Thật là ý nghĩa, chúng ta phải tự học cách nhận biết sự thay đổi của mọi thứ xung quanh để thích nghi với sự thay đổi đó một cách kịp thời trước khi quá muộn
ý nghĩa và cũng thật hợp với hoàn cảnh của mình lúc này, ngại thay đổi nên cảm thấy mình ỳ ạch, rồi đến lúc nhìn lại thẫy mình chẳng đi được đoạn đường nào, mình ếch thật! hic. Buồn.
Tớ cũng thế! Giờ nước đã sôi con ếch đang giẫy chết đây. Thương mình thương những người thân yêu of mình vì mình mà cũng bùn. Giờ mình nên làm gì đây. Bùn quá
Vận dụng được ngay chứ. Thường chúng ta thấy điều bất bình nho nhỏ nhưng rồi cứ tặc lưỡi bỏ qua nghĩ rằng như thế thì yên thân nhưng về lâu về dài thì cũng như con ếch đó.
Hôm mình đi học có một doanh nhân người Canada chia sẻ một câu chuyện rất thú vị. Câu chuyện như sau: Vị doanh nhân đó có sang VN kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo, tại VN ông có gặp một doanh nhân khác người Đan Mạch và sau trao đổi thì ông người Đan Mạch kia dự định sẽ đầu tư vào công ty của ông người Canada. Ông người Canada thấy ông người Đan Mạch đi và ở cùng phòng với cô thư ký người VN. Sau vài hôm ông Đan Mạch về nước và 2 người có nói chuyện qua Skype. Ông người Canada thấy có tiếng trẻ con nên hỏi ông kia sao có tiếng trẻ con. Ông người Đan Mạch nói đó là con ông ấy và bọn trẻ nói chuyện với mẹ chúng. Và ông người Canada suy nghĩ đắn đo và cuối cùng hỏi thẳng ông người Đan Mạch dù biết rằng ông có thể mất khoản đầu tư lớn rằng ông có vợ rồi sao vẫn ngủ cùng thư ký. Rằng vợ ông mà ông không giữ trung tín thì sao ông có thể trung tín với tôi.
Chuyện về ông Canada của bác Kiên thật là ý nghĩa. Trong khi doanh nhân VN thậm chí còn tiếp tay cho nhau có bồ và làm việc sai trái - thế nên làm sao mà phát triển bền vững???
híc, câu chuyện này đúng là rất có ý nghĩa, mình cũng muốn thoát khỏi xã hội và cuộc sống hiện tại như nồi nước sôi này lắm rồi