Bản tin 5 phút của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi memaicong, 15/1/2014.

  1. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Thái độ kiên trì hỏi về tình hình học tập của NÀNG đã dần dần khiến NÀNG nhận thấy học tập với NÀNG quan trọng đến mức nào. Mẹ ghi nhận sự thay đổi này của NÀNG. Thời gian đầu NÀNG lẫn lộn 2 vấn đề học tập và vui chơi ở lớp. Cái tính khí trẻ con của NÀNG khiến NÀNG chỉ nhớ những câu chuyện buồn cười, trẻ con.

    Giờ thì cứ về nhà, bỏ ba lô xuống là NÀNG lại vui mừng kể mẹ nghe tình hình ở trường học: Chính tả con viết chậm nhưng cô khen đẹp hơn và không có lỗi sai nào. Toán con làm đúng hết nên tối nay con không phải học phần Chữa bài sai ở lớp,...rồi mới đến chuyện bạn Quỳnh hôm qua nghỉ ốm hôm nay đi học cứ ngồi khóc, con và các bạn dỗ mãi chả chịu nín. Chán nhỉ mẹ nhỉ!
     
    Đang tải...


  2. vitquayannam.vn

    vitquayannam.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Ý kiến của các mẹ rất hữu ích ạ, mỗi ngày chỉ cần 5 phút các con sẽ là cầu nối giữa trường con học và gia đình :rolleyes:
     
  3. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Vâng ạ. Bước vào thế giới nội tâm của trẻ thật khó vì sự cách trở tuổi tác nhưng khi đã hòa nhập được với con thì thật là hạnh phúc ạ. Mà cái giá hạnh phúc ấy lại chẳng đáng là bao vì chỉ cần trò chuyện với trẻ ngay khi con còn đang nhỏ là được ạ.
     
  4. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    together

    [​IMG]
     
  5. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Có mẹ nào còn có thể cáu giận khi nghe con nhận lỗi: "Mẹ ơi, Con sai rồi, mẹ đừng giận con nhé. Con đọc bài thơ này cho mẹ nghe nhé"

    Có mẹ nào muốn được con xoa dịu cơn giận của mình như thế không ạ. Thế thì bắt đầu cùng con với những bản tin 5 phút để mẹ con hiểu nhau đã nhé
     
  6. miun

    miun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    1,537
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    mình bắt đầu gặp khó khăn về việc dậy dỗ con, nh khi tức quá quát ầm lên mà con ko sợ? chỉ có mẹ là stress thêm
     
  7. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Phải kiên trì mn ạ, quát mắng con không sợ đâu. Vấn đề là người lớn phải thống nhất các quan điểm dạy con, trong nhà có những nguyên tắc và quy định với con là bất di bất dịch, nếu 1 người lớn, hoặc 1 ngày thay đổi dù chỉ 1 lần, con sẽ không còn sợ thậm chí sẽ dần tỏ ra chống đối là đằng khác.
     
  8. Khanhhanhim

    Khanhhanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    3,446
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    em cũng rất giống mn, nhiều khi ko kìm chế dc lại còn đánh con nữa mà xung quanh cái việc ăn uống của con thôi ạ, nhiều khi streess kinh khủng
     
  9. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Đây, đây. Cùng 1 đội với mn rồi. Mẹ nó có tin mình streess vụ ăn của con đến nỗi cứ vừa khóc vừa đập vỡ bát không. Choang, choang, choang để dập cơn điên. Xong quay vào nhà dọn dẹp bữa ăn bỏ dở của con rồi lại đi chuẩn bị bữa ăn kế tiếp.
    Chấp nhận làm nhân viên quèn, không thưởng, không tăng lương để sáng được đi muộn, chiều được về sớm để cho con....ăn.
     
  10. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Chở con gái đi tập về trên con đường toàn hiệu CẦM ĐỒ, NÀNG hỏi:

    - Mẹ ơi, CẦM ĐỒ là gì hả mẹ, 1 nhà , 2 nhà, 3 nhà, 4,5,6. Sao lại nhiều nhà Cầm đồ thế mẹ ơi?

    + Là thế này: Một người cần 1 cục tiền để đi siêu thị mua sắm mà người ta lại đang hết tiền chưa có lương. Thế là người ta sẽ mang một món đồ quý giá nào đấy của mình ra đây cho "nhà cầm đồ" giữ hộ, đổi lại "nhà cầm đồ" phải đưa cho người ấy cục tiền.

    - Con hiểu rồi!

    + Từ từ nào, chưa xong mà. Sau đó, khi nào người ta được lĩnh lương, người ta có tiền, người ta lại phải quay trở lại trả tiền cho "nhà cầm đồ" để mang món đồ của mình về nhà.

    - Con đã bảo con hiểu rồi mà. Đây nhé. Bây giờ con muốn mua búp bê Barbie, mẹ không đủ tiền, mẹ mang cái xe mình đang đi này đưa cho nhà cầm đồ, nhà cầm đồ cho mẹ 1 cục tiền mua búp bê. Lúc mẹ trả tiền mua búp bê, cô bán hàng sẽ trả lại mẹ tiền thừa, mẹ cầm tiền đấy mang trả cho nhà cầm đồ, nhà cầm đồ sẽ trả xe cho mẹ.

    Ôi NÀNG ơi, mẹ NÀNG ngất đây.
     
  11. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Đây là phương pháp mình đang áp dụng cho con học bài ở nhà. Con rất tự giác, nhiều hôm đi tập về muộn, 11h đêm vẫn ngồi làm xong bài mới yên tâm đi ngủ.

    Thứ nhất, là thời gian học tập.
    Khi đã ngồi học phải sẵn sàng mọi thứ: đã gọt bút chì, đã tìm hết sách vở cần học để ra trước mặt, đã uống nước, đã đi tiểu...(con rất hay dùng những lý do này để làm gián đoạn việc học). Khi đã ngồi học không bao giờ được rời khỏi bàn, không làm việc khác, người lớn không gây ồn, nếu có vấn đề gì chờ con học xong hãy nói.

    Thứ 2, là thói quen nghỉ ngơi.
    Học 30 phút chưa xong bài thì con nghỉ và chỉ nghỉ đúng 5 phút, con rời khỏi bàn học làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng, hoặc làm những việc vặt mà lúc đang học con muốn nhưng không được làm.

    Thứ 3, là tự học và làm bài
    Mẹ không bao giờ ngồi kè kè bên cạnh con đâu ạ (trừ khi làm bài chính tả bố mẹ phải đọc bài cho con viết). Quy định và yêu cầu con tự học, việc học là việc của con, con phải tự giác học. Mẹ chỉ đôn đốc và kiểm tra bài sau khi con học xong. Đúng thì con nghỉ, sai thì giảng bài và yêu cầu con làm lại.

    Thứ 4, là có thói quen sử dụng sách tham khảo
    Mẹ (hoặc theo yêu cầu của cô giáo) chọn cho con những sách tham khảo đạt tiêu chuẩn. Con học có vận dụng và sáng tạo chứ không phải học vẹt theo sách giáo khoa.

    Thứ 5, dám nhìn thẳng vào sai lầm và sửa chữa.
    Khi học bài không cho con dùng tẩy. Làm sai lấy bút gạch đi hoặc khoanh tròn lại, viết lại ra bên cạnh.
    Cho con dùng tẩy là dấu lỗi, con không nhìn thấy lỗi nên lần sau vẫn lặp lại như thường. Cứ để con gạch ngang để con biết "chỗ này con sai" như vậy tự con sẽ có ý thức nhắc nhở mình không phạm những lỗi cũ nữa.

    Thứ 6, là phải biết giữ gìn đôi mắt.
    Ngày nào học bài cũng hơn 3 lần nhắc nhở con biết giữ gìn đôi mắt. Mình mua đèn chống cận cho con dùng, không dùng chống cằm vì con kêu khó chịu. Con bé nhà mình tóc dài nên mình buộc luôn tóc của con vào ghế, cúi quá là đau. Con kêu mình không khoan nhượng, khoan nhượng lúc này thì con sẽ khổ về sau.
     
  12. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Vừa làm bánh trôi nước vừa giải thích Tết Hàn thực cho NÀNG theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia hẳn hoi nhé. Đáng tiếc là cái tục "Tết Hàn thực" nó lại xuất phát từ Tung Của, cơ mà công nhận lịch sử của nó có sức ảnh hưởng kinh người.

    "Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cám kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 Âm lịch hàng năm)."

    Ở Việt Nam cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mồng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi hay bánh chay để thế cho đồ lạnh, nhưng chỉ cúng gia tiên, và có ít liên hệ đến Giới Tử Thôi và những kiêng kỵ khác.
     
  13. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Sáng nào ra khỏi nhà lại nghe bài ca đội mũ bảo hiểm của NÀNG chỉ vì lý do là Trường gần nhà quá nên mẹ ngại không đội cả mẹ lẫn con. Để NÀNG ca cẩm nhiều mẹ cũng ngượng, có lẽ từ mai chuyển sang đi bộ sang trường. Hic
     
  14. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Thấy NÀNG đeo tai nghe nhạc, tò mò hỏi:
    - Con nghe gì thế?
    + Con nghe bài Thư Pháp của cô Ngọc Khuê hát.
    - ..........
    + Mấy anh chị lớp con ngày nào chả luyện thanh bài này
    - (NÀNG ta lại Nổ banh xác ra đấy)
    + Vì chị đi thi The Voice Kid
    - Chị thi liên quan gì đến con
    + Con học thuộc để con thi với chị
    ;)
     
  15. ngoclantim925

    ngoclantim925 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    cách này rất hiệu quả đấy, mình cũng đang áp dụng nè...
     
  16. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    + Mẹ à! Sao mẹ cứ ngủ muộn mà lại dậy sớm thế? Có phải mỗi trẻ con cần ngủ nhiều đâu, người lớn cũng phải ngủ đủ giờ mà. Mẹ thức nhiều con thấy mắt mẹ có vệt thâm này. Giờ lại đau đầu với chóng mặt, lại phải uống thuốc. Mà mẹ cứ đi lại làm gì thế, người ta đau đầu là phải nằm im 1 chỗ như chết ý. Mẹ nằm im đi để con lấy thuốc cho mẹ uống. Con biết thuốc nào rồi, 2 viên thuốc màu trắng ở vỉ màu đỏ chứ gì. Mẹ chờ nhé.

    Đấy. 1 bài ca nữa của NÀNG trưa nay đấy. Uống xong 2 viên Panadol của NÀNG đưa, giờ mẹ lại tỉnh táo rồi. Đôi khi NÀNG thật là bà già dẻo mỏ.
    :h: U
     
  17. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    NÀNG VÀ ĐỒNG BỌN...VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

    Chiều Chủ nhật, đưa NÀNG đi mua kéo cắt thủ công thay cho cái kéo bị hỏng như đã hứa. Bình thường sẽ đi thẳng ra Nhà sách Tiền Phong nhưng trên đường đi có cái Lotte Mart vừa qua tuần lễ khai trương tưng bừng, thế là NÀNG lưỡng lự khi thấy người ta dắt trẻ con cứ nườm nượp tiến vào.
    + Thôi được, mẹ con mình sẽ vào đây và chỉ mua...
    - Mua kéo thủ công, con không đòi mẹ mua gì đâu ạ!
    Thế là NÀNG và mẹ đi lần lượt 4 tầng ê hề hàng hóa hấp dẫn. NÀNG đi qua những cửa hàng xanh đỏ tím vàng đầy cám dỗ như 1 khách tham quan bảo tàng lịch sử. Còn Mẹ NÀNG cũng giả nai đi qua những kệ hàng thực phẩm có chữ "khuyến mại" to tổ bố.
    Sau cả tiếng đồng hồ, NÀNG và đồng bọn của NÀNG rời cái Lotte Mart to vật mà trên tay chỉ nhõn cái kéo thủ công màu hồng.
    Quy định vẫn là quy định, làm gì mà phải xoắn phải không NÀNG! Hôm nay mình đi mua kéo, hôm khác mình trở lại với quy định là: mua sắm ;)
     
  18. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    nhiều khi ngồi nghe bản tin của con nhoc con mà mình đỡ hẳn mệt mỏi, nhiều lúc bật cười với câu chuyện của con luôn
     
  19. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Cùng chia sẻ Bản tin của con đi mn :)
     
  20. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Bản tin của con vô cùng quan trọng nhé các mẹ. Đặc biệt là khi con vào tiểu học.
    Sách Tiếng Việt lớp 1 của con cũng có bài học nè:

    CHUYỆN Ở LỚP

    - Mẹ có biết ở lớp
    Bạn Hoa không học bài
    Sáng nay cô giáo gọi
    Đứng dậy đỏ bừng tai…

    - Mẹ có biết ở lớp
    Bạn Hùng cứ trêu con
    Bạn Mai tay đầy mực
    Còn bôi bẩn ra bàn…

    Vuốt tóc con, mẹ bảo:
    - Mẹ chẳng nhớ nổi đâu
    Nói mẹ nghe ở lớp
    Con đã ngoan thế nào?
     

Chia sẻ trang này