Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . Chị làm đc vậy là em bái phục rùi đó, ng bt đi làm tb cũng chỉ tầm thế thui mà còn bị chèn ép nhiều lắm, áp lực cũng không ít đâu.mất gì đâu mà từ bỏ, chị hãy thoải mái hơn đi, mệt thì nghỉ, đừng cố quá mà tạo áp lực cho mình.
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . E cũng mới tập tành làm thêm kinh doanh online trong lúc nghỉ sinh con ở nhà, thế mà thấy khó quá, k biết bg mới mơ được như chi, đi làm thuê lại phụ thuộc vào người khác, ở nhà mà được như thế này e thấy ok lắm rồi, nên kiên trì phất triển c a
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . chào các mẹ!Đã xem các mẹ chia sẻ! Mình thấy kd online,như mẹ top pic la cũng ổn rồi chỉ cần mẹ nó nghiên cứu ,thay đổi ,làm sao có nhiều khách hàng hơn nữa,.... Đưa ra chiến lược kd,.....chăc thu nhập của mẹ nó nhiều hơn hi,như mẹ nó khối người mong
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . CHị ơi thế là cũng tạm ổn rồi chị ạ, có lãi là tốt rồi nhiều người còn k có lãi mà còn lỗ ý chứ, cứ từ từ khách sẽ biết đến mình nhiều hơn
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . uầy, tiền vốn lớn thế, thảo nào chị ấy than hị hị, nếu vốn lớn thế thì tiền lời hàng tháng vậy là quá ít ạ. ko biết chị ấy có phát triển thành quy mô cty ko, mà chuyên bán hàng onl theo quy mô cty ở VN có Babylon
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . Nếu mà tiền tỷ thì chị ý chán là đúng rồi, lấy tiền đó đem gửi ngân hàng hoặc cho vay ngoài lãi còn cao hơn ấy các mẹ nhỉ
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . Mình mà có tiền tỷ thì 100tr để kd online, 900tr để gửi tiết kiệm
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . Em ko phải trừ đi khoản nào như mn nhưng số tiền thu về từ việc bán online ko bằng 1/2 số còn lại của mn hic hic
Ðề: Bàn về Thu NHập từ việc Kinh Doanh online . Mẹ nó như thế là giỏi quá. Chúc mẹ nó kinh doanh ngày càng thành công
Nghe mẹ nó nói thì e thấy mẹ nó đang bỏ công sức cũng như vốn liếng quá nhiều so với mức thu từ công việc này mang lại. Thực ra nếu mẹ nó k bị áp lực tài chính, cuộc sống ổn định rồi thì mn cứ làm. Đc làm công việc mình yêu thích là một niềm hạnh phúc mà. Nhưng nếu còn nặng cơm áo gạo tiền thì mn nên cân nhắc. Có thể vẫn làm nhưng điều tiết mức đầu tư lại. E thì k làm ăn lớn như mn. E chỉ tự bán tại nhà, tự tay làm từ A- Z, có sự hỗ trợ thêm của em gái và chồng thôi. Nhưng cũng như mn, thu nhập của e từ cv này chỉ dừng mức 1-2 triệu ( sau khi trừ hết chi phí). Thấy k xứng đáng với công sức nên giờ e chỉ làm như 1 cv partime thôi. E k đi làm đc vì sức khoẻ em yếu, nên cũng chỉ nhận đc thêm việc tại nhà. Nhưng ít nhất cũng k toàn tâm toàn ý như trc. E đang nghĩ đi học thêm mấy lớp kinh doanh onl xem tình hình có cải thiện hơn đc k ?
Theo em nghĩ mức lời ra như vậy là thấp so với quy mô nhân viên, số vốn mà mn bỏ ra. Trong các khoản chi phí mn kể thì có khoản Ăn gia đình, TH cap là hoàn toàn k liên quan đến kinh doanh (điện nước, điện thoại, internet vẫn liên quan ít nhiều đến cv nhé) Nếu khoản này tương ứng với lương của mn đi làm ngoài thì chấp nhận được, còn nếu vượt qua số mn đi làm ngoài thì nó sẽ là 1 phần lợi nhuận từ kinh doanh của mn lấy ra ăn tiêu trước, em sẽ k tính đc lợi nhuận cụ thể. Lời 3 -5tr/ tháng. Con số này so với (3 nhân viên + 1 tạp vụ + mn = 5 người). Trung bình mỗi người chỉ mang lại cho mn 1 triệu/ số lương của họ được trả. Thì nói thật là thấp. Để đánh giá được mức độ lời cao hay thấp, thông thường em hay dựa trên doanh thu bán hàng. Nếu mn cho mọi người biết được doanh thu hàng tháng thì sẽ dễ hơn. Em nghĩ từ 12%-15% là chấp nhận được. Tốt hơn có thể 20%. Em thấy chữ ký của mn là cho thuê đồ chơi nhập Mỹ. Chắc vốn đọng ở hàng hoá nhiều, vì chỉ cho thuê chứ k bán. Nếu bán thì quay vòng vốn nhanh hơn, vì thu được cả gốc lẫn lãi. Cho thuê thì chỉ thu được phần ngọn thôi. K biết cho thuê bn lần mới thu được đủ vốn của món đồ chơi đó. Thu đủ rồi thì còn cho thuê đc nhiều lần nữa k? Có rủi ro đồ chơi hỏng nữa k? Giá cho thuê so với lợi nhuận bán luôn theo giá thị trường có chênh lệch nhau nhiều không? Nhiều vấn đề.
không còm men về chủ đề của mn nhá. Chỉ là đồng cảm tuổi con chuột thôi. Tớ cũng 84 mà đến giờ vẫn chả đâu vào đâu