NGÀY 29/05 ước gì có ai đó giữ Nhóc cho mình 1 ngày, mình sẽ ngủ cho đã giấc sau đó thảnh thơi đi shoping tối đến đi uốn cà phê cùng tụi bạn!
Ðề: Bạn ước gì cho hôm nay! Ước gì à, đã ước mơ thì phải hoành tráng tí, để em nghĩ xem ước cái gì hoành tráng rồi vào ước tiếp
Ðề: Bạn ước gì cho hôm nay! ước gì ko có ban đêm.về đêm hay nhiều ma................... e là chúa sợ ma.ko giám ngủ 1 mình.hiện tại thì bố con đang ở quê. 2 ngày nay ko giám ngủ vật vờ ốm mất rồi. ước thêm 1 điều ước nữa--->chồng ko bao h đi vắng.
Ðề: Bạn ước gì cho hôm nay! ước được giải nhất trong các cuộc đấu giá trên lamchame......vinh dự lắm.hjhj ko mẹ nào quan tâm thì e tự ước vậy