Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng ai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mattroiviet, 1/2/2013.

  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Đó cũng là hạnh phúc mẹ nó nhỉ
    Cơ mà hiểu hết về nhau hết lại sợ nhàm chán......mình có thể 88 chuyên với xã tất tần tật chuyện trên trời dưới biển
     
    Đang tải...


  2. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Em thấy cũng ko nhàm lắm đâu. Về căn bản thì mình phải biết cách để câu chuyện mặc dù có lặp đi lặp lại nhưng mà ko nhàm chán là đc :D. Nhiều khi cũng buồn cười, hiểu nhau quá rồi, nên những lần chiến tranh, lẽ ra theo thói quen thì e sẽ hành động 1 kiểu, nhưng mình luôn cố ý hành động khác đi, lão ta tưởng mình vẫn chỉ biết kiểu đấy nên cũng kệ, ko ngờ là mình chơi chiêu khác, lắm khi méo mặt :))
     
  3. copnhaheo

    copnhaheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Chắc tùy từng người bạn nhỉ? Riêng tôi, tôi chẳng thể mở lòng cùng ai... Khổ vậy, tôi biết nếu mở lòng, không sớm thì muộn, không ít thì nhiều cũng bị lộ thông tin. Híc đa nghi như tào tháo.... Đời như vậy cũng khổ... Buồn
     
    mattroiviet thích bài này.
  4. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    hic. mẹ nó cứ như là điệp viên CIA ý nhỉ. Em thì ko đến mức giữ khư khư tất cả trong lòng, chỉ thỉnh thoảng muốn tâm sự mà ko biết nói cùng ai thôi :D
     
  5. tinhyeudep321

    tinhyeudep321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Ai cũng vậy thôi, bạn bè chúng ta có nhiều lắm, bạn chơi, bạn đồng nghiệp, bạn quen biết, bạn xã hội, bạn .... Nhưng tri kỉ thì đúng là chẳng có bao nhiêu
     
    mattroiviet thích bài này.
  6. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    vâng bạn ạ, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Bè gặp chuyện thì bỏ ta đi, e cũng xảy ra nhiều chuyện k vui, đã từng coi 1 e cùng phòng là e gái, đối xử rất tốt nhưng rồi bị "vả" 1 cái vào mặt rõ đau. Nhờ vậy mà sau chuyện ấy e đã tìm được ai là bạn,ai là bè. Những người là bè e k còn quan tâm nữa, chỉ tiếc cho người e đã đối xử vô cùng tốt, Nhưng thôi chị ạ, chuyện gì cũ thì bỏ qua dù sao sống như thế nào rồi người ta sẽ biết, đơn giản là k có gì là tồn tại mãi mãi bằng sự giả dối, hãy thật lòng sống với bản chất của mình
     
    mattroiviet thích bài này.
  7. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Em có người bạn tri kỷ, tất cả mọi chuyện đều chia sẻ với bạn ấy đầu tiên trước cả chị gái. Nhưng những lúc như thế này, dù có gặp ai, em cũng ko thể nào cảm thấy phấn chấn và tin tưởng lên được.
     
    mattroiviet thích bài này.
  8. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Em có đọc bài chia sẻ của mẹ nó ở box tâm sự rồi. Con người như thế ko đáng để mình phải bận tâm mẹ nó ạ :)
     
  9. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Tốt nhất là phải tự mình học cách vượt qua nỗi buồn thôi mẹ nó ạ :)
     
  10. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,607
    Đã được thích:
    3,125
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    đúng vậy, tri kỷ của em chỉ có 1 người..............
     
    mattroiviet thích bài này.
  11. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Vô tình đọc đc top, nghĩ lại thấy đúng quá đi, mang tiếng là nhiều bạn thân, nhưng khi gặp vấn đề, sự cố, thì không biêt tâm sự cùng ai, cũng chẳng thấy ai quan tâm, hỏi han mình....có những người hỏi, nhưng không thể nói................thôi thig len đây tâm sự. Cho dù người ta không biết mình là ai, không biết mặt mũi như thế nào..Nhưng lạ dễ dàng thốt lên lời hơn là nhưng cô bạn mang tiếng bạn thân.
     
    MebeCunTi, checmattroiviet thích.
  12. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Ng lạ thì mới dễ mở lòng, vì mình chả biết họ là ai, họ cũng chẳng biết mình là ai. Cũng có thời gian mình thường thế :">
     
  13. chec

    chec Ốc sên chạy

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    4,775
    Đã được thích:
    966
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Vào đây mới thấy nhiều bác giống em. Nhiều lúc em cứ nghĩ là em bị tự kỉ cũng nên. Thôi thì ta chia sẻ với nhau ở đây vậy. Mạng là ảo nhưng lại luôn nhận đc những lời khuyên thật chân thành..................
     
    mattroiviet thích bài này.
  14. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    hihi, thế thì tớ phải đổi tên topic thành " Nơi mở lòng cho những mẹ ko biết chia sẻ cùng ai" mới hợp lý nhỉ :D
     
    chec thích bài này.
  15. chec

    chec Ốc sên chạy

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    4,775
    Đã được thích:
    966
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    Có khi thế bác ạ. Cho nó đỡ sầu thảm. chứ cứ đi tìm tri kỉ biết tìm đâu. :D
     
    mattroiviet thích bài này.
  16. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè thì nhiều nhưng tri kỷ thì đc bao nhiêu?

    hí hí, tớ đổi tên topic rùi đấy nàng :p
     
    chec thích bài này.
  17. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
    Hiện em cũng đang có chuyện buồn.
    Chuyện tình cảm thật rắc rối và phức tạp. Hiện em mới có người yêu thôi ah. Nhưng hiện em chán quá, vì lão chả quyết đc cái gì cả. Ngay cả cái vấn đề quan trọng nhất, liên quan đến cả cuộc đời của lão mà lão cũng ko quyết đc.
    Số là bọn em bảo cưới nhau. Nhưng kéo dài đến 3 năm rồi mà vẫn chưa quyết đc cái việc này. Cứ đụng chuyện là bọn em ko tìm được tiếng nói chung trong vấn đề ấy.
    Năm đầu bảo ko chuẩn bị kịp, để sang năm. Sang năm thì bảo ko được tuổi chú rể vì kim lâu, để tháng 3 năm sau. Đến tháng 3 năm sau lại bảo là ko đẹp, hại chú rể nên để đến tháng 9 năm nay. Chả biết cái sự này còn đến bao giờ nữa.
    Em bây giờ là chán lắm rồi ấy ạ. Nhiều lúc muốn tung hê tất cả, đến đâu thì đến.
    Thực ra, cái em quan tâm nhất là thái độ và tình cảm của người yêu em. Nhưng đến thời điểm hiện tại, thấy người yêu em cái gì cũng ko quyết nổi với bố mẹ nên em cũng buồn luôn. Tình cảm với em cũng thấy nhạt nhạt hơn rồi. Em bảo chia tay cũng gật, ko thể hiện là muốn cưới gì cả. Còn bảo là em muốn thế nào chiều thế ấy, nghĩa là em thích chia tay thì chia tay. Chán lão quá. Có khi em và lão làm bạn thì tốt hơn chăng?

    Nhà bên ấy thì điều kiện ko có, em đã bảo trước rồi, tạo điều kiện để lão có thể cưới xin dễ dàng, thuận lợi với bên nhà em. Vậy mà lão chả để lời em vào đâu cả, lão làm như tài giỏi lắm ấy, bên nhà em nói thế nào cũng lo được ấy. Mà bên em bây giờ cưới xin lễ cũng nhiều, rồi còn lễ đen cũng tầm 20tr ấy. Vậy mà...........

    Em có nên lấy chồng ko các mẹ ơi? Các mẹ thông thái xem bây giờ em có nên tiếp tục yêu nữa ko. Tình hình là hiện nay tình cảm trong em đã giảm nhiều so với năm ngoái rồi. Ức chế quá đi các mẹ ah.
     
    mattroiviet thích bài này.
  18. MebeCunTi

    MebeCunTi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Thông cảm với em nhé. Chẳng biết chị có hơi tàn nhẫn quá không nhưng thực sự chị chúa ghét kiểu con trai mà cái gì cũng không dám quyết, cái gì cũng "hỏi ý kiến mẹ". Bây h đang yêu mà như thế, lấy nhau về càng chán hơn. Sau này nếu lấy nhau về e không đủ mạnh để thay đổi mọi thứ thì sẽ phải rơi lệ nhiều vì nó đấy. Nhưng con gái mình cũng khổ nhỉ, cứ yêu sâu đậm rồi khó mà dứt được, vì dứt ra thì không chịu nổi cảm giác cô đơn, trống trải. Không biết e có phải sợ cô đơn, trống trải, sợ nếu mình bỏ người này mình lấy 1 ai đó thì người đó sẽ coi khinh mình vì mình ko còn trong trắng (chị nói điều này vì chắc chắn yêu nhau từng đấy năm thì chuyện đó xảy ra là đương nhiên)? Tốt nhất e đừng chìm đắm trong sự chán nản nữa mà nên bắt đầu học sống theo lối sống tư duy tích cực kiểu "em tốt lên vì bản thân e chứ không vì ai khác", lúc đấy e sẽ thấy việc quyết định lấy nhau không phải chiếm quá nhiều thời gian của em, chiếm chỗ nhiều trong bộ nhớ của đến thế, khi đó đầu óc mình minh mẫn sáng suốt hơn e sẽ có quyết định đúng đắn hơn. Chúc em hạnh phúc.
     
    xuhuongtre thích bài này.
  19. chec

    chec Ốc sên chạy

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    4,775
    Đã được thích:
    966
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Chia sẻ với nàng nhé. Tớ chưa lấy chồng nên không biết khi bàn chuyện cưới xin sẽ như thế nào. Nhưng nếu tớ mà rơi vào trường hợp của nàng thì có lẽ tớ không chịu đc cái cảnh cưới xin mà cứ như mình đi xin cưới đâu. Mà như mẹ MebeCunti nói, tớ cũng chúa ghét đàn ông con trai nhu nhược, không tự quyết đc gì. Theo tớ, khi đã lấy nhau vợ chồng không phải chỉ có cái tình, mà phải có cái nghĩa, cái trách nhiệm chứ ko phải cái gì cũng 1 câu"tùy" mà đc. chúc nàng suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn nhé.:goodman:
     
    xuhuongtremattroiviet thích.
  20. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bè nhiều nhưng tri kỷ đc bao nhiêu-Nơi mở lòng cho những điều ko biết chia sẻ cùng

    Chia sẻ với nàng!

    Tớ thì nghĩ là các cụ mình đã bảo "con gái nên lấy người yêu mình chứ ko nên lấy người mình yêu". Theo như tớ thấy thì trường hợp của nàng cả 2 vế đều ko trọn vẹn. Trước khi cưới mà anh ấy đã vậy, tình cảm đã nặng nề ntn rồi thì đến khi có cưới nhau về đc thì ko biết như thế nào. Theo như tớ thấy ( và cả trường hợp của tớ) thì anh ấy sẽ luôn là người sốt ruột muốn cưới, luôn là người đề cập đến vấn đề cưới xin trước và thuyết phục mình trước chứ ko giống như tình trạng của nàng.
    Có thể như MebeCunTi nói là nếu bây giờ dứt khoát sẽ hơi lo sợ về vấn đề "trong trắng", nhưng xã hội bây giờ cũng tân tiến lên rồi, định kiến về trinh tiết của phụ nữ cũng ko còn nặng nề nữa.

    Sinh ra là phận đàn bà đã khổ nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn gấp ngàn lần.
     

Chia sẻ trang này