choáng, em nghĩ con nào mà chẳng là con, đẻ thằng con giai nhỡ may hư thì khổ em cứ âm thầm lặng lẽ kệ đứa thứ 2 mà vẫn gái thì ko sao, em ko bao h đẻ đứa thứ 3 hihi
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mới có đứa đầu mà chị và mọi người đã lo vậy ? sao lại bị rèm pha ? có phải là xã hội xưa đâu mà đến nỗi thế toàn những thế hệ trẻ tân tiến hiện đại cả mà .
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Các ông toàn dùng đồ công nghệ cao thật, hiện đại thật nhưng về khoản này thì... đôi khi hay mô kích nhau lắm!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Nhà tớ cũng mới được 1 công chúa đây. Chồng thì bảo con nào cũng là con và chỉ 1 đứa (k biết lúc uống rượu với bạn có nghĩ vậy k?) Còn MC thì cũng chưa thấy nói gì vì cụ vẫn đang khiếp vụ 2 cô con dâu sinh cùng 1 năm
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Nhà mình cũng được 1 cách cách hơn 5 tuổi rồi nên Lão chồng đang sôi sùng sục lên kế hoạch để kiếm giai. Bên nhà chồng thì cũng giục làm tiếp tập 2 đi là "ku". Mình nói thẳng với chồng sinh trai hay gái là do đàn ông chứ không phải do phụ nữ.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi trên qui mô sinh học thì thế này các mẹ nhé: -trứng của phụ nữ mang gen XX- luôn luôn đóng góp X cho hợp tử -tinh trùng của đàn ông có 2 loại: loại yếu-bé- nhỏ chạy nhanh đến trước chết trước là Y, loại ngược lại là X khi cả triệu con xông vào tấn công trứng thì chỉ có 1 con kết hợp được với NST của trứng để tạo ra hợp tử cụ thể: nếu là tinh trùng mang NST Y + trứng X = XY = con trai nếu tinh trung mang NST X + trứng X = XX = con gái do đó: sinh con trai hay con gái là do các ông quyết định. tuy nhiên: các yếu tố ngoại cảnh có thể tác động đến vấn đề này là; 1. Do sức khỏe của quí ông (rượu, bia, thuốc lá..) làm giảm khả năng sản sinh tt nên số lượng Y nhiều, X nhiều làm mất cân bằng trong qt trên 2. Do bản thân của quí ông, có quí ông chỉ có X, không có Y hoặc ngược lại ...cái này phải soi tt mới biết được. nếu mẹ nào đẻ mãi ko ra con trai thì nên bắt chồng soi tinh binh nhé. he he 3. Do môi trường âm đạo của phụ nữ giàu kiềm hoặc axit làm cho tinh trùng Y hoặc X bị loại ngay từ vòng gửi xe, he he, vì vậy mẹ nào muốn có con trai thì nên dung muối NaHCO3 rửa trước khi qh nhé 4. trong 1 triệu con, chỉ lấy 1 nên nếu mẹ nào học xác suất sẽ biết và "con cái là trời cho" hihi em hiểu và á dụng triệt để nhưng mà vẫn gái đầu lòng các mẹ ạ. hic
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Ôi giời, sao thời buổi này mà mọi người còn có tư tưởng đấy nhỉ, miễn đẻ được con khỏe mạnh là vui rồi, giờ khối người muốn có con mà không được đấy, với lại đẻ con gái mua nhiều đồ đẹp sướng lắm.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Thời buổi nào áp dụng với thành phố (k tuyệt đối nhé), còn về vùng nông thôn thì...k dám đâu!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Con cái là lộc trời cho các mẹ ạ. Nhà mình cả 2 vc đều thích con gái nhưng trời không thương, tập 2 lại cũng ku nhìn người ta có con gái mua đồ điệu cho con mà thèm. các mẹ có công chúa nên tự hào chứ.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Em cũng thích con gái hơn vì đi mua đồ toàn màu hồng điệu đẹp lắm nhưng Gấu nhà em đang trong bụng thì được bsi phán là ku nên ox thích hơn hẳn dù lúc đầu bảo là gái cũng vẫn thích, nhưng công nhận là có thằng ku các ông ấy vẫn khoái hơn oai hơn nhất là khi nhậu nhẹt tụ tập mấy ông bạn chí cốt ,còn bm chồng em thì e cũng ko thấy biểu hiện gì lắm về vụ trai hay gái
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mẹ cháu tìm hiểu kỹ quá nhỉ, mình cũng có biết thông tin này, đúng là trai hay gái thì do chồng quyết định và con cái là trời cho thế nên 'áp dụng triệt để nhưng vẫn con gái đầu lòng' mẹ nó nhỉ hihi, kủm ơn mẹ nó chia sẻ
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Ừa ông nào cũng nói thih con gái nhưng nếu vợ siêu âm mà là ku thì các bố cười ha hả từ lúc đi đến lúc về, có khi ngủ vẫn cười )
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Dĩ nhiên là các mẹ tự hào rồi, nhưng vấn đề là ở các ông bố kia mẹ nó ạ, hì.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mẹ này sướng còn gì nữa, ruộng sâu trâu nái..., con gái đầu lòng vẫn thấy thịch!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mình có đứa bạn lấy chồng nhà có mỗi ông con trai, đứa đầu công chúa, đứa thứ 2 siêu âm là công chúa tiếp, thế mà lúc nàng ý đau đẻ xách đồ đi viện ông bố chồng đi theo ra cổng vẫn còn lẩm bẩm: thằng ku, thằng ku làm nàng ý tức phát khóc. Đúng là nhiều người tư tưởng vẫn nặng lắm, vẫn phải có giai cơ! Mệt!