Ðề: Bác sỹ giết con rồi! hôm qua mình cũng đã đọc thông tin này.mình thấy thật sự rất buồn.cầu mong linh hồn bé sớm được siêu thoát.tại sao trên đời lại có người bác sỹ như vậy nhỉ.đến người lớn uống 1 liều kháng sinh cũng đã cảm thấy người mệt mỏi.đằng này lại cho bé uống đến 6 loại kháng sinh trộn lẫn nhau.ko biết do kiến thức của vị bác sỹ đó hạn hẹp hay cố tình làm như vậy đây
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Thương con quá, đọc những dòng trên mà ko kìm đc nc mắt, mong bé sớm siêu thoát, hoàn kiếp lại đc sinh ra là 1 em bé sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc chị Ngọc và gia đình sớm vượt qua mất mát này và bớt đau buồn
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Đọc mà đau xót quá! Xin chia buồn với gia đình bạn! Cố gắng vượt qua bạn nhé!
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! nhìn ảnh bé mà càng thấy thương bé hơn, cầu mong con sớm siêu thoát, cầu mong cho chị càng vững vàng hơn
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Dạo này, nhiều vụ liên quan đến y tế sức khỏe của các con quá, Mình đọc xong mà thấy sợ ko dám sinh đứa thứ 2 chỉ lo sợ con mình dính vào thui, Chả hiểu các ông chứ to lớn ở chính phủ ngồi làm gì mà để cho lũ bác sĩ nó hành hạ con của dân thế ko biết
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Thương bé quá, mong chị cố gắng mạnh mẽ lên để vượt qua mất mát quá lớn này.
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! thương cho em bé quá, hi vọng em sẽ sớm được siêu thoát, và đầu thai lại với người mẹ bất hạnh này (u)
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! hic hic thương con quá.Mới 9 tháng tuổi mà phải rời khỏi cuộc đời này.mong con sớm đc siêu thoát.Thật là sự đáng trách cho các bác sỹ bất cẩn
Ðề: Bác sỹ giết con rồi! Mình cũng đọc được trên fb của mẹ ý rồi, mẹ ý quá hiền đi mất thôi cầu cho con được siêu thoát