Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em cũng sợ con sâu róm nhất vì nhìn nó rất ghê và chạm phải nó sẽ bị ngứa.Nhưng em sợ con sâu khế hơn vì nó to và có gai nhìn thật hãi hùng các mẹ à!
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em tuổi rắn, sợ nhất rắn. Luôn nghĩ cách làm sao xử lý rắn khi chẳng may gặp phải. Hồi đi học, toàn mang rắn giả đi nhát mấy bạn cùng lớp. Thế này không biết là có phải sợ không nữa
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ợ!!! Mẹ nó mà cũng sợ con ma ý ạ. Tưởng mọi ngày mẹ nó vẫn lôi con ma ra dọa bé
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? dạo này hay thấy mấy tin về quần áo TQ, mặc xong bị con nhộng ký sinh làm tổ dưới da í, nó đục khoét, làm mủ....ui cứ trông thấy mà nổi hết da gà ra
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Có khi em phải đưa con này vào danh sách mới được mẹ nó nhở:-k Cơ mà nhìn cũng ghê thật ý. Trông mà phát sợ lên được ý.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? eo ơi mình sợ nhất con đỉa nó mà bấu vào chân mình thì chỉ biết ngồi khóc mất!
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Con gì mà dài dài thì mình đều sợ, chẳng hạn như giun, rắn, rết......có ai như em ko ạ