Ðề: Bản tin 5 phút của con Tối qua, con gọi điện hỏi: Mẹ ơi, học lớp 2 mà chơi thân với nhau thì gọi là tình bạn phải không ạ. Lớp con có 2 bạn các bạn cứ bảo 2 bạn ý yêu nhau. Òa òa... Ca này mình tốn bao nhiêu tiền điện thoại để tỉ tê với NÀNG.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Nhiều khi do công việc, mình cứ lao vào hết ngày này đến ngày khác, đến lúc nói chuyện với con, mình cũng nghe các câu tương tự: "Mẹ làm không đúng rùi, làm vậy cô la đó, cô bảo phải làm thế kia. Đọc bài này mới thấy rõ hơn, đúng là phải dành thời gian để tâm sự với con nhiều hơn, trò chuyện như một người bạn thì con mới mạnh dạng chia sẽ , kể cho mình nghe hết được.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Phương pháp này rất hay sau này con mình đi học mình cũng áp dụng phương pháp này để hằng ngày nói chuyện tâm sự chia se với con !
Ðề: Bản tin 5 phút của con trẻ con đáng yêu quámẹ cũng thật giỏi chỉ có 5 phút mà biết được bao nhiêu thông tin để có thể theo sát con
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mưu đồ của mẹ maicong thật là thâm thúy, nhưng mà cũng thật là tuyệt vời quá. Em sẽ bắt trước mẹ nó trong vụ này
Ðề: Bản tin 5 phút của con Câu chuyện của chị thật hay. Em đọc để về sau áp dụng cho con chứ con em giờ còn chưa biết nói. Đúng là lúc em còn bé em cũng thường xuyên kể chuyện cho mẹ em khi bà hỏi "con đi học hôm nay thế nào? hoặc hôm nay con đi học có vui không?" em cứ tồ tồ kể hết chuyện nọ xọ chuyện kia giống bản tin 5 phút nhà chị. Mà sao chỉ giới hạn 5 phút nhỉ? em có lẽ phải trình bày cả 30 phút .
Ðề: Bản tin 5 phút của con Đúng như bạn nói, người lớn mình phải thật sự khéo léo và hơn hết phải thật sự giành nhiều thời gian tâm sự cùng con, chơi cùng con như vậy mới biết được con cần gì? Làm bố mẹ quả thật sự không đơn giản chút nào. Chiêu của mẹ nó mình thấy cũng rất hay.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Tại mình bận quá, nói chuyện với con toàn phải tranh thủ nên tận dụng từng phút . Còn khi con đã muốn tâm sự thì huyên thuyên cả ngày không hết chuyện ý.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Bé nhà e còn bé nên cũng ko biết sau này nó lớn thì ko biết ntt đây các mẹ ạ, nhưng e thấy cách của chị chủ top hay thật đấy hì
Ðề: Bản tin 5 phút của con Lịch Tết. Mình không thích trường con cứ cho mấy cái photography vào từng lớp phát cho các con những tờ quảng cáo làm lịch ảnh Tết. Dù nó có dòng chữ "lưu ý không bắt buộc" nhưng không thể không nhen nhóm sự thèm muốn của con trẻ. Năm nào cũng in lịch, treo đầy nhà rồi cuộn cất cả tập trong ngăn tủ vì có ảnh của con. Nên năm nay mình không làm. Hôm sau, đi học về con hỏi: - Có phải mẹ không có tiền không? + Sao con hỏi mẹ thế? - Bạn con đăng ký làm lịch cả rồi, chỉ có mẹ là không cho con...Các bạn ấy nói vì mẹ cậu không có tiền!!!??? Buổi tối, ăn cơm xong, mình cho con xem ảnh của bác TĐT chụp các bạn học sinh vùng cao trên fb rồi hỏi con: + Bác ấy cũng đang bán lịch Tết, trên lịch chụp ảnh các bạn học sinh này. Nếu mẹ nộp tiền mua lịch của bác, bác ấy sẽ có nhiều tiền hơn để mua thịt cho các bạn ăn cơm đấy. + Mấy bạn lớp con chưa hiểu được việc của người lớn. Mẹ có tiền mà. Đây này, rất nhiều nữa nhưng mẹ muốn dùng tiền này thật có ích, để mua những thứ quan trọng hơn. ..... Câu chuyện còn dài nữa suốt buổi tối với nhiều ví dụ để giải thích: Dùng tiền để mua những thứ có ích, những thứ quan trọng nhất. Nhân đây, cả nhà mua lịch để ủng hộ "Cơm có thịt" của bác Tuấn nhé. 50k 1 cuốn thôi. Mình mua của 1 bạn nhóm VTC. Mn cứ google là ra.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hôm nào đón con gái về mình cũng hay hỏi xem ở lớp hôm nay con ăn gì, cô dạy con bài gì có chuyện gì vui không ^^
Ðề: Bản tin 5 phút của con có con thích thật đôi lúc buồn nghe nó nói chuyện là vui trong lòng 1 ít rồi
Ðề: Bản tin 5 phút của con SỰ CỐ GẮNG CỦA CON - Con à. Ốm thì ai chả mệt. Nhưng tự bản thân mình phải cố gắng lên chứ ! + Mẹ có biết là con đau lắm không. Mỗi lần ăn là con cứ phải nghĩ đến cầu vồng... Òa òa... con mình bị nhiệt miệng sau đợt sốt cao. Mình cứ tưởng con làm bộ làm tịch nhưng bản thân các con đã tự cố gắng lắm rồi đấy nên đừng mắng con khi con kêu ca lúc ốm nhé.