Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em sợ tất cả các loại con mà ngoe ngoe. Rắn, rết, giun, sâu.... Cứ ngoe ngoe là em sợ. :???::???::???::???::???:
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình sợ tất cả các con nhưng chắc sợ con rắn nhất cứ nghĩ đến nó là nổi hết da gà lên. Chỉ cần xem tranh hay nhìn hình vẽ là mình cũng sợ rồi.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Nếu hỏi mình sợ con gì nhất thì chắc cũng như đa số các mẹ ở đây thôi, có rất nhiều con đáng sợ lắm như: con chuột, con nhện, côn trùng, con rắn, cả con ma nữa (mặc dù chưa thấy lần nào).vv....ôi nếu kể ra đến sáng mai chưa hết , huhu
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Tính em cứ thấy ngoe ngoe là em đập thôi ạ. Đấy hốm nọ đang ngồi ở nhà thì con gán chạy qua chạy lại đó đập em đấy. Làm cái bẹp một cái này thì ngoe ngoe...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? mình sợ nhất là con rắn nhưng nói chung gét tất cả những con vật nhiều chân và thân mềm mềm gê lắm
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Đời mình sợ nhất là sâu và chó . Keke Ngày còn đi học , ở sân trường cấp 2 là vô vàn cây phượng , to nhỏ lớn bé gì cũng có . Mà phượng thì thường có sâu vào mùa hè . Thời gian đó đi học đối với mình là cực hình . Nhất là ngày thứ 2 đầu tuần phải chào cờ . Bây giờ sâu gì cũng sợ . Đến nhà ai có chó thì thôi rồi , K những chó to mà chó con cũng sợ , chỉ trừ con nào thực sự đáng yêu .
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em sợ nhất con rắn, con sâu và con đỉa, hic hic, cứ nhìn thấy chúng là ghê rồi, chứ đừng nói gì lại gần chúng
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? em sợ Rắn nhâ, vì ngày nhỏ toàn xem phim liên quan đên quái vật mà từ rắn biện hình ra! em sợ rắn cắn, sợ nhìn thấy nó luôn. hic