Article: Mẹ sẽ đón con sớm

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 8/1/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. HuyenVM01

    HuyenVM01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Article: Mẹ sẽ đón con sớm

    trẻ con thường thích những điều rất giản dị, bố mẹ nên hiểu và luôn bên cạnh con
     
  3. giadinhnhasoc

    giadinhnhasoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Trẻ con cần bố mẹ yêu thương hơn là quà mn ag minh hum nao cung chi mog ve som don con về muộn là bố lại tranh đi đón sớm
     
  4. kimnganccna

    kimnganccna Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2013
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Con mình ngày nào cũng về muộn nhất lớp. Muốn về sớm đón con mà cv ko thể về sớm. Mong con hiểu cho mẹ.
     
  5. meT&H

    meT&H Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay cơ quan bắt đầu làm việc theo giờ mùa hè. 17h mới hết giờ làm, từ hôm nay, con trai mẹ phải về muộn rồi, xót ruột quá.
     
  6. haituyet2011

    haituyet2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cần phải đề nghị nhà nước thay đổi giờ làm, giảm giờ nghỉ trưa, đấy giờ đi làm muộn hơn và về sớm hơn với con, như thế là hợp lý nhất, bây giờ các con đều ở bán trú qua trưa rồi, buổi trưa nghỉ nhiều cũng chẳng giải quyết gì phải không các mẹ?
     
  7. chuphuongvcu1988

    chuphuongvcu1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Article: Mẹ sẽ đón con sớm

    con mình sắp đi lớp rùi. chắc sau này ông xã đi đón được thôi, còn mình thì toàn về muộn. nghĩ mà lại thấy lo quá.
     

Chia sẻ trang này