em chẳng khác gì mẹ nó cả thậm trí còn hơn ấy, con em được 15 tháng em đi làm từ hưng yên lên HN ngót nghét cả đi cả về cũng tầm 60km, lương cũng 6tr linh tinh vào cũng được 6tr5 mà thậm trí 6h15 sáng đi tối 7h15 mới về đến nhà ạ.
Cũng k biết định nghĩ thế nào là ổn nữa. Nên cứ tìm anh ck biết kiếm tiền nhiều đưa về cho vợ là ổn nhất
mn nói chuẩn nè , bít thế nào là ổn, bít thế nào là đủ đây , người 5tr là ổn, ng 10tr là ổn , chủ yếu là do mình thôi, nhà e lương =2/3 nhà mẹ chủ topic mà tự thấy ổn
Em cũng đi làm 8 tiếng lương cứng 4tr tất tần tật tháng đc 5tr, cuối tuần lễ tết đi làm, ngành dvu mà. Nhiều lúc cũng thấy chán vì ngta đc nghỉ còn mình phải đi làm, nhưng cv mà, suy cho cùng thấy cũng phù hợp với mình. Căn bản em lười xin việc, muốn ổn định. Nghĩ nếu cv khác lương cũng thế mà vất vả hơn thế là lại thôi chả đi đâu nữa. Cố gắng sau này có vốn tự kd là chả phụ thuộc ngay. Mình làm mẹ rồi nhiều khi phải AQ mn ạ, suy nghĩ rồi lại nghĩ suy cũng chả thay đổi đc gì, nghĩ sang chiều hướng khác thì sẽ thấy cũng ko quá tệ đâu.
Một là thu nhập thấp nhưng tỉ phú thời gian, hai là thu nhập cao và ko có thời gian rảnh. Nếu vừa thu nhập thấp mà lại vừa ko có thời gian thì cần thay đổi khẩn cấp
đúng rồi mn ak, thử việc thì lương hệ số 2,34 thì phải sau 6 tháng tạm tuyển thì lương mới khá và có phụ cấp thêm
Mình cũng phân vân giữa công việc lương cao hơn 1 chút nhưng đòi hỏi nhiều thời gian cho công việc và công việc nhàn hơn có thời gian cho con cái gia đình nhưng lương thấp hơn. Cuối cùng mình chọn cái thứ 2 vì suy cho cùng hơn nhau vài triệu cũng chả để làm j lại khiến mình thêm mệt mỏi con ko gần mẹ
mn giống em, trước cũng suy nghĩ hơn thiệt 1-2tr lắm xong sau sinh đi làm thì thấy chả có nơi nào lại dễ chịu như chỗ mình đang làm, lương thì thêm phụ cấp trách nhiệm cũng ở mức trung bình khá, làm gần nhà hơn. sáng quy định 8h làm nhưng toàn 9h kém mới tới, trưa tranh thủ 12h kém về, chiều 2h kém tới, chiều về 5h hơn đã đứng dậy. suy cho cùng thêm 1-2tr còn làm vất vả hơn thì thôi.
Chỗ mình hiện làm công việc cũng nhẹ nhàng con ốm đau nghỉ thoải mái ko vấn đề gì, mình lại có thời gian để làm thêm nữa
mỗi người mỗi hoàn cảnh thực ra thu nhập của bạn thì không thấp lắm mức trung bình có điều tg hơi nhiều chút so với làm công sở còn mình buôn bán thì còn vất vả hơn nhiều đấy có nhiều hôm mình pải thức đêm bán hàng,đóng hàng kiểm hàng ...chat mắt có lúc mỏi kinh nhưng vì đồng tiền đành pải vất vả cố gắng ,hic cái nghiệp buôn bán nhiều lúc cũng hơi buồn vì không dành nhiều tg dc cho con cái.
e lương 4 tr mà vẫn sống phè phỡn trên hà nội đc mà , buôn bán lặt vặt thêm nữa , với lại e xác định thu nhập thấp thì chưa nuôi nổi vợ con nên vẫn độc thân , mà 1 mình thì ăn uống đáng là bao )