Ðề: Bản tin 5 phút của con Chiều qua đi học về, NÀNG thông báo: + Mẹ ơi, hôm nay làm phiếu Toán nâng cao con được 8 điểm. - Con cho mẹ xem bài nào. (Ôi trời, Toán lớp 1 mà cộng trừ phải nhớ sang hàng chục như này làm sao các con làm được) - Mình sẽ cố gắng hơn con nhé. + Con chuẩn bị thi học kỳ 2 rồi đấy mẹ. Thi xong là hết lớp 1 + Lên lớp 2 con có học cô Liên nữa không mẹ? - Không. Lớp 2 con sẽ học cô giáo khác. Cô Liên sẽ đón các em lớp 1 mới. + Lúc chiều cô cũng bảo với chúng con như thế. Thế là con khóc, bạn Giang cũng khóc. Giờ ra chơi, chúng con ngồi nói chuyện với cô. - ....!!! + Tại con thương cô quá. Ôi, mẹ đã phải dừng tay để ôm con vào lòng. Lớp 1. Mẹ đã nghĩ: NÀNG chỉ cần biết đọc, viết thạo, biết làm tính cộng trừ là ok. Mẹ chưa muốn NÀNG sống cảm xúc như thế. Nhưng mẹ nhầm phải không NÀNG? Lớp 1 là bước khởi đầu của quãng đời làm HỌC SINH. Lớp 1 là dấu mốc hình thành tính cách, nuôi ước mơ và là cái vốn cho con tăng tốc ở lớp 2,3 sau này. NÀNG làm mẹ mừng. Sống là phải yêu thương.
Ðề: Bản tin 5 phút của con 2 ngày nay mẹ theo dõi tin ngoài biển, NÀNG cũng hóng: + Mẹ ơi, Nước mình đánh nhau với nước khác à. - Bây giờ thì chưa con ạ. Nhưng nếu phải đánh nhau thì phải đánh thôi. + Thế thì lại như hồi chiến tranh ngày xưa á? + Chúng con sẽ đi học dưới hầm à. - Ơ, từ từ nào. Làm gì mà con liên tưởng nhanh thế. Chúng ta vẫn học trên bàn bình thường. Nào ra học bài thôi. + Nhưng mà con ghét đánh nhau, con ghét chiến tranh. Ai mà chẳng ghét chiến tranh hả NÀNG. Mẹ sinh ra khi chiến tranh đã kết thúc. Lúc bà ngoại bế mẹ chạy giặc Tàu mẹ cũng chỉ được nghe bà kể lại. Nhưng mẹ tự hào, niềm tự hào của con cháu Lạc hồng như mẹ từng kể cho con nghe. Mẹ khao khát được đi dọc đất nước mình, mẹ thèm những chuyến đi ra biển. Giữa bộn bề lo toan, mẹ vẫn cố gắng thu vén để chúng mình có những chuyến đi, không phải chỉ là đi chơi mà nhiều hơn hết mẹ muốn các con biết yêu quý mỗi mảnh đất các con đến.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cảm ơn em. Chác con bé nhà chị nó cũng hơi nhạy cảm hơn các bạn cùng lứa. Nhiều khi nói chuyện cùng con, không chỉ cảm động bởi những câu nói ngây ngô nhưng già đời của nó đâu. Mà mình còn rưng rưng bởi chính cách hành xử của con, theo tầm của con.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hôm nay, NÀNG thi Tiếng Anh. Chúng mình đã phấn đấu cả năm học, cớ gì mấy ngày này ta không dốc sức nhỉ. Cố gắng hết sức thì phải có kết quả tốt. Mẹ thích cái kết đẹp. Cố lên NÀNG nhé. Đích ngay trước mặt con rồi
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG gặp trở ngại trong ứng xử (Mẹ đau đầu khoản này nhất này) Từ bé, Mẹ rất khắt khe với NÀNG mấy chuyện này: - Chào hỏi và đáp lời chào của người khác (Cái này mẹ bắt NÀNG phải thuộc lòng theo bài hát "Lời chào của em") - đồng ý hay từ chối cái gì đều phải nói thành lời (cấm gật đầu hay lắc). - Nhận thứ gì từ tay người khác phải "cảm ơn ạ". - Làm sai, làm hỏng phải "xin lỗi ạ" - Nói phải có chủ ngữ, đặc biệt với người lớn phải thêm chữ "ạ" ở cuối câu. - Phải nhường nhịn bạn chơi cùng, nhất là các em nhỏ tuổi hơn mình. - Đặc biệt phải trả lời câu hỏi ngay lập tức theo kiểu nói 1 lần phải nghe ngay, sai cũng phải trả lời để còn sửa (cấm theo kiểu ậm ừ hoặc im lặng) Những yêu cầu ấy NÀNG thực hiện ở nhà ngon ơ. Nhưng hễ ra khỏi nhà là NÀNG cáu giận, NÀNG bực tức, NÀNG soi xét người khác, bạn khác tại sao thế này, tại sao thế kia. NÀNG thắc mắc, NÀNG khóc và chất vấn mẹ: Tại sao việc ấy NÀNG không được làm còn bạn kia lại được làm. Hôm qua cũng vậy, kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần đi chơi cùng 1 em bé hơn, NÀNG bảo mẹ: "Chiều em thật là một việc khó mẹ ạ. Và con thì không vui mấy". Mẹ đã quá nghiêm khắc với NÀNG rồi hay sao ý ??? Giải thích làm sao cho NÀNG nhà mình hiểu được hả các mẹ ?
Ðề: Bản tin 5 phút của con hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cách này hay đấy, cám ơn các mẹ nha, sau này con mình đi học mình cũng phải áp dụng như vậy mới được.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Rất là cảm ơn các mẹ trên diễn đàn ủng hộ phương pháp này của mẹ con nhà cháu. Kết thúc 1 năm học con đã lớn khôn lên rất nhiều.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Bà mẹ này quan tâm chăm sóc con thật tốt. Chúc cả gia đình luôn hạnh phúc nhé.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Chăm sóc con cái là niềm đam mê không mệt mỏi của mình Cảm ơn mn nhiều nha
Ðề: Bản tin 5 phút của con bé nhà mình thì đi nhà trẻ về thì lại hay kể chuyện trên lớp, về nhà muốn bố mẹ làm con còn bé là cô giáo, muốn bố mẹ là các bạn cùng chơi, bé biểu đạt lời nói như cô giáo dạy bé ý,
Ðề: Bản tin 5 phút của con hic mong ngày con nói thật nhiều để kể chuyện trên lớp cho mẹ nghe, mẹ con mình có thể ngồi đàm đạo thật nhiều
Ðề: Bản tin 5 phút của con bản tin 5 phút rất hay,....đúng là mẹ cần coi con như bạn để chia sẻ dạy dỗ con