Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Song Nhi, 25/11/2010.

  1. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    Đúng là lamchame tốn nhiều thời gian và tâm trí của chúng ta em nhỉ. Nhưng cái chúng ta nhận lại từ lamchame cũng xứng đáng lắm em ạ, dù là nhận về niềm vui hay nỗi buồn.
    Câu chuyện về thời thực tập của em làm chị nhớ đến thời sinh viên của chị. Đúng là hầu hết mọi người đều nhìn sinh viên thực tập như những mẹ chồng "cổ điển" nhìn con dâu mới về nhà mình, họ nghĩ ngày xưa mình vào cơ quan phải khốn khổ thế nào, thì bây giờ "lũ thực tập" cũng không có lý do gì để được sung sướng hơn mình.
    Suy nghĩ được như em thì xứng đáng là mẹ chồng "hiện đại" rồi đấy. "Điều gì mình không muốn thì đừng muốn cho người" (ý của cụ Khổng)
     
    Đang tải...


  2. Conlatatca

    Conlatatca Khohangxuat

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    2,020
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    Em cũng biết đến lamchame đc 3 năm rồi ạ. Em thì hay hóng hớt các chị nhiều hơn nhưng đúng là lamchame đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều...
    Việc Kinh doanh thời trang tay trái của em cũng đc nhen nhóm từ lamchame...và rất nhiều điều trong cuộc sống nữa. Bây giờ thành thói quen, 1 ngày mà ko online trên này là thấy bức xúc, thiếu thiếu cái gì... Em cũng sẽ cố gắng sống theo tiêu chí "sởi lởi trời cho" của chủ top. Hy vọng lamchame se mãi là nơi mà mọi người có thể tin tưởng và sẻ chia mọi điều trong cuộc sống!
    Cảm ơn chị chủ Topic ạ!
     
    Sửa lần cuối: 8/12/2010
    Song Nhi thích bài này.
  3. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    Đọc bài của chị Song Nhi, em lại thấy tiếc, vì mình chả có tài cán gì để đóng góp cho cộng đồng cả, nội trợ chỉ tạm đc trong xó bếp, nghề ngỗng cũng chẳng có gì gọi là chuyên môn, hihi... Không phải là em thích mình thật giỏi và giúp đỡ mọi ng để đc tuyên dương, mà tự dưng, em cảm giác bài viết của chị như 1 cái gương, em soi vào và tự thấy giật mình, cũng có nền tảng đấy, đầu óc đấy, thời thơ ấu bố mẹ đã đầu tư tâm huyết đấy, mà bây giờ chưa có gì thực sự là "nghề" là "đam mê". Thôi thì lại là 1 lần tự nhìn mình, tự "phê bình" mình để phấn đấu. Cố gắng tầm 40 tuổi có thể lao vào LCM làm "tư vấn viên" ở một lĩnh vực nghề nào đó, lúc đó em sẽ học tập các bác trên LCM chúng ta "xởi lời trời cho" :)
     
  4. Hoamoclan79

    Hoamoclan79 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    Đúng roài các cụ vẫn hay bảo xởi lởi trời cho mà.
     
  5. GIAY DEP GIA RE

    GIAY DEP GIA RE Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    chị ơi, làm ơn cho em hỏi làm cách nào chữ ký của chị đẹp thế và lại dễ nhìn vậy ạ, em muốn cõng thêm mấy link mà ko có đc????
     
  6. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    Đọc bài viết thấy yêu LCM hơn......^^
     
  7. ninh_tgc

    ninh_tgc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho?

    Đúng rồi, các cụ có câu là sởi lởi trời cho bo bo trời buộc mà
     

Chia sẻ trang này