Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Ôi, sao mà thấy khó vấn đề này quá. Ai có cùng tâm trạng phân tích giùm mình mấy? Kém thì đã kém thiệt rùi còn j. Biết thân phận mình kém thì hum nào đi off dẫn cháu gái đi cùng, hihi
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihiiii kém gì chớ,chắc là chị kén quá thì có.gắng lên chị nhớ,mong là khi nào chân e khỏi về nhà ọp ẹp sẽ được chị thông báo là "chuyên án x y z.....đã thành công,chuẩn bị có hồi kết"
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chị vô điểm danh nè. Dạo ni vô anh Nhà nước ý, giờ giấc sớm sủa lắm, làm xong bao nhiêu là việc đầu tuần, jo vô điểm danh mà vẫn chưa thấy ai cả. Hic Mẹ Nấm ơi, chị có kén đâu, mà là chả ai kén chị đấy, hic
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hi mẹ nó, thanks nhiều nhiều nha! Chị hay về ngoại lắm, cứ rảnh là cả nhà lại vi vu cho ku về chơi. Nhà em ở khu vực nào? Nhà chị ở gần Đại học sư phạm 2.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! hi hi! đi tìm mãi mới nhìn thấy quê ta! Xin chào cả nhà! em thật sự vĩnh phúc 100% đây ạ!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Vợ chồng chị học ĐH xong là ở lại HN luôn, cũng hơn 10 năm rồi, được cái hay về ngoại nên đường từ Hn về VP thấy gần lắm ý.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi, bạn muối cũ mới là người hải dương, Bạn ý không bán hàng nữa nhượng lại cho mình làm. Mình ở Vĩnh phúc đấy, nhà ở bờ hồ UBND tỉnh đấy.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mẹ lamnhi_vp về Vp làm ở đâu thế. Cái tên của mẹ nó làm nhớ đến chú hổ con được giải thoát và được 1 em thiếu nhi đặt là Lâm nhi quá ha.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! khéo đi qua nhà bạn rồi, Hồi Sv có vào sư phạm 2 chơi, xem mặt bạn gái của cậu bạn thân. giả vờ làm chân gỗ giúp tán gái. Nhớ lại thấy buồn cười quá. Nhân đây cho mình hỏi, Hội vĩnh phúc lập quỹ từ thiện cho trẻ em tỉnh mình đi.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mấy hôm ko vào nhà mà nhà mình đông vui nghê! CÁC mẹ lên ké hoạch off ẹp rồi cho em một chân nhé! chúc mùng các mẹ mới vào nhà nha! chúc cả nhà tuàn mới vui vẻ nha!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mẹ này cũng gần nhà mình nha! vâyh chắc mẹ nó biết Thanh Trù nhỉ? mình ở đó đó, Giờ Mẹ mình vẫn ở đó cứ rảnh là về nhà chơi thôi, Hôm qua CN ở quê nay mới xuôgns HN
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! He, làm chân gỗ được là hơi bị giỏi đấy, tớ mà làm chân gỗ cho ai người đó khỏi tán đổ được luôn, vì không kiên nhẫn đâu. Ok với bạn là lập quỹ từ thiện cho trẻ em VP nhưng cũng phải có sự đồng lòng nhất trí của các mẹ khác nữa.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Rất vui vì được đón chào thêm mebenabenin nhé! 2 A/c cùng quê VP lun ah? Trụ lại đc HN là em hâm mộ lắm rùi ấy. Đúng thế, thế thì mình cũng add nick chị muối cũ ấy, Thế giờ mẹ muối mới đang ở Úc ah? Mình hâm mộ quá đi mất! Mình về làm ở Đài Phát thanh-Truyền hình mẹ nó ạ. Cái nick của mình bắt nguồn từ chính tên chú hổ con ấy đấy. Hồi ý bé tí, n mà hay đọc báo, có cuộc thi đặt tên cho chú hổ con ấy, và cái tên lamnhi đc chọn. Vậy là mình lập nick lấy tên hổ lun. hi'hi'
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Rất vui vì được đón chào thêm mebenabenin nhé! 2 A/c cùng quê VP lun ah? Trụ lại đc HN là em hâm mộ lắm rùi ấy. Đúng thế, thế thì mình cũng add nick chị muối cũ ấy, Thế giờ mẹ muối mới đang ở Úc ah? Mình hâm mộ quá đi mất! Mình về làm ở Đài Phát thanh-Truyền hình mẹ nó ạ. Cái nick của mình bắt nguồn từ chính tên chú hổ con ấy đấy. Hồi ý bé tí, n mà hay đọc báo, có cuộc thi đặt tên cho chú hổ con ấy, và cái tên lamnhi đc chọn. Vậy là mình lập nick lấy tên hổ lun. hi'hi'
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi e là "râu" VP thui,nhà chồng e ở Bình Xuyên đó còn e ở Quảng Ninh.giờ 2vc e công tác dưới này,nếu nhà mềnh ai có dịp về QN chơi thì ghé e.e sẽ dẫn mọi người đi biển nhá
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Các mẹ hò nhau lập quỹ đi, ko biết có cần xin giấy phép hoạt động không nhỉ. Nếu cần xin giấy phép gì thì các mẹ ới mình một tiếng nhé. Trước tiên mình xin ủng hộ 2 trieu đã, và hàng tháng sẽ cố duy trì con số này. Có mẹ nào đứng ra đầu trò tại quê mình đi. Chị gái mình làm ở sở Ngoại vụ có thể liên lạc với bên tổ chức phi chính phủ để xin tài trợ nữa. Chúng ta chung tay cho tre em nghèo của quê chúng ta nhé. Rất mong hồi âm của các bạn đồn hương
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mẹ Muối thật có lòng, em jo ở VY, n chưa làm cái này bao jo, để em hỏi thăm ng bạn làm bên tổ chức Phi CP xem sao nhé! Em rất thích đi tình nguyện nhá, mà chưa có cơ hội.Hic Woa! Thiệt đấy nhé, chị là rất khoái đi biển, đi du lịch một mình i', mà QN thì chưa có cơ hội ra biển lần nào cả, có 1 lần duy nhất đi thì chỉ đc ngồi nhà thui ấy.Hic
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Thế có mẹ nào quê Vĩnh Phúc nhưng hiện sống và làm việc tại Hà Nội không? Off cái nhỉ? Hi.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hihi mình cũng ở Bình Xuyên nè, lấy chồng rùi cũng thỉnh thoảng ghé nhà ngoại chơi!