Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! hi Nấm sinh trước bé nhà mẹ nó 1 tháng,24/9 đấy. Mẹ nó vào mục sitting rồi vào mục sửa avatar ý,chọn ảnh của con rùi đưa lên làm avata là mọi ng thấy ảnh con luôn đó.tương tự như thế mẹ nó vào mục sửa chữ ký,ngay dưới mục sửa avata đó.cũng chọn ảnh của con nếu thích và viết thêm vài từ nữa.thế là cuối mỗi bài viết cũng sẽ có ảnh của bé nữa đó. Thế hè này mẹ nó có định về VP chơi k,nếu về mình cho các con gặp nhau nhé.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mẹ Nấm ở Quảng Ninh hả. Mình là công chức nên không có dịp nghỉ hè. Chỉ thỉnh thoảng về nghỉ cuối tuần thôi.chắc phải chờ bé 1 tuổi mới đi về quê chơi chứ bây giờ tha bé đi mình ngại lắm
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mẹ Nấm cũng công chức mờ,nhưng cuối tháng 6 dự định sẽ nghỉ phép cho con về bà nội chơi.à mà mẹ nó cho con tham gia vào CLB các bé cọp đi,cùng nhau 88 cho vui.mẹ nó vào mục CLB theo tuổi ý.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! mình cũng là người vình phúc..mẹ người Hà Nội..Bố người Phúc Yên lên giờ lấy chồng ở Phúc yên nhưng làm việc tại HN..hiện tại mình đang kinh doanh mặt hàng đồ chơi Trẻ em..cty m phân phối các bạn nhé.có cả dòng đồ chơi Gỗ và xe mô hình dành cho trẻ ....các dòng hàng bên m đều phân phối có thương hiệu và Độc quyền..các bạn đồng Hương xem có gì ý kiến cho m nhé..nhắn vào email ( Hoangthu8687@gmail.com ) or qua sdd 0915 501 666..cảm ơn các bạn nhiều
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Khà khà, bằng tuổi tui cũng hổ, tui đc 1 gái 3 tuổi rồi, bà đúng là tài cao thật, tui cũng thỉnh thoảng về. Thế là nhà bà sống tất ở quảng ninh hả. Thích nhỉ
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Thía bà có hay về VP chơi k?mấy hum nay tui bận quá,k có time mà ol nữa.tui định cuối tháng 6 này nghỉ phép thì cho Nấm về chơi,bà show ảnh bé nhà bà đi tui ngắm nghía tí nào (con trai lớn của tui ngắm là chính )
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Bà này sao k cho con tham gia CLB các bé cọp,nhà mới tầng 2 đó bà.tham gia vui lắm,thi thoảng gặp gỡ nhau giao lưu ọp ẹp đó.trong CLB cũng có mẹ bé Mai Anh,mẹ Ngân Giang ở HP,bà tham gia đi thi thoảng các chị e cho con cái gặp nhau,vui chơi ăn uống.vào học hỏi,chia sẻ nhiều kinh nghiệm,chăm sóc và nuôi dạy con nữa đó
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Công nhận co gái tủi hổ tuổi trẻ tài cao thật. sinh năm 86 mà có 2 con or con 3 tuổi
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Thía pà chắc là hơn tuổi tụi tui hở.........xong trách nhiệm,nghĩa vụ sớm sau này nhàn pà ạ.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Xin chào cả nhà, hnay lang thang, bắt đc cái topic này. Gớm! Mình đang tự hỏi: Sao dân Vĩnh Phúc chẳng thấy ai trêm LCM cả, đi đâu cũng thấy Nghệ An tấp nập các mẹ nhỉ. Mình giống bạn quynhngan này thế, gốc gác, tổ tiên Vĩnh Phúc lun. Từ thời SV đến jo ở HN suốt, nhưng 1.6 này về Vĩnh Yên làm công chức, không ở HN nữa. Có j mình ọp ẹp nhé! Mà bạn làm đâu Vĩnh Yên thế? Mình choáng với em này lun a'. SN 86, kém mình 3 tuổi mà đã 1 nách 2 con. Mình vẫn chưa có j cả, chưa chồng, chưa con, chưa người iu...Chắc chết vì già mất thui. Thật là hâm mộ mẹ Nấm yêu wa'!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Híhí,chị ui sao lại hâm mộ chứ.phải nói là "khâm phục,khâm phục" chớ. E là gái QNinh bị trai VP nhà chị lừa đấy,hix,nhưng e cũng lừa được lão về QN ở với e đấy.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! ôi hôm nay lang thang gặp được Topic này vui quá đi mất mình đã sống ở vĩnh phúc 22 năm rồi bị "bắt cóc" xuống Hà nội 4 năm nay rồi. Mình vẫn về quê thường xuyên ( 1 tháng/1 lần) nhớ VĨnh Phúc quê mình quá!!!!NHớ những ngày cùng lũ bạn rủ nhau lên núi Trống chơi, nhớ Mỗi khi Têt đến đi qua đầm VẠC để mua Hoa tươi vui ơi là vui!! Nhớ những kỷ niệm của thời học trò!!!!!!!!!!!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi, bọn c quen miệng rùi, cái j cũng dùng "hâm mộ" thay hết, Chắc là em cùng có tài lắm mới làm trai vĩnh phúc điêu đứng, rùi tự nguyện theo về QN, chứ mà trai VP cũng nhìu người ghê gớm lắm. Nhưng đc cái, các anh em trai vĩnh phúc xung quanh chị hầu hết lấy vợ vào là ngoan ngoãn, chung thủy với vợ con lắm. Chắc về VY rùi chị cũng "tắm ao ta " thui em ạ. Ảnh bé con nhà em đấy ah? Còn bé lớn đâu? show ảnh lên đi chứ nhỉ? Bạn này ở Vĩnh Yên, ngày xưa có học trường Chuyên VP k? Mình ở VY 3 năm, jo sắp quay lại đó cả đời còn lại rùi.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! MÌnh ở Vĩnh Yên nhưng chỗ đó là Đồng quê ven bờ Đầm VẠc cơ, thế nên mình học ở trường Bình xuyên dưới Hương Canh,( Tránh đi đò để đi học đó mà) Chắc lại bị người Vĩnh Phúc bắt cóc nhỉ? Chúc vui vẻ với VP quê tôi!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chào các mẹ ở Vĩnh phúc Em đang cần tim đại lý bán đồ mặc nhà và váy công sở, váy đi chơi cho phụ nữ, mẹ nào ham thích kinh doanh thì pm hoặc alo em nhé 0986985699 HÀng việt nam chất lượng cao ạ, luôn có giá hạt rẻ cho các mẹ dễ bán hàng
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi, hóa ra thế. Dù sao vẫn là VP mình mà. Mình a'? Làm j có ai bắt cóc. Dù sao thì mình về quê vẫn có nhiều cái thuận lợi hơn, mẹ nó ạ. Mình chẳng có duyên với HN nữa Welcome mẹ nó nhé! Mẹ nó làm ở CTy chuyên về hàng đó ah? Mình đang có ý định đấy, nhưng phải ổn định 1 tý, tìm thuê cửa hàng cũng khó lắm mẹ nó ạ