You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php/1156-Đơn-giản-hóa-việc-trẻ-vào-lớp-1
ngày mình học lớp 1 là lúc mình mới chỉ 5 tuổi (mình đi học sớm 1 tuổi), mẹ mình bắt mình học rất ghê (mẹ là giáo viên cấp 1). Năm mình học lớp 2, mình vẫn còn bị ác mộng vì những trận đòn của mẹ vì mình không biết làm toán. Nhớ tâm lý lúc đó mình sợ. mụ mị chả nghĩ được gì, mẹ hỏi cố trả lời và sai là bị đòn, mình sợ lắm. Nhưng đến khi lớp 4, mình không phải học mẹ nữa, mình học một cô giáo khác. Khi đó mình thấy cô giảng toán rất dễ hiểu, bài nào mình cũng làm được và mình học giỏi toán nhất lớp, tự mình học hết không cần mẹ mình dạy. cho nên giờ, mình nghĩ không nên ép con mà hãy cho con ý thức tự học. Cấp 1 chỉ cần con học chữ, viết đúng chính tả, làm toán công trừ nhân chia thành thạo là ổn.