Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Cả 02 vợ chồng mình đều là người VP nhưng sống và làm việc ở HN, mỗi tháng mình về Vp 01 lần. Rất vui vì đã có hội VP trên diễn đàn
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Em vô điểm danh cả nhà ạ! Mà chị Muối xem bên đó lấy sữa Úc thế nào? E đang bán hàng xách tay ở quê mà. Cái tin chị vô up ủng hộ bên topic em bị xóa rùi ấy. Chị thấy vụ này đc đấy em ơi. E làm công chức, chị cũng thế mà, nhưng mà nếu em tìm mối hàng cho chị Muối ấy, thì cũng chỉ là đổ buôn, còn đỡ chán, như chị bán lẻ đây. 2 A/c này thì siêu rùi, jo ổn định ở Hn tốt quá, con cái, gia đình được hưởng nhiều dịch vụ tốt mà ở quê k có.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Tớ thì cũng không biết chuyện có thật không nhưng chị bán phở gần nhà tớ thì có cô em gái lấy chồng TQ và về VN thì chết thật. Dù sao thì TQ nó cũng nổi tiếng thâm nho từ xưa cơ mà, mẹ nó không biết à?
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Ham vui nên thế đấy. Lúc nào cả nhà mẹ nó lên đây chơi thì ọp luôn đê....He he
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Em vô điểm danh cả nhà ạ! Mà chị Muối xem bên đó lấy sữa Úc thế nào? E đang bán hàng xách tay ở quê mà. Cái tin chị vô up ủng hộ bên topic em bị xóa rùi ấy. Mình lấy sữa non các loại thì thẳng trong nhà máy. Còn sữa công thức như s26 chỉ có mua ở của hàng thôi, nên ai muốn mua thì mình mới lấy, ở đây họ bắt ký hợp đồng rằng buộc ghê lắm chứ ko phải ai nó cũng cho bán hang như mình, Hihi mình thắc mắc là sao s26 ỏ nhà rẻ thế không biết.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Cảm ơn mẹ nó đã làm cái này, nhà mình tuy 02 vợ chồng sống HN nhưng cả hang cả ổ nhà mình lại ở khắp nơi trên đất Vĩnh Phúc đấy.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Điểm danh sáng nhé! Nhà mình 888 ít quá nên tụt tít ngõ sâu. Up lên đầu cái nào )
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chị vào nhà sớm vậy,hehe k quét dọn pha trà mời cả nhà à chị ui.......
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Úi, sorry, quen có nhân viên làm cho rồi nên cứ nhởn nhơ thế đấy ). Rút kinh nghiệm lần sau nhá!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Vô điểm danh cái nào, hnay thời tiết báo 37oC các mẹ ah, nóng chảy mỡ ra. Tâm trạng làm việc hnay chán thế! Có ai cùng tâm trạng chia sẻ với?
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Tks bạn nhé. Mình đang có nhu cầu, nhưng k bít vốn đầu tư ntn? Alo cho mình vào khoảng 20h tối nc xem, đc thì mình sẽ tính...
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Hôm nay nắng nóng, nhà chưa sắm điều hòa nên ít mẹ vào nhà quá!
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! ở quê mình nóng vậy ah. Ko biêtx có mất điện không,phải gọi điện về hỏi mẹ mới được.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Nóng lắm chị ạ. Hqua là 39oC, hnay đỡ hơn 1ty, n chắc cũng khoảng 37o mất. Lịch cắt điện có rùi, nhưng hiện tại thì thỉnh thoảng mới bị cắt thui. Hy vọng là k triền miên như năm ngoái, cắt cả tháng trời, cái tháng nóng nhất trong năm ấy, thật là khốn khổ, doanh nghiệp thì k có điện để hoạt động, thiệt hại rất lớn....
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hnay nhà mình đi đâu hết ấy nhở? Chắc nóng quá các mẹ cho con đi hóng gió đây.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! hi chào cả nhà, hôm qua em cũng vừa về Vĩnh phúc xong, nóng ơi là nóng 2 mẹ con lóc cóc đưa nhau về nhà ngoại. Hôm nay mát hơn tí nhưng vẫn oi. Dạo này nhà mình cũng đông vui phết rùi đấy nhỉ. Mẹ nấm ơi đã đỡ chân chưa? lâu rùi ko vào top nên leo mấy tầng mệt phết.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Mấy ngày em bận ko vào nhà mà lên nhanh nghê hiii CN vừa rồi về VP và CN tới thì Bà ngoại Xuống chơi vui quá đi mất cả nhà ạ Cái cảm giác có người nhà xuống chơi sao mà vui thế hiii nhưng mị người thì ko muón xuồng vì xuống HN ko giồng như ở quê có thể ra vào đi chơi nhà này nọ... còn ở đây phải ở trong nhà kín mít khó chịu nên chẳng ai muón ở đây với mình cả huuu Đúng là sống ở đâu quen ở đó.
Ðề: Bà con vĩnh phúc ơi ! Hóa ra là pà về quê,tui đang thắc mắc k hiểu dạo này pà đi đâu mà vắng.về quê chắc vui lắm nhỉ,tui cũng thèm về VP quá mà chân chưa đi được. Tui đã cắt chỉ và về nhà rùi nhưng còn lâu mới đi được pà ạ.buồn lắm