Mới hôm qua, mình lại nấu cho ông xã bát canh bầu với râu tôm, có cà muối xổi. Ông xã ăn nhanh quá, hai lần bị nghẹn. Mình nhìn mà cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhà bên cạnh, 2 vợ chồng lại đang cãi nhau vì chuyện tiền nong gì đó. Đau đầu. Mình nói ông xã hỏi Ông chồng bên đấy có cần thêm đòn gánh không?....Hii
Hạnh phúc Đừng nói mình kg hạnh phúc, hạnh phúc ở quanh ta, tại sao cứ mãi đi tìm. Lòng lâng lâng khó tả khi nhận được lời cảm ơn của một người kg quen, à mình vừa làm một việc tốt. Hôm nay Cu Bin ăn hết bát bột Mẹ mừng lắm, lòng lại thấy lâng lâng khó tả. Đó kg phải là hạnh phúc sao? Rất bình dị phải kg các bạn
hạnh phúc là khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc, hạnh phúc là khi mình làm được những gì mình mong muốn, ...hay nhiều lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được chăm sóc chồng con
Hạnh phúc là có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và điều gì đó để mà mơ ước..... Chấp nhận hiện thực là cách tốt nhất để có được hạnh phúc, nhưng chúng ta lại luôn huyễn hoặc cuộc sống, khó lòng chấp nhận thực tại, vậy nên HP đối với nhiều người mãi chỉ là cái bóng ko đuôi mà thôi!
Right, Helen Keller said, "When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us." Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng lại mà quên mất rằng một cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta. Or: "The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet", said James Oppenheim. Người dại dột tìm hạnh phúc ở nơi xa, người thông minh thấy nó ngay dưới chân mình.
Có một câu nữa cũng khá hay và mình thấy đúng là: "Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action"
Nếu một người nói rằng “Tôi không có hạnh phúc” thì chính xác là người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, dù người ấy có những cái mà người khác luôn mong mỏi. Còn khi bạn hỏi một người sống trong cảnh nghèo khó rằng họ có hạnh phúc không mà họ trả lời rằng “Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc” thì thật sự là họ đã được hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc đơn giản là khi bạn chịu nhìn nhận hạnh phúc bên mình. Hạnh phúc không hiện hữu trong bóng hình quá khứ hay niềm mong mỏi nơi tương lại, hạnh phúc là hạnh phúc trong thực tại nếu bạn biết nắm bắt nó ngày hôm nay. Hạnh phúc không phải là khi bạn trở thành tỷ phú, hay khi bạn là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Không phải chỉ kiếm được hạnh phúc ở địa vị, tiền tài, và danh vọng. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau, và mãi mãi không lấy lại được.. Hạnh phúc không phải là khi ta có nhiều, thật nhiều bạn. Hạnh phúc là khi ta chỉ có 2,3 người bạn, nhưng là những người bạn thật sự sâu sắc với mình. Đó là những người cùng cười khi bạn vui và lau nước mắt khi bạn khóc, là người nắm tay bạn kéo lên khi bạn gục ngã. Hạnh phúc là mỗi buổi sáng uể oải trên giường, vươn vai thức dậy, để biết rằng mình có một mái ấm và còn khoẻ mạnh để đón nhận những tia nắng sớm. Hạnh phúc là khi bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch trong ngày, là không tiếc nuối ngày hôm qua và không lo lắng cho tương lai ngày hôm sau, là khi bạn sống hết mình cho ngày hôm nay. Hạnh phúc là khi nhìn những đứa trẻ trong xóm nô đùa và bị mắng khi đá banh làm vỡ cửa kính của bà hàng xóm. Hạnh phúc là khi nhìn trẻ con cười và học từ tiếng cười hạnh phúc vô tư của chúng. Hạnh phúc là những ngày chủ nhật xuống bếp cùng mẹ làm bữa cơm cho gia đình, sau một tuần bận rộn không được quây quần bên bàn ăn. Hạnh phúc là khi những người thân yêu trong gia đình ta đang hạnh phúc. Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân tình. Hạnh phúc là khi cười bên bạn bè đến mức.. đau cả miệng, là khi ôm một người bạn thân ở sân bay mà không cần nghĩ phải bỏ tay ra lúc nào mới là lịch sự, là khi sóng mũi cay cay khi người bạn cách ta nửa vòng trái đất đang thủ thỉ bên điện thoại rằng “Nhớ ấy quá..!” Hạnh phúc là khi biết rằng có ai đó đang nghĩ tới mình, có ai đó đang nhớ đến mình, ai đó muốn dành cho mình những sự quan tâm chân thành. Hạnh phúc khi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí tách xuống đường. Hạnh phúc khi tắt hết đèn trong phòng và lắng nghe ca từ trong bản nhạc mà mình rất thích. Hạnh phúc khi nhắn tin vớ vẩn với bạn bè vào đêm khuya. *** Cuối cùng, hạnh phúc là khi bạn đang ngồi trên máy tính và nhìn thấy được những dòng này, có nghĩa là bạn có một cơ thể lành lặn và một đôi mắt tốt, bạn hạnh phúc hơn hàng trăm người trong trại khuyết tật và những gia đình nghèo khó không biết đến internet.Và khi bạn đọc và hiểu được những dòng này là bạn hạnh phúc hơn những người không được tới trường học chữ. Như vậy ngày hôm nay, bạn có cảm nhận được hạnh phúc của mình chưa?
Đôi khi cũng thấy chán chường vì những mục tiêu mình cố đạt đến cứ càng ngày càng xa vời vợi............ Nhưng nghĩ gần hơn 1 chút, thấy mình Được rất nhiều thứ và nên tận hưởng Hạnh phúc ngay trong tầm tay mình. Ví dụ như thỉnh thoảng con trai vừa mới bi bô học nói tự nhiên chạy lại níu áo gọi ngong nghiụ "Mị ơi, mẹ..eee ơi". Hay như sáng nay ngày nghỉ cuối tuần, chồng xắn tay áo phục vụ vợ món cơm rang thập cẩm ăn sáng, rồi đem xe máy của vợ ra hàng rửa xe, thay dầu....
mỗi ng cảm nhận hạnh phúc 1 cách khác nhau ,đôi khi điều tưởng chừng như đơn giản với ng này ,nhưng với ng khác lại cảm thấy rất hạnh phúc ,với tôi ,nhìn bé lớn lên khỏe mạnh ,nhìn những hành động ngộ nghĩnh đáng yêu của bé,những lúc vợ chồng nô đùa với con ,hay bố mẹ chồng hòa thuận với mình ,mình cảm thấy rất hạnh phúc ,hix ,đơn giản quá phải ko ạ,
Sau mỗi ngày đi làm về thấy con gái hơn một tuổi chạy ra cửa đón mẹ và gọi:" mẹ ơi, iu mẹ!". Lúc bấy giờ bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan và mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Là giọng bố ấm áp trong điện thoại " nhớ con gái của bố lắm" Hạnh phúc này thật giản dị với nhiều người, nhưng là điều mình ko bao giờ còn có được. Sao đã xa thế nhỉ????
Chia sẻ với bạn, bạn làm mình xúc động quá. Mình cũng rất yêu bố, tự nhiên lại nhớ đến mỗi lần nghe điện thoại, câu đầu tiên bố hỏi "Hôm nay con gái ăn cơm với gì đấy?". Từ lâu lắm rồi, từ cái thời mình mới rời nhà ra HN học Đại học, Bây giờ lấy chồng, có con rồi mà mỗi lần gọi điện bố vẫn cứ hỏi câu đó... Nghe mãi thành quen, nhưng ngồi ngẫm nghĩ thế này mới thấy nhữg giá trị tuyệt vời mà bấy lâu nay mình vẫn đang có....