Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! KHổ nối tôi làm cái nghề mà ở quê thì chẳng làm ăn được gì ( Du lịch khách sạn)nên phải ở HN rồi bị bắt cóc luôn!!! Cách đây 4 năm thì VP chưa phát triển về du lịch, còn bây giờ thì cũng đã phát triển nhiều, nhưng cũng ko về được nữa Có lẽ sau này về nghỉ hưu choTĩnh nhỉ?
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi, đó gọi là cái duyên cái số rùi mẹ nó ạ. Mình cũng bươn chải ở HN cả gần chục năm (từ lúc là sv nữa) đi làm thêm cũng nhìu, nhưng vẫn chẳng thấy tiền đâu, tình thì đá đít ...đi mất. Mất của mấy lần...Những lúc ấy thấy khổ quá mẹ nó ạ...Nói chuyện gốc rễ sâu sa để giờ qdinh về VP làm việc thì dài dòng lắm...Còn mẹ nó? Lấy chồng mấy năm rùi? Em bé kia ah? Trông xinh lắm, n vẫn còn nhỏ nhỉ? Có nhà cửa ở HN chứ? Như thế mới đỡ vất vả mẹ nó ạ! Giờ mẹ nó cứ xem mua vài mảnh đất ở VY rùi về hưu thì tĩnh dưỡng, hihi. Bà chị mình cũng giống y bạn đó, jo đã cắm đc 1 miếng đất ở Vy rùi, bảo về già thì về quê sống
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi, đó gọi là cái duyên cái số rùi mẹ nó ạ. Mình cũng bươn chải ở HN cả gần chục năm (từ lúc là sv nữa) đi làm thêm cũng nhìu, nhưng vẫn chẳng thấy tiền đâu, tình thì đá đít ...đi mất. Mất của mấy lần...Những lúc ấy thấy khổ quá mẹ nó ạ...Nói chuyện gốc rễ sâu sa để giờ qdinh về VP làm việc thì dài dòng lắm...Còn mẹ nó? Lấy chồng mấy năm rùi? Em bé kia ah? Trông xinh lắm, n vẫn còn nhỏ nhỉ? Có nhà cửa ở HN chứ? Như thế mới đỡ vất vả mẹ nó ạ! Giờ mẹ nó cứ xem mua vài mảnh đất ở VY rùi về hưu thì tĩnh dưỡng, hihi. Bà chị mình cũng giống y bạn đó, jo đã cắm đc 1 miếng đất ở Vy rùi, bảo về già thì về quê sống
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Híhí cái toppic này bắt đầu đông vui rùi đây,hồi mới vào e chẳng thấy ai 88 nên buồn quá.hum nào e mà về quê chơi,mấy chị e mình cùng nhau ọp ẹp nhé. Hix mỗi lần về quê chồng e toàn quanh quẩn 1 mình,chẳng có bạn gì hết.giờ có các chị rùi,thi thoảng e đưa bé đi chơi cho vui
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Thế thì còn j bằng, nhưng mà có j là phải báo trên topic mới rôm rả. Ơ, mà mình thấy cái bạn chủ top vĩnh phúc đâu ấy nhỉ? Ới ời mẹ thiệu dũng ơi? Đang ở đâu đới?
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Ok chị,mà e đã pm riêng cho chủ top rùi mà k thấy hồi âm chị ui.chắc chị ấy kêu gọi mãi mà k thấy ai vào nên chán rùi hay sao ý
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Vô điểm danh cái nào. Hqua đi giao hàng về mệt rũ rượi. Không ngó nghiêng đc j. Mà chắc mẹ chủ top k onl thôi, vì nếu em đã pm tin nhắn riêng thì vào sẽ bít ngay. Chắc dạo này mẹ ấy bận rộn quá ít vào LCM, hic
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! ĐÚng đấy mẹ nó ạ! nhiều lúc mình thấy mình ko có duyên để làm việc ở quê, hồi chưa lấy chồng mới ra trường nộp vào công ty Piago ở BÌnh xuyên, mãi chẳng thấy gọi, nhà Chồng mình dục cưới quá ( yêu nhau từ hối sinh viên mà 5 năm) nên cưới, cưới Rồi mang bầu đựocc4 tháng thì Công ty đó gọi đi phỏng vấn, Chán luôn!!!Nếu hồi đó mà chưa bầu có khi về đó làm rồi lôi luôn cả xã về ở.nhưng ko có duyên mà... Vợ chồng tớ mới cắm được mảnh đất nhỏ thôi nhưng ko có tiền xây nhà, thế mới khổ chứ,Cày mãi chẳng thấy đủ mẹ nó, Mình cũng lấy chồng đựoc 4 năm rồi có một bé sang tháng là 3 tuổi. Đất ở quê thì mình đã có suất nhưng đang tính bán để xây nhà ở HN đây? Mình thì muốn để đấy sau về quê ở cho "sạch"mà thấy CS ko như mình mong muốn.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mình đồng ý luôn, khi nào hẹn nhau một buổi rồi cùng nhau đi chơi, Vĩnh yên nhiều chỗ chơi vui lắm nhỉ?
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Ok,nhưng chưa biết khi nào e mới về được Bình Xuyên đây.dự định cuối tháng 6 này nghỉ phép thì về chơi vậy mà e lại mới bị tai nạn rùi.lại bị vào chân nữa,phải 2 tháng nữa mới đi lại được.tình hình này chắc tết quá
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chia sẻ với em nhé!! COn đang nhỏ vậy mà bị đau chân thì vất vả nhỉ? Khi nào về được thì vào đay thông báo mọi người lại rủ nhau vây. CHúc em mau khỏi
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Ôi, tình yêu của 2 VC nhà này bền lâu thật. Chắc cả 2 đều là mối tình đầu lun hở? Mình rất là ngưỡng mộ vì ra trường rùi và đến đc với nhau. Mình thì tan tành khi mới ra trường lun i'. Mà mẹ này học DL, mình nghĩ là xinh xắn lắm! Hihi. 2 VC mà có đất HN, lại còn đất VP nữa. Tuổi trẻ tài cao! Thế thì cũng nên cố nốt cái nhà nữa chứ! Dù sao thì ở Hn cũng đc tiếp xúc với nhiều dịch vụ hay. Mình đang lo về VP ấy, chả có KFC, hic mà thèm ăn thì phải làm sao, lại còn Piza nữa...Nhắc đến mà thèm. Xây nhà thì đi vay mượn, chị gái mình cũng thế. Tính mãi rùi ấy, cóp tiền xây nhà, n đồng tiền trượt giá, năm sau kiếm đc thêm ít, thì giá cả NVL xây lại tăng. Vậy là vẫn chưa đủ tiền, mà nhà thì chưa có. Thế là bjo qdinh đi vay xây nhà, xây trc, có nhà ở trc, giá lại vẫn thế. Hihi Mình đoán là mẹ Anna Duong vẫn ít tuổi nhỉ?
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mẹ Nấm ơi, em bị sao thế? Tai nạn ngã xe hay thế nao? Có đau lắm k? Rõ khổ, làm sao mà phải đến tận 2 tháng? Hic
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Nói về TY Vợ Chồng nhà tớ thì dài lắm, vài quyển sách cũng chẳng hết, mà trong tiểu thuyết cũng chẳng có, buồn lắm mẹ nó ạ, mình tủi thân cũng nhiều lắm vì GĐ ko đồng ý.khi đồng ý thì bắt cưới ngay ( như là mình chẳng có quyết định gì cả bắt làm thế nào mình phải theo thế)Nhưng giờ thì hạnh phúc rồi mẹ nó ạ MÌnh học du lịch nhưng mà là Nấm bạn ơi!Ngại quá( mẹ nó đùng thất vọng nhé) VC tớ ko cố nổi để xây nhà nữa mẹ Lam nhi ạ. đành ở trong cái ổ chuột này vậy ( còn phải trả nợ mà). COn thì còn nhỏ nên cũng vất vả lắm (may có ông bà nội trông cháu hộ) VC tớ làm ca đi sớm về muộn thất thường, Tớ đang muốn nhảy việc làm hành chính đây mà nghĩ đến khoản nợ lại thôi để cố xong đã.( sợ nhảy việc lại khủng hoảng về tài chính) Hôm nào về VP thì đi Off với mẹ nó vậy Ah tớ sinh 1984, nhé cho dễ xưng hô
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! ừa tui show đây bà cho cu lớn ngắm coi có làm thông gia dc khong nha. Tui dạo này cũng bận nên chả có tgian online nữa mà tui định tháng 6 này cho Tý về bà ngoại chới đây
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chết chửa giờ tui mới đọc được tin của bà, thế bà đã đỡ chưa? khổ thân quá. Bao giờ khỏi chịu khó lo mọ về vĩnh phúc vậy bà nhé.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chị ui,e bị tai nạn lao động.cái chắn bazie tàu hỏa nó chèn vào chân đó,bị gãy và dập xương 2 ngón chân.phải mổ ra để xếp lại xương,đau lắm.e bị từ sáng hôm 20 rùi,giờ e chỉ lo sau này k bít có bị đi chấm phẩy k nữa.chân xấu xí hết diện váy với xăng đan rùi.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Không sao đâu cứ lạc quan đi là tự nhiên nó khỏi ấy mà, bà mà cứ suy nghĩ có khi nó còn phản tác dụng ấy, suy nghĩ tích cực mọi chuyện sẽ êm đẹp thui
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chị nghe mà đã thấy đau rùi, chắc chắn là đau lắm phải k? Chịu khó tập luyện tí, k sao đâu, mẹ chị ngày xưa nối dây chằng ở gối, do bị ngã xe ấy, cũng lo k đi lại đc vì 6 tháng rùi mà vẫn ngồi 1 chỗ. N jo đi lại bình thường rùi, chỉ có k chạy nhảy đc thui, chứ mà đạp xe vèo vèo ah. Chúc em mau khỏe để về we off với chị em nhé!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Ok luôn,tui sợ con gái bà là gái thủ đô chê con trai tui tỉnh lẻ thui à.3 tuổi nhìn già dặn nhỉ,con trai tui trên avarta đó bà.duyệt được ko?