Cm bán hàng on hay bán trên những kênh bán hàng ntn chỉ e với ah? E thấy e vô duyên quá, nản ghê gớm. Hic. Rõ ràng hàng ngon, bổ, rẻ mà chả thấy ai ngó ngàng gì ấy ah. Hic
có time thì tìm kiếm các kênh bán hàng mới xem mn ạ như chào hàng trực tiếp các cửa hàng chả hạn, giá tốt thì k phải ngại
E cũng tìm các shop để bán buôn lại mà chả mấy ai quan tâm. Lúc nt thì họ đon đả lúc chào hàng thì phũ luôn chứ. Hihi
Bây giờ buôn bán khó khăn, vì ai cũng bán hàng online hết mà mn, trước e cũng buôn bán nhưng lấy ít hàng chả bán đc mấy nên để nhà mặc dần, hichic
Thế nữa ah. He. Nhà mn bán quần áo chứ e bán bột sắn cơ. Làm bao nhiêu công mà chả bán đk mấy. Năm ngoái bán còn ổn năm nay thấy nhà nào cũng làm. Chán ghê. Đem lên Hà Nội bán thì mn không quen,lại dè chừng sợ không đảm bảo.
Mình cũng vậy thấy mình chẳng có duyên bán hàng gì. Rõ ràng đồ đẹp, giá còn rẻ hơn hàng chợ mà cũng k ăn thua.
cái nào mặc đc thì mặc dần, bán đồ ăn thì để ăn dần luôn,, hi hi kiểu này mà bán ớt hay thì đúng là chịu lỗ nhỉ
hahaha, chị bán ơt thì e nghĩ nên làm tương ớt với ớt bột, k bán đc ta cũng bỏ ăn dần mà k sợ hỏng, hihi
ôi trời. lỗ chổng vó ý chứ, có chị em vs bạn bè ủng hộ vài cái, vì e cũng lười và k có duyên bán với quần áo nữa cơ, lão ck e bảo e k bán nữa, cho e đống ý mặc dần chắc 2 năm k phải mua đồ hè quá =))
mình nghĩ mn bán đồ ăn nên cũng khó hơn các đồ dùng khác, vì mua ăn vào người nên khách họ cũng phải dè chừng tìm chỗ tin tưởng chứ ko mua bừa đc,, hi quen khách rồi thì chắc khả quan hơn mn ạ
he hê, làm cóc gì có thời gian mà làm tương với ớt bột,, với cả như nhà c cả nhà ko ăn đc ớt nên cả năm có khi chả hết đc 1 lạng ý
chả bù cho nhà e, từ mẹ chồng tới chồng, con dâu đều ăn đc ớt, hihi, cứ có món gì rán rán, chiên chiên là mẹ e toàn chuẩn bị sẵn tương ớt thôi, có hôm ăn đậu bà cũng lấy tương ớt vì bao thấy e hay ăn, hahaha