Hôm qua là một ngày vừa căng thẳng vừa vui với em các mẹ ạ - Công việc nhiều kinh khủng, định chuồn chuồn về giao bảo hiểm xe máy cho 2 chị ở Làng quốc tế Bắc Thăng Long vì đã hẹn 6h giao thì sếp gửi mail bảo làm thêm (1h làm thêm được 60k các mẹ ạ), em đành chuồn về giao cho khách hàng 2 BHXM 2 năm được lãi 20k/2 chiếc (T_T). Nói ra chắc các mẹ không tin, lúc đó em định cancell bán hàng lắm nhưng lại nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh khách, các chị ấy cũng hết giờ làm rồi nhưng vẫn đợi mình mà lúc ấy gọi điện chắc ko còn khách nào mua hàng của em mất, 2 khách đó là do 1 chị khách đã mua hàng của em giới thiệu==> sáng nay lên công ty em chỉ len lén nhìn mặt sếp thôi. - Đến nơi viết bảo hiểm lại bị rơi mất tờ giấy than, lại bảo chị đợi em tí, lọ mọ đi mua xong may về tới nơi chị khách vẫn niềm nở quá, lại bảo lần sau chị giới thiệu khách cho nhé (phù, lúc đó thiếu nước ôm chị ấy mà chụt cái). - Buổi chiều em đăng tặng Chai tẩy trang Nivea, tối về có em sinh viên nhiệt tình đến tận nhà lấy, lại cảm ơn mình rồi rít...>thấy vui quá vì nghĩ là đồ cũ của mình đã đến tay người thật sự cần. => Vừa đi làm vừa bán hàng cũng có cái rất thú vị các mẹ ạ. Ai đã từng trải qua cảm giác như em bữa qua chưa ạ?
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính hjhj, em cũng thế đây, buổi sáng đi ngân hàng ở huỳnh thúc kháng, xong xuôi tranh thủ ship hàng luôn ở Thành Công, CV ở Cty cũng nhìu, phải tranh thủ vừa làm vừa bán hàng, nhiều lúc đi giao hàng lãi được mỗi 15K mà đi tận 4-5km, không lấy tiền Ship nghĩ cũng không bõ tiền xăng, nhưng mà cái cảm giác đến gặp khách niềm nở dễ tính là em vui lắm ah.
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính mình rất nhớ em tunyeucuame và chị nhimbongxinh mua hàng trên top nhà mình.Thân thiện, tình cảm và cũng dễ tính.Chị ý mua hàng mà không kiểm tra, bảo cảm quan nhìn rất ổn.
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính Chia sẻ cùng các bạn. Gặp khách thật là vui. Vào chia sẻ mới thấy các bạn có nhiều sản phẩm mình vẫn đang dùng.
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính EM thì ko bán hàng nhỏ nhỏ nên ko mang đi ship, nhưng các mẹ mua hàng nhà em đến tận nhà em xem hàng rồi mua, E cũng găp nhiều mẹ vui và dễ tính lắm.
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính hi hi nói đến khách dễ tính có lẽ em hay gặp hên thì phải đi ship hàng gặp toàn ng niềm nở thui ah,đã thế k có tiền giả lại họ còn cho cơ,hạnh phúc
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính hi, cái này mình cũng gặp rồi, mình đi ship hàng nhưng quên k mang tiền trả lại, thế là khách hàng bảo thôi. cũng ngại nhưng vẫn cầm.
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính ôi mẹ nó còn gặp được người thế cơ à. mẹ nó tốt bụng quá nên gặp người tốt rồi. hi. chúc mẹ nó đắt hàng nhé
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính chia vui với các mẹ là em lại mới nhận được điện thoại đặt 5 -6 bảo hiểm xe máy của 1 chị, mua cho mọi ng cùng công ty nữa, tối nay giao. vui ơi là vui, tưng tửng suốt chiều các mẹ ạ.
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính Mình cũng vậy nhé, ngày nào cũng tối tăm mặt mũi hết việc cty việc nhà, chăm 2 con nhỏ+ ông chồng lại bán hàng online nữa nhưng mà khi bán hàng lại có rất nhiều niềm vui từ khách hàng đem lại
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính Hi hi, mẹ nó bán BH xe máy ah, em cũng đang có nhu cầu đây ah, BH bắt buộc hay tự nguyện đấy mẹ nó
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính mình bán cả 2 bạn ạ. cả tự nguyện và bắt buộc. Giá hạt rẻ lắm, hôm qua 8h15 đi học về qua giao hàng cho mẹ Primrose1910. mẹ ấy lấy 6 chiếc đấy bạn,lấy cho mọi ng cùng công ty nữa. Bạn có nhu cầu ủng hộ mình nhé. cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn đắt hàng họ nhé
Ðề: Bán hàng gặp khách dễ tính hihi, thời buổi kinh tế khó khăn vừa có nghề tay trái, vừa có cơ hội để mua hàng với các mẹ trên này. em là khách hàng rất tiềm năng của làm cha mẹ, chuyên mua hàng các mẹ khác vì giá trên LCM khá ổn so với bên ngoài