Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi ui cũng khó mà nói đc gì dù là thời đại tiên tiến rùi nhưng mà vẫn trọng nam khinh nữ đặc bịt là ở Miền Bắc, cũng may chồng mình chỉ bắt đẻ 1 dù trai hay gái cũng chỉ 1 mà thui nên minh cũng thoải mái tư tưởng bạn ah. Phải nói rõ quan điểm với chồng bạn nha bạn
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi vẫn biết thời đại bây giờ tiên tiến...nhưng cái chính là nhận thức của chồng chúng ta...nếu anh kiên định con nào cũng là con, con nào cũng quý...thì không vấn đề gì. Nhưng chỉ sợ một ngày khi áp lực từ phía bố mẹ chồng, từ bạn bè trong các cuộc nói chuyện, từ nhiều phía nữa ...nó lại ảnh hưởng tới tư tưởng của ông xã...
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Ôi vấn đề muôn thủa mà, mình cũng con gái đàu lòng đây, 2 năm sau bị nhỡ và sinh bé trai thứ 2. Mình lúc đầu cũng lo lắng lắm cũng định bỏ cơ ( vì đứa lớn còn bé quá có 1 tuổi ) nhưng chồng bảo thôi kệ cứ để đến đâu thì đến, còn mẹ chồng thì chỉ bảo 1 câu " năm nay con hổ con gái nữa thì đẹp ". Mình cũng lo lắng lắm, nhưng rồi may mắn sao lại đẻ được thằng cu, nhưng vất vả lắm vì phải chăm cả 2 em bé 1 lúc. Nên mình cũng thông cảm với các mẹ có con gái đầu lòng
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Nghe các mẹ ở đây kể em cũng đâm lo, em đầu lòng là con gái đứa sau chồng bảo con gì cũng ok, nhưng chỉ sợ như các chị ở đây nói, ra ngoài bị kích bác này nọ kia thì khổ!!!( mà MC em thì thiên vị cháu trai kinh khủng luôn)
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Hic, mình đây con gái đầu lòng mới được hơn 1 tuổi, mình bị nhỡ lại mang bầu tiếp. Ông .bà nội thì bảo là phải sinh con trai, đẻ bao giờ ra con trai thì thôi (chồng mình lại là con một). Hic, mình phân vân mãi hay là bỏ đi rồi uống thuốc để sinh con giai, đấu tranh mãi giờ con được 13 tuần rồi siêu âm bác sỹ thông báo con gái. Mình về thông báo cho chồng biết, chồng nói là không sao, nhưng mình biết chồng rất thích con trai, ngay hồi mình mang bầu đứa đầu cứ hy vọng là con trai, lúc siêu âm con gái, buồn ra mặt, thỉnh thoảng còn nói ko thích con gái tuy nhiên sinh con ra rồi vẫn yêu quý nó nhưng mà tư tưởng không thông, vẫn thích con trai. Mình cũng suy nghĩ quá không biết nên làm thế nào. Bao giờ quan niệm này mới xóa bỏ được nhỉ, cho chị em chúng mình bớt khổ và những đứa trẻ bị bỏ đi chỉ vì là con gái?!!!!!!!!!!!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Hic, mình đây con gái đầu lòng mới được hơn 1 tuổi, mình bị nhỡ lại mang bầu tiếp. Ông .bà nội thì bảo là phải sinh con trai, đẻ bao giờ ra con trai thì thôi (chồng mình lại là con một). Hic, mình phân vân mãi hay là bỏ đi rồi uống thuốc để sinh con giai, đấu tranh mãi giờ con được 13 tuần rồi siêu âm bác sỹ thông báo con gái. Mình về thông báo cho chồng biết, chồng nói là không sao, nhưng mình biết chồng rất thích con trai, ngay hồi mình mang bầu đứa đầu cứ hy vọng là con trai, lúc siêu âm con gái, buồn ra mặt, thỉnh thoảng còn nói ko thích con gái tuy nhiên sinh con ra rồi vẫn yêu quý nó nhưng mà tư tưởng không thông, vẫn thích con trai. Mình cũng suy nghĩ quá không biết nên làm thế nào. Bao giờ quan niệm này mới xóa bỏ được nhỉ, cho chị em chúng mình bớt khổ và những đứa trẻ bị bỏ đi chỉ vì là con gái?!!!!!!!!!!!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Đồng cảnh ngộ với mẹ nó,khéo sau này phải đi canh trứng thôi sợ đẻ 2 công chúa chồng tuyển vợ 2 lắm hic hic
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi hihi..Chồng em thì chỉ mong con gái thôi. Vợ mới biết tin có bầu, đã: con gái ơi, con là con gái nhỉ! Và đúng là con gái thật - suốt ngày bố nó quần áo cho con gái, mua rõ là nhiều - bố nó bảo: phấn đấu có 30 cái váy - mỗi ngày mặc 1 cái để bố được khoe con gái.hihi..
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi ô thế các mẹ ko biết rùi trai hay gái cũng một phần do phụ nữ mình đấy thế hóa ra các mẹ không tìm hiểu kỹ rùi " Gống" của các ông xã thì chỉ là một phần thui nhé ha ha vụ này mẹ nào óo thắc mắc thì nhắn cho tớ nói đây khó lắm hơi tế nhị mà Bé nhà tớ đầu cũng con gái đang tính đứa sau đây, vụ này cũng căng thẳng lắm có trai giái thì vẫn hơn mà tất nhiên là viêc đẻ được thì đã là một kỳ tich rùi chứ đừng đòi hỏi trai hay gái nhưng về giới tính mà các mẹ đổ hết cho ông xã là ko phải đâu nhá. sinh đứa đầu song mới biết vụ này ...há. ....há
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Ông chồng nào cũng tỏ vẻ tân tiến "Con nào mà chẳng là con" nhưng nếu là 2 con gái thật thì chẳng ông nào cười hết cỡ đc, thậm chí còn ngồi thừ người ra thở dài ấy chứ. Nói chung, cái tư tưởng xưa cũ k xóa mòn đc, nhất là khi nhà chồng (bố mẹ chồng, anh chị em chồng)(- trọng lượng hơn lời nói bạn bè nhiều nhé) lại khích bác vào, đảm bảo "phải con trai" là cái chắc. Chỉ phụ nữ là khổ thôi.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Tớ chưa bgiờ đọc thông tin thấy sinh trai hay gái là do phụ nữ nữa nhé. Còn nói về môi trường âm đạo, thì đã có nhà khoa học nào chứng minh đc hay chưa, hay đó chỉ là kinh nghiệm truyền tai?
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Chồng mình làm tộc trưởng, đứa đầu mình sinh con gái (được 11 tháng) cả nhà chồng cũng sốt ruột, mình kệ. Cụ nội nhà này tham gia ý kiến, mình nói luôn(hơi bướng): cụ còn sinh được 4 cô con gái rồi mới ra ông nội cháu, thì mẹ cháu cũng phải thế (tức lắm, mà phải làm ngọt với tôi).mình nói vóioxxxa m: e tạo môi trường còn trai hay gái là ở anh, e k nặn ra được. Còn a tự đi mà tính kế sinh con trai, e chỉ đẻ nuôi nó thành người chứ không phải đẻ ra để thành "nợ". Nếu mẹ nó thương chồng thì lên kế hoạch tính toán gì đó, hoặc có thuốc nam, bắc chịu khó để sinh cho chồng "đỡ buồn".
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Trai hay gái thì vẫn là con mình, thấy các cụ cứ thích con trai, nhà mấy chi em mình cũng toàn sinh gái trước, đứa` thứ 2 là trai Trái hay gái số trời cả mà. Bạn chịu khó canh giờ để sinh trai thử xem, biết đâu lại hiệu nghiệm
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Chào cả nhà. Chuyện con trai con gái vẫn là chuyện muôn đời thật. Nhà mình bố mẹ đẻ ra 3 cô con gái - học hành và công ăn việc làm đàng hoàng. Mình thấy chị em gái với nhau rất tình cảm, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng có lẽ ở quê quan niệm khó chịu, nhà mẹ đẻ mình bà chị dâu mẹ mình (tức lấy anh trai bố) dám rêu rao là nhà mình đẻ 3 con gái ko có phúc với lại đất đai mà bố mẹ mình đang ở mai kia là của con bà đấy ( híc, nhà đấy có 4 thằng con trai mà - toàn lao động chân tay, không học hành j cả). Mình nghe mẹ kể điên hết cả tiết lên mấy hôm nay. Mình nói với mẹ là chấp làm j với những cái loại vô học ấy nhưng mà bà vẫn rất bực. Con cái là của trời cho, nuôi dậy đàng hoàng thành người là có phúc rồi. Mình thì có 1 cô con gái rồi và nếu đẻ nữa còn nào mình cũng quý vì mình thích 2 con gái hơn 2 thằng ku. Với mình người ngoài tham gia vào mình bỏ ngoài tai
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Em cũng đang có một thị mẹt xinh ơi là xinh đây. Cũng đau đầu lắm. Hồi đầu mang bầu đi xem thầy, thầy phán con rai, mà bụng em rất gọn, nhọn nữa, tưởng rai thật, đến lúc siêu âm con gái thì khôgn khí gia đình thật là u ám(trộm vía bây giờ thì bố mê con tít thò lò rồi), đứa thứ 2 thì chưa biết tính thế nào nữa nhưng con gái em 2 vạch ở chân, ko biết có phải gái không nứa he he. Em cũng ko hiểu vì sao lại cần con trai. các cụ nói phải đẻ con rai mới có người thờ cúng, chẳng nhẽ con gái lại không làm được việc này? Ông bà ngoại em đẻ toàn con gái, bố mẹ em cũng 2 gái luôn, ông ngoại em mất thì lập bàn thờ ở nhà em, còn ông nội thì đã có bác ở quê lo toan rồi. Vậy tại sao lại phải nhất nhất có con rai? why why why?
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi NHà bạn mình có 3 chị em gái, ông bà ngoại nhà bạn ý có 2 cậu nhưng các cậu ấy cố hết sức mà mỗi nhà vẫn 3 thị mẹt nên mợ bạn ấy có nói với tất cả các cháu là: tao chỉ mong chúng mày đi lấy chồng đầu đẻ được thằng cu. Con gái đầu của mợ ấy lấy chồng sinh được con trai mà mợ ấy mừng cứ như là mình sinh được ấy. Đấy là cả nhà đều gốc HN đấy ah. CHị và em gái của bạn ấy có bầu mà mẹ đẻ suốt ngày nói ra nói ra vào cái bụng ấy sẽ là con trai. Rõ khổ vì nhà chồng chưa nói gì mà mẹ đẻ đã làm đủ áp lực rồi. Nhưng mà ai cũng phải thông cảm với bác ấy, chỉ vì sinh 3 con gái mà bác ấy khổ sở với mẹ chồng rồi sau khi bà mất thì bị anh chồng tranh giành đất cát đến là khổ sở vì họ bảo nhà cô ko có con trai thì lấy đất làm gì? Đấy, vì những chuyện như thế mà mới nảy ra chuyện trai với gái
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Em 2 con gái roài đây. Hạnh phúc lắm các mẹ ạ. Kệ mọi người nói gì em cũng bỏ ngoài tai. Nghe Nhiều mệt đầu.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Nói ra thì sợ lại bị bảo "đã như ý rồi nên nói thế nào cũng được", chứ thực tình em mê tít con gái, đi siêu âm bác sĩ phán "giai" mà em chả mừng gì cả Nhưng giờ thì yêu bé lắm, suốt ngày đặt tay cảm nhận con đạp thôi. Nhưng đứa thứ hai thì sẽ săn bằng được em gái, con giai nữa thì em phá kế hoạch sinh con thứ 3 luôn.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Đọc top này mình mới nhớ ra hôm nọ vừa to tiếng với mc mình về vụ sinh con trai. Xã nhà mình con độc nhất lun, bé đầu của nhà mình là con gái giờ được 13 tháng rùi (trộm vía, xinh yêu vô cùng, giống bố như đúc, khoe các mẹ tí ), thế là hôm ý mc mình bảo là mình phải đẻ thêm đứa nữa là con trai. Thú thực mình nuôi bé nhà mình cũng khá vất thế là mình bảo luôn "con không đẻ nữa đâu, mệt lắm". Mc mình bảo mình "mày không đẻ thì để nó đi kiếm chỗ khác'. Lộn ruột quá mình bảo luôn 'thế con đẻ đứa thứ hai vẫn là con gái thì sao, lúc ấy chồng con đi kiếm con trai thì con phải nuôi hai đứa con một mình à? thế thì bây giờ cứ đi kiếm luôn đi, con xin mời luôn chứ con không đẻ nữa, trai với gái không quan trọng. mẹ cũng đẻ 1 đứa đấy thôi". Mc mình bảo "tao đẻ được con giai rồi". Mình nói luôn "thế đáng ra mẹ phải đẻ đứa nữa là con giai để nó đẻ cháu trai cho mẹ chứ con thì chịu". Mc mình im luôn. Tức lắm ý, sau đấy mình còn nói cho ông xá nhà mình một trận để chỉnh đốn tư tưởng. Toàn những quan niệm vớ vẩn, ghét không chịu được.