Ðề: Bán thân Giống đực các nàng ạ! đã qua 30 năm sử dụng. Khoe là hàng vẫn chạy tốt 50 năm nữa cơ ( ??? ) Hé hé! Sáng vừa cho con đi học xong là nhảy vào check luôn xem mình có thắng ko, nào ngờ đập vào mắt là 88k. Nhức nhối quá! E máu lắm rồi đấy, e theo 90k cho nó chẵn.
Ðề: Bán thân lại có người lập top cho vui nè hi, bên webtretho thì sẽ xóa ngay nhưng bên này chắc được lâu dài đây hihi
Ðề: Bán thân Ặc...sau 1 đêm mà nhảy tận 20 trang, đọc mờ cả mắt! Các bác máu thật! Em thì em chỉ kết con Q7 của chủ top. Thôi thì em cũng tham gia để đêm đêm gác chân, ngày ngày đấm lưng, gãi ngứa vậy! 91k nhé chàng!
Ðề: Bán thân Ối……Ngủ dậy, thớt đã tăng từ trang 3 lên trang thứ 22. Cám ơn các mẹ đã nhiệt tình trả giá. Sau 1 đêm suy nghĩ trong giấc ngủ, tớ chợt nhớ ra rằng "thân" là thứ sinh ra để cho không biếu không chứ không phải để bán. Vì thế, tớ sẵn sàng trông con, đấm lứng,…… gì gì đó nữa cho các mẹ mà không lấy 1 xu nào cả. Haizzzz…… Tớ lại bắt đầu mọi thứ từ đống tro tàn vậy. Chúc các mẹ 1 ngày tốt lành. Dù rằng ngày hôm nay không phải là ngày tốt.:heart:
Ðề: Bán thân chị ơi ngà nào mình còn sống còn làm được đều có ích..là ngày đó là ngày tốt.............lạc quan mới sống trẻ- khỏe được chị ạ chúc chủ toppic vui vẻ..nhờ toppic của chị mà nhiều mẹ giải tỏa được stress đấy ạ
Ðề: Bán thân hị hị .... em ko tin thời buổi này có bò lạc ... giá bò ko rẻ, em lót guốc nhấp nhổm chờ chị em tiếp tục "phích" giá.
Ðề: Bán thân Ờ nhỉ?! Vẫn chưa rõ là mẹ nào nhỉ?! Thôi thế hay là vụ này thì lại đem đấu giá đi. Nhưng không đấu giá bằng tiền.
Ðề: Bán thân Sau một trận tranh đấu không ngừng nghỉ của chị em chủ top hết hồn tặng luôn cái THÂN vì sợ hàng không như quảng cáo dễ bị OÁNH tập thể, thôi nàng nào ở gần thì rước về đi, cứ để thị trường có biến mãi. Quản lý lại xuống hỏi thăm phạt hành chính thì công toi.
Ðề: Bán thân Ối trời ơi! Em cứ bấn loạn lên vì chủ thớt mất thôi! @_@ Đã thế thì ko thèm đấu giá nữa! Kệ thôi! Tớ bỏ cuộc! Ngồi hóng! 95K bỏ ra để đấu giá mình cho con đi ăn kem đã đời luôn. Hê hê! ^_^.
Ðề: Bán thân Thế túm lại là như nào hử bác? Bác cho cái giá ( mà ko phải là xiền í ợ)...đang làm dự án, mà cứ phải ngóng ra ngóng vô mãi thế ni