Ðề: Bán thân bác tóp còn có cái thân mà bán. hum qua giao hàng cho khách gặp một bác zai, bác í bảo " giờ thân bác cũng có phải của bác nữa đâu mà", hóa ra mình cũng thía. ^^
Ðề: Bán thân ẹc...GIN thì chắc ko roài. Hàng đã sử dụng 30 năm thì GIN ở chỗ lào người ơi???? (CHẮC CÁI RÚN QUÁ )
Ðề: Bán thân Một số mẹ không chịu hóng kỹ, chủ thớt mặt xanh như "bottom nhái" kia là giống ĐỰC nhá các mẹ! Cả Tây cả Ta nó đều đồn thể!
Ðề: Bán thân ngủ dạy mà đã lên 95k rùi.hix hix.hoàng mai ơi!để chị đấu ,em góp cổ phần rùi chị xài em ngó nhá!100k.lần 1
Ðề: Bán thân Đây đây, em đây chị ơi...........em cũng tò mò cái hàng này xem nào....he he Ủn cho chị nào
Ðề: Bán thân hú hú bà này máu mê thế hử. bà sắp thắng roài đấy, thắng thì nhớ chia sẻ nhé. Tôi mượn 1 hôm để về cho làm việc nhà.hehe
Ðề: Bán thân hic. chủ topic nghe xong chắc chạy. nói cho nàng bit là TQ giờ nó thiếu nữ thừa nam nên chắc nó không ham đâu.
Ðề: Bán thân tôi xin rút lui rồi bà ạ! có mẹ trả 100k roài! tôi ko bon chen nữa! Tiền đấy tôi cho Min và Tomy đi ăn kem nhé! hé hé! Hôm nào rảnh off 1 phát nào!
Ðề: Bán thân He he hàng này mình đem hiến nhà nước để tòng quân được đấy. vì không biết ngõm lúc nào đem hi sinh cho đất nước thì đầy ý nghĩa.
Ðề: Bán thân thì chính vì thừa nam nên nó chỉ dùng vào mấy việc đó thui mà.haha thía à, hôm nào ọp phát nhá. lâu ko gặp rùi. nhớ 100k cho 2 đứa ăn kem nhá