You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/1250-“Các-em-chẳng-có-gì-đặc-biệt”
Ðề: Article: “Các em chẳng có gì đặc biệt” Thời trước, cha mẹ chúng ta hy sinh cho con cái, nhưng thế hệ sau ít hiểu được sự hy sinh đó to lớn như thế nào và chúng ta vẫn tiếp tục đòi hỏi. Thực sự, những đứa trẻ mới sinh ra không tội lỗi, nhưng cũng không phải là mới đẻ ra đã hoàn hảo. Vì thế cần sự học hành để thành con người có ích cho cuộc sống và xã hội. Tôi hy vọng, tại Việt Nam sẽ ít nhiều chúng ta hiểu được chân lý thăng thắn và đơn giản đó.
Đọc cái tiêu đề: các em ko có gì đặc biệt. điều lạ lùng khi nhìn lại lịch sử là. Những người ko có gì đặc biệt lại là những người làm nên chuyện lớn, là những người giàu có. Vậy là tại sao nhỉ. Những người thua kém lại là người giàu có, chiến thắng.
Ðề: Article: “Các em chẳng có gì đặc biệt” thích đoạn này nhất lúc mứoi ra trường bon chen đi làm liền, hối hận, chưa được nghỉ ngơi tận hưởng, làm cái điều mình thích...
Thật sự chúng ta sinh ra chẳng có gì đặc biệt cả, đặc biệt hay không là do chính bản thân mình và hạnh phúc không tự tìm đến với chúng ta