Ðề: Bản tin 5 phút của con Đúng vậy,quan tâm và chia sẻ với con để 2 mẹ con hiểu nhau hơn,giúp con tự tin và dìu con khi vấp ngã.Hãy là một người bạn thân thiết và biết chia sẻ cảm thông với con hơn các mẹ nhé?Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích này.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Có mỗi việc con chào bạn cùng lớp nhưng bạn không chào con mà quay đi thế là con buồn. Tối con hỏi: - Khi con chào bạn, bạn phải trả lời đáp lại con chứ? - Tại sao bạn ấy làm như thế thì được mà con thì không? .................... + Ngốc ạ, vì con là con của mẹ. Mẹ muốn con phải là người hiểu biết, phải làm gương cho các bạn. Bạn ấy không ngoan đã có bố mẹ bạn ấy dạy bảo. Con có phải là mẹ bạn ấy đâu mà con bắt bạn ấy phải nghe lời.
Ðề: Bản tin 5 phút của con - Mẹ ơi, hôm nay con sẽ giúp mẹ nấu cơm. + Thật không đấy? - Thật mà, nếu con chưa biết thì mẹ dạy con. + :-k - Mẹ cứ dạy con đi là con biết làm. Cái gì mà chẳng phải học. Hồi trước con có biết viết bài dài như thế này đâu mà giờ chữ gì con chả viết được. Thế này thì Mẹ sướng quá còn gì, con biết yêu lao động thế này còn ngại gì mà không dạy con nấu ăn cơ chứ. Mẹ con mình cùng làm chắc chắn căn bếp ấm cúng lắm lắm. Đây. Bài học nấu ăn đầu tiên của NÀNG: Sử dụng dụng cụ nấu ăn an toàn
Ðề: Bản tin 5 phút của con Con gái:mẹ ơi bố đi cắt tóc ah Mẹ: uh tóc bố dài quá rồi con ạ Con: thế mai con cũng cắt trọc như bố cho mát mẹ nhá Mẹ:
Ðề: Bản tin 5 phút của con Tin thời sự của bạn lớp mẫu giáo bé hàng xóm nhà mình: BUỔI SINH NHẬT Ở LỚP Hôm nay, ở lớp con có sinh nhật. Hát bài Happy birthday xong chưa kịp thổi tắt nến thì bạn Minh Quân ị ra quần. Bạn ý đi vào toalet rồi nhưng có 1 cục c rơi ra sàn. Cô chưa kịp dọn thì bạn Kiên nhìn thấy thế là nôn luôn ra lớp. Bạn Quốc Anh đang chạy thế là bị ngã luôn vào bãi nôn. Con cũng đang chạy nhanh may quá phanh lại kịp nhưng mà cũng bị chống tay vào. Bao nhiêu bạn nhìn thấy bạn Kiên nôn cũng suýt nôn theo nhưng mà mấy bạn của con lấy tay bịt mồm rồi nuốt ực phát. Hết buồn nôn. Thế là hết cả sinh nhật ở lớp. Nhật Mai nhà mình nghe em ý kể xong choáng váng luôn.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Dễ thương thật, vài tháng nữa thôi em cũng sẽ có chuyện để kể cho mọi người
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mẹ và NÀNG lại...dỗi nhau. NÀNG dễ thương, chăm học, ngoan, lễ phép, yêu lao động, kính trên nhường dưới. Mẹ ngưỡng mộ NÀNG. Nhưng có 1 tật đến giờ vẫn chẳng thể thay đổi là nết ăn: ĂN NGẬM. Thứ gì cho vào mồm là ngậm kể cả nước lọc Hôm qua Mẹ và NÀNG lại dỗi nhau cũng bởi vì thế, lần nào cũng thế làm gì có lý do khác đâu. Mẹ nóng tính và hay điên tiết. Bản tính ấy càng được đà khi NÀNG bắt đầu chế độ ăn dặm. Bà ngoại NÀNG hét lên như cháy nhà khi chứng kiến mẹ cho NÀNG ăn. Người ngoài đứng nhìn thì bảo kệ nó, đói khắc ăn. Không đúng với NÀNG, nếu để NÀNG đói thì NÀNG lả đi. Người ta lại quát mẹ: không bao giờ được để con như thế, hiểu chưa. Rồi mẹ học "Kỷ luật không nước mắt" nghiền ngẫm tất cả thứ gì nếu cải thiện được nết ăn của NÀNG, học kiềm chế cơn giận và từ bỏ những gì đáng từ bỏ, không công tác, không thưởng, không sáng kiến. Mẹ như 1 bà nội trợ tranh thủ đi làm việc công. Mẹ làm tất cả vì NÀNG để hàng năm sức khỏe của NÀNG ở kênh A nhưng đổi lại mẹ yêu cầu NÀNG phải biết xoa dịu cơn giận của mẹ (việc chả khó gì nếu NÀNG yêu mẹ nhỉ). Hôm qua, mẹ xấu tính, nổi giận quát mắng om sòm và quăng đồ. NÀNG bảo mẹ xấu, mẹ hư và bắt mẹ nhặt đồ lên. Mẹ cầm lên rồi nhưng nghĩ đến việc lao lực vì cho con ăn nên điên quá lại quăng đi. NÀNG sợ quá, òa khóc mà vẫn khuyên can mẹ "mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa, con xin lỗi mẹ". NÀNG cố gắng hoàn thành nửa bữa ăn, uống nước không cần mẹ đếm nhưng mà mẹ vẫn buồn lắm nên mẹ dỗi NÀNG. Thật đấy.
Ðề: Bản tin 5 phút của con - Mẹ ơi, người lớn không khóc đâu nhỉ, người lớn chỉ rơi nước mắt thôi.... Người lớn nghĩ đi khi nghe trẻ con nói câu này.
Ðề: Re: Bản tin 5 phút của con Bạn có con chưa??? Nếu có, Bạn sẽ dạy con bạn thế à?. Lúc bé ở nhà sợ bố mẹ, đi học sợ cô giáo, cô giáo đi vắng sợ lớp trưởng, sợ tổ trưởng. Lớn lên tí ra đường sợ công an, sợ ăn cướp, đi làm sợ sếp, lấy chồng sợ chồng, lấy vợ sợ vợ, lúc già lại sợ con à. Ôi chao, một chuỗi đời đầy nỗi sợ. Hướng con mình sống, học tập và làm việc một cách bình đẳng nhưng có "trật tự" chả tốt hơn ư bạn
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hôm nay NGÀY HẠNH PHÚC THẾ GIỚI 20/3, nhìn thấy tấm hình này buồn ghê gì đâu á. Một bé gái mất mẹ, em thèm được mẹ bế bồng, và em đã lấy phấn trắng vẽ chân dung mẹ rồi nằm vào trong bức hình đó, khao khát mãi như vậy, trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Con vừa tham gia cuộc thi điệu ở top "Cùng mẹ làm điệu cho con ^^" của cô me_pe_chit đấy ạ. Các mẹ có con vào tham gia cho cuộc thi nó xôn xao nhé Link đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showth...-cho-con/page3
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hic, mình cũng năng hỏi han con lắm, vì bé chưa chan hòa với bạn, nhg hỏi học hành thì lúc nào cũng bình thường, cũng không sao. Con trai nên chắc ít nói và kém biểu đạt hơn con gái
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mn cứ thử xem nhé, ban đầu bé có thể chưa sôi nổi với mình luôn đc. Nhưng kiên trì cái này sẽ thành nhu cầu của bé
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mn thử tạo cơ hội cho con gần gũi với bạn xem. Chẳng hạn sinh nhật con hoặc ngày lễ mẹ con tổ chức tiệc nhỏ gợi ý con mời 1 số bạn con hay chơi cùng nhất đến dự. Mẹ giúp con bằng cách làm thiệp mời và gọi điện xin phép phụ huynh các bạn. Sau buổi đấy đảm bảo con sẽ có nhiều fan hâm mộ trên lớp ý chứ
Ðề: Bản tin 5 phút của con Thích đi học nên NÀNG nói những câu: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" hay "Hôm nay đi học vui quá", hoặc "Ngày mai đi học chắc lại vui lắm đây". Hi hi
Ðề: Bản tin 5 phút của con Sáng ra đến cửa: - Mẹ ơi, mưa thế này đường vào trường con lại tắc đấy. Mẹ để xe ở nhà, mình đi bộ sang trường thôi. (Vầng, thưa bà cụ non. NÀNG ý vẫn còn sợ cái hôm 2 mẹ con tắc đường ở cổng trường giữa cơn mưa đấy) Ra đường, cõng NÀNG trên lưng áo mưa lụp xụp, mình than "Sao nặng thế!" - Nặng là đúng rồi. Bình thường con đeo ba lô đi học đã nặng chết đi được. Thế mà mẹ đang cõng con với cả cái ba lô đấy. Thôi mẹ thả con xuống chẳng gẫy lưng mẹ mất. - Nhưng mẹ sợ con bẩn hết giầy với tất vào lớp ướt chân hok ngồi học được. - Thế thôi, mẹ cõng con tiếp đi vậy. Mai sau mẹ già con cõng lại mẹ. Ối giời, thật không đấy hả NÀNG lẻo mép?!