Ðề: BẠN NGHĨ gì sau khi đọc xong. câu chuyện rất ý nghĩa cuộc sống bây giờ luôn là bon chen và lúc nào cũng phải bon chen. Vâng thì cũng là bon chen vì gia đình mình nhưng đôi khi cái gì quá cũng không tốt phải k các mẹ em cũng vậy, đôi khi vì công việc mà quên đi rất nhiều thứ xung quanh mình Cảm ơn câu chuyện của bác chủ topic nhé
Ðề: BẠN NGHĨ gì sau khi đọc xong. những câu chuyện thật sự xúc động về cs nhiều khi vì đồng tiền mà ng ta lại quên đi rất nhiều thứ giản đơn mà hp ngay ở bên cạnh mình.
Ðề: BẠN NGHĨ gì sau khi đọc xong. Chẳng nghĩ gì cả, nếu em có con thì con em là nhất, ưu tiên nhất, thế thôi
Ðề: BẠN NGHĨ gì sau khi đọc xong. đời nhiều khi không nói trước được gì, làm đến đâu hay đến đấy mẹ nó ah biết là thương con muốn cho con nhưng thứ tốt nhất nhưng sự quan tâm, vỗ về, chăm lo mới là điều bọn trẻ cần ở bố mẹ mình