Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Rắn thì em chưa gặp bao giờ nên ko biết, nhưng em sợ nhện nhất nhìn nó lông lá bò lổm ngổm kilaamzws
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Nói chung những con côn trùng mình không quen nên rất sợ, những loài da trơn như rắn, lươn, trạch cũng thế. Còn về CON NGƯỜI: đáng yêu, đáng ghét và đáng sợ
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? mình sợ con rắn và ghét con gián, muỗi, kiến mí hôm nay nhà kiến rõ lắm, đi ngủ toàn bị chúng chích cho
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em sợ con Rắn nhất (nhìn thấy đã sợ), còn họ hàng nhà Rắn (như Lươn, Trạch,...) thì không dám động vào lúc nó còn sống...dạo bé nhà em mới ăn cháo em có mua Lươn về làm, vì sợ nên đã đeo găng tay cao su để làm...thế mà tim em vẫn đập thình thịch vì sợ (dù nó đã chết rồi nhá)...thế là em bỏ của chạy lấy người, dối già không bao giờ làm Lươn nữa...em gái em hay mẹ chồng em làm thì làm. Con Chuột thì nó chạy ra xa thì không sao chứ nó chạy về phí em là em chạy mất dép, mỗi khi chồng nhờ em canh cửa cho Chuột không chạy vào nhà để chồng "diệt" Chuột ở khu Bếp thì em chỉ có thể cầm que xua thôi, có lúc Chuột chui vào một chiếc thùng carton lớn chẳng hạn, em nảy ra sáng kiến là lấy chiếc bao tải bịt miệng thùng carton rồi khua cho nó chạy vào bao và tóm...nhưng mỗi lần như thế em thường nhận chân xua thôi, chứ em cầm bao cũng dễ bỏ chạy lắm. Ngoài ra thì em sợ nhìn thấy những con côn trùng tụ tập thành đám nhúc nhúc ấy, chỉ cần nhìn hình ảnh thôi là em thấy gai hết cả người rồi. Tạm thời thế...vì em mới "va chạm thực tế" có thế.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình thì lại sợ nhất là chuột cái loại chuột mà dài cỡ khoảng gần 20cm ý nhiều lông ý, khi bắt đc nó thấy gai hết cả người.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Lại nhắc đến cái vụ mắc màn chết cười đi được. Ở quê hai anh em ngủ cứ đùn đẩy nhau mắc màn đến lúc ngủ dậy chứ lại đùn nhau.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Còn mình cũng sợ chuột nhất.Sợ nhất là chuột chết,sau đó là chuột sống.Cứ nghĩ đến chỉ muốn ngất luôn
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Tớ sợ rắn nhất. Một lần đi làm về tối gặp 1 con rắn dài, sợ hết hồn mặc dù nó bò qua đường, mình đi cách đó khoảng 10m, lúc đó may mà nó bò qua chứ nếu không thì cũng không phanh kịp. Hú hồn.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Nhà chị vui thật ý, chắc đêm thỉnh thoảng 2 vợ chồng lại rủ nhau dâỵ đánh chuột, nhà hàng xóm lại cứ tưởng....
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mời các mẹ bình chọn cho vòng chung kết hoa hậu biển Việt Nam 2012 : SBD 01 : Người mẫu biển Nguyễn Thị Cong Cớn Cô cao 0,5 cm Số đo 6 vòng : 20 - 20 - 20 - 20 - 20 và 20. Sở thích : ăn hoa quả và đi du lịch Ước mơ của cô sau này là làm ca sĩ SBD 02 : Cô gái 18 tuổi Bò Văn Trườn Sở hữu làn da rám nắng ( tuy hơi lắm lông ) số đo 5 vòng của cô là như nhau. Cô thích xem discovery , HBO.... Thời gian rảnh cô hay shopping cùng bạn bè. Ước mơ của cô là làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty thuốc trừ sâu. SBD 03 : Nguyễn Ngọc Ngoe Nguẩy Từng đi thi Việt sâu idol nên cô rất tự tin bước vào cuộc thi năm nay với giọng hát opera làm nức lòng ban giám khảo. Sở hữu những cặp chân bé bé xinh xinh và vòng eo săn chắc cô sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều lý thú. SBD 4 : Văn Mai Thơm Cô có cặp răng khểnh dễ thương và khuôn mặt khá bầu bĩnh. Là nữ hoàng nội y 2009 nên có thể nói Thơm là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch của chúng ta. Câu nói khiên Thơm tâm đắc nhất : " Với tôi kiều nữ phải cặp với đại gia "
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Eo ơi, trông mấy con sâu ghê thế, nổi cả da gà! Trên đời này con gì có thể làm em đau em đều sợ, nhưng tựu trung con vật có nhiều khả năng chạm trán hơn cả thì sợ nhất đó là những con có số chân từ 8 trở lên hoặc có nọc độc, cả 2 càng sợ, thêm quả lông lá nữa thì em chết giấc=> Chúng nó phải chết trước mắt xong để kiểm tra là đã chết em mới yên tâm). Chuột, gián thì cũng ghê, nhưng k sợ lắm,e có thể cầm chổi truy đuổi đến cùng ạ.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Hehe!!! Mẹ nó cũng hài hước ra phết. Mẹ nó mà làm sát thủ thì không ai thoát khỏi tay mẹ nó