Mình cũng rất ngỡ ngàng khi đọc bài này của bạn ..Nếu bạn kiên nhẫn đọc hết tất cả topic về Duy Anh và các bạn nhóm Hoa Sữa , bạn sẽ hiểu rõ mình hơn . Bản thân mình không có khúc mắc hay xích mích gì với mẹ của Bống . Mình post bài này khi biết số tiền đưa cho Hoa Sữa đã được các bạn ấy đưa cả cho Duy Anh . Có thể sự thật rất phũ phàng nhưng theo 1 nguồn tin hành lang ( chính xác đến 99% ) : toàn bộ số tiền cho Duy Anh sẽ được sung vào quỹ công của TT bảo trợ XH và hầu hết là các mẹ ( những cô gái mại dâm nhiễm HIV ) được hưởng do cuộc sống của các bé ( mình rất tiếc ) không kéo dài như mong muốn .Quỹ của chúng ta rất nhỏ , hãy dùng nó để mang lại cơ hội sống cho những đứa trẻ khác nữa ...Nếu khoản tiền đó để chăm Duy Anh trong viện , mình đâu có phản đối . Hơn nữa ,trước khi mẹ Bống đi ĐÀ Nẵng mình đã xin ý kiến mẹ Bống rồi ..Mẹ Bống muốn tiền của mẹ được chuyển toàn bộ cho Duy Anh . Các mẹ khác ,khi quyên tiền mình đều có hỏi ý kiến , các mẹ có chung ý kiến với mình . Thêm nữa ,mẹ Ty ạ ..nếu bạn có đọc kỹ : mình đã tự rút chân ra khỏi hội của các mẹ rồi .Chỉ còn dây dưa chút xíu việc của Duy Anh thôi ( mình có nêu rõ trong topic về Duy Anh ) . Và những gì liên quan đến Duy Anh mình vẫn cư xử và làm việc với đúng lương tâm và tình yêu thương của mình ( các mẹ Momi , mẹ của Bống , Brighmoon .. đều biết ). Còn những việc khác mình chỉ đưa ra ý kiến rủ các mẹ cùng tham gia giúp đỡ những bệnh nhi trong khoa Nội tiết của Nhi Thụy ĐIỂN ..vậy có gì sai ? có gì gọi là chia bè phái ... Có lẽ mẹ Ty chưa gặp mình bao giờ nên chưa hiểu . bây giờ mình cũng đã hiểu tại sao Admin muốn đứng ngoài chuyện này : chúng ta chưa sẵn sàng về cả tài chính , nhân lực và kinh nghiệm để làm 1 Hội từ thiện .Mình rất tiếc . Còn việc mình kêu gọi các mẹ cùng làm với mình : mình sẵn sàng bắt tay đồng lòng với Hội từ thiện của các mẹ .Hy vọng các mẹ hiểu tấm lòng của mình ..
Nhân tiện đây mình cũng nói luôn về việc có 1 số mẹ có ý kiến về việc mình bác bỏ ý kiến của mẹ Bống : Có thể mình cũng hơi chủ quan khi phát biểu ý kiến của mình ..vì mình nghĩ : mẹ của Bống đưa ra ý kiến , mình cũng có ý kiến phản bác ..vì dân chủ mà . Còn nói so sánh lòng từ tâm thì rất khó các mẹ ạ : mình khâm phục mẹ của Bống vì mình không thể tận tâm như mẹ ấy , nhưng làm từ thiện thì mình cũng đã làm và mình nghĩ rất rất nhiều mẹ đã làm nhưng có điều chỉ bản thân mình biết .Và mình nghĩ việc đó mình không phải chứng minh với bất kỳ ai . Mình thấy buồn vì khi các mẹ dùng những lời lẽ như vậy thì các mẹ lại rơi vào vị trí của mình khi góp ý với mẹ Bống nhưng với mức độ nặng hơn chăng : chụp mũ ác ý ???? Mình cũng biết : làm việc này giống như ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng .Nhưng mẹ Sao Mai , mẹ Ty ơi : các mẹ đã vào viện lúc 6h sáng để chăm Duy Anh , các mẹ có bị khuyến cáo đi thử máu sau 3 tháng nữa như mình và mẹ Bimmother chưa ???? Và các mẹ cũng có biết : Mình là người luôn muốn hợp tác với mẹ Bống ,mình là người đầu tiên PM cho mẹ Bống về TH của Duy Anh ..Lẽ ra mình không nói những điều này ,nhưng các mẹ cứ thích nói cho thoải mái mà không nghĩ lời các mẹ nói có thể làm mọi việc nặng nề thêm .Các mẹ không nghĩ TẠI SAO ĐẾN GIỜ NÀY MẸ HỘT vẫn không hề lên tiếng ??
Nhân tiện đây mình cũng nói luôn về việc có 1 số mẹ có ý kiến về việc mình bác bỏ ý kiến của mẹ Bống : Có thể mình cũng hơi chủ quan khi phát biểu ý kiến của mình ..vì mình nghĩ : mẹ của Bống đưa ra ý kiến , mình cũng có ý kiến phản bác ..vì dân chủ mà . Còn nói so sánh lòng từ tâm thì rất khó các mẹ ạ : mình khâm phục mẹ của Bống vì mình không thể tận tâm như mẹ ấy , nhưng làm từ thiện thì mình cũng đã làm và mình nghĩ rất rất nhiều mẹ đã làm nhưng có điều chỉ bản thân mình biết .Và mình nghĩ việc đó mình không phải chứng minh với bất kỳ ai . Mình thấy buồn vì khi các mẹ dùng những lời lẽ như vậy thì các mẹ lại rơi vào vị trí của mình khi góp ý với mẹ Bống nhưng với mức độ nặng hơn chăng : chụp mũ ác ý ???? Mình cũng biết : làm việc này giống như ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng .Nhưng mẹ Sao Mai , mẹ Ty ơi : các mẹ đã vào viện lúc 6h sáng để chăm Duy Anh , các mẹ có bị khuyến cáo đi thử máu sau 3 tháng nữa như mình và mẹ Bimmother chưa ???? Và các mẹ cũng có biết : Mình là người luôn muốn hợp tác với mẹ Bống ,mình là người đầu tiên PM cho mẹ Bống về TH của Duy Anh ..Lẽ ra mình không nói những điều này ,nhưng các mẹ cứ thích nói cho thoải mái mà không nghĩ lời các mẹ nói có thể làm mọi việc nặng nề thêm .Các mẹ không nghĩ TẠI SAO ĐẾN GIỜ NÀY MẸ HỘT vẫn không hề lên tiếng ??
Hãy quay lại đầu topic mà em post về trường hợp của DA, tại sao em lại cảm thấy buồn vì chẳng có ai ủng hộ( từ đầu, thống kê 18 người vào xem và 2 người trả lời trong khi em kỳ vọng là được sự ủng hộ nhiều hơn thế), và chẳng có ý kiến phản hồi trừ hai mẹ BM. cho đến khi bác Hương C&L mở thêm một topic nữa kêu gọi mọi người. Bản thân em suy nghĩ rằng khi có việc gì đó để tranh luận, để phản ánh thì topic đó rất đông, rất nhiều người trả lời và trả lời rất nhanh trong khi những việc khác như việc của DA thì ... chậm. Thế cũng đủ để hiểu tại sao Hội từ thiện không thể hoạt động hiệu quả ngay khi nó mới bắt đầu. Mặc dù vẫn biết đấy là việc tùy tâm của mỗi người.Liệu có ai đặt ra câu hỏi: "Tại sao hội từ thiện LCM trong TP. HCM cũng thành lập cùng thời điểm với mình mà lại hoạt động hiệu quả và đã làm được nhiều việc, kể cả việc gửi tiền đóng góp cho DA, còn chúng ta ngoài Bắc này đã làm được gì? đóng góp được gì cùng nhóm LCM Miền Nam? hay chỉ bình phẩm, nhận xét, đánh giá....". Chúng mình có thấy xấu hổ không nhỉ?
Mình cũng xin thông báo: đã nhận được 800k của mẹ Jeany gửi và 200K của mẹ noel. Một lần nữa mình xin cảm ơn mẹ noel và lòng hảo tâm của các mẹ Miền Nam.
Túm lại : mình thấy mẹ Momi và mẹ BeMoma rất có tâm huyết và đủ bình tĩnh ,tỉnh táo để tiếp tục duy trì Hội Từ thiện . Mình sẽ chuyển giao toàn bộ số tiền của mọi người đóng góp cho hội -chuyển cho Momi. Còn về việc giúp đỡ các bệnh nhi tiểu đường và các bệnh nhi nghèo trong Nhi Thụy ĐIỂn< mạn phép các mẹ trong hội <được tách riêng theo yêu cầu của 1 số mẹ -nếu hội cùng tham gia thì rất hoan nghênh ,nếu không mình vẫn làm theo tư cách cá nhân cùng với 1 số mẹ khác .
Hôm nay e mới vào đây. Thật sự hơi "choáng". Theo ý kiến của riêng e khi góp ý các mẹ nên suy nghĩ kỹ một chút, các mẹ hãy đặt ra các câu hỏi: Liệu mình nghĩ về phía bên kia đã đúng chưa, có căn cứ ko hay chỉ theo cảm quan của riêng mình? Và nên đặt mình vào phía bên kia nữa.Còn riêng bác Cún & Lu thì e biết, bác ấy ko chỉ bán hàng cho các mẹ thôi đâu mà bác ấy còn giúp đỡ khi có thể nữa. Chẳng biết các mẹ khác thế nào còn riêng e thì đã nhờ bác ấy giúp việc riêng mấy lần rồi. Mỗi lần nhờ bác ấy đều rất nhiệt tình giúp mặc dù bác ấy rất bận.
Hôm nay e mới vào đây. Thật sự hơi "choáng". Theo ý kiến của riêng e khi góp ý các mẹ nên suy nghĩ kỹ một chút, các mẹ hãy đặt ra các câu hỏi: Liệu mình nghĩ về phía bên kia đã đúng chưa, có căn cứ ko hay chỉ theo cảm quan của riêng mình? Và nên đặt mình vào phía bên kia nữa.Còn riêng bác Cún & Lu thì e biết, bác ấy ko chỉ bán hàng cho các mẹ thôi đâu mà bác ấy còn giúp đỡ khi có thể nữa. Chẳng biết các mẹ khác thế nào còn riêng e thì đã nhờ bác ấy giúp việc riêng mấy lần rồi. Mỗi lần nhờ bác ấy đều rất nhiệt tình giúp mặc dù bác ấy rất bận.
báo cáo với mọi người : số tiền của các mẹ MN mà mẹ Jeany và mẹ noel chuyển cho mình qua tài khoản sáng nay mình đã gửi cho chị Loan - bên WTT nhờ chị ấy chuyển hộ lên TT2. Cụ thể như sau: 1. Tiền ủng hộ cho bé Duy Anh: - các mẹ MN: 800.000đ - mẹ noel: 100.000đ 2. Tiền ủng hộ bé Hiếu: - mẹ noel: 50k - Bác Hương Cun&Lu: 50k - MomMi : 50k. Tổng số tiền chuyển là 1.050.000đ Cụ thể xem ở đây: http://www.*********/forum/showthread.php?t=27268
Theo mình MomMi nên tổng kết quỹ của Duy Anh, sau đó thông báo cho mọi người biết đã gửi qua chị Loan bao nhiêu lên TT2. Như vậy sẽ rõ ràng và chi tiết hơn.
Mình thấy các mẹ nên dừng nói về chuyện khúc mắc và đánh giá ở đây, không nên bồi thêm, ai đã như thế nào thì cứ để mọi người tự suy ngẫm. Như thế sẽ hay hơn.
Phần này là phần các mẹ gửi cho mình và mình gửi cho chi Loan( đây cũng là khoản đầu tiên gửi cho chị Loan, còn trước đây chị Hương đã sử dụng như thế nào thì chị ấy đã post trong trang đầu tiên rồi, số tiền còn lại chi Hương vẫn đang giữ. Mình nghĩ nếu bạn theo dõi từ đầu topic này thì sẽ biết rõ ràng rằng đã gửi cho chị Loan bao nhiêu? còn mình thì mình nghĩ là đã post rất rõ ràng và chi tiết rồi đấy chứ.
ý mình là quỹ thì chỉ nên ở 1 nơi, khi kết thúc công việc thì tổng hợp quỹ của Duy Anh, sau đó chuyển toàn bộ lên TT2 1 lần, thế sẽ tiện hơn. Bên WTT, mình cũng được chị Loan cho biết quỹ ủng hộ TH nào, đến cuối cùng, đều chuyển cả cho TH đấy , họ kô dùng tiền của TH đấy sử dụng sang cho các TH khác bao giờ. Còn lại mình thắc mắc là vì thấy Mommi thông báo là chuyển tiền cho chị Loan mấy trăm nghìn này mà không thấy có tổng hợp cả từ đầu nên thắc mắc thế thôi. Hội trưởng đã từ chức, mình lại kô phải là Hội trưởng nên không dám nói lớn , chỉ là 1 thành viên thấy việc tổng kết quỹ chưa hợp lý nên có ý kiến thế. Hy vọng là mọi người không hiểu lầm&đừng lại tự ái nhé
Mình thì có mấy ý kiến sau : - Xin hỏi mẹ Bim có tham gia góp tiền cho quỹ DA bên LCM hay không ? Khoản tiền quyên góp cho DA ra sao, chi dùng thế nào đều đc post công khai trên DD, tại sao ko thấy các mẹ thành viên LCM khác đóng góp tiền cho quỹ này thắc mắc mà thường xuyên chỉ có mình bạn? - Cách tổng kết quỹ của Mommi mình thấy khá rõ ràng và chi tiết (ít ra bạn ấy cũng có chuyên môn kế toán). - Vị trí "Hội trưởng" ngay cả khi có tồn tại cũng chỉ là nơi tập hợp đầu mối thông tin chứ hoàn toàn ko phải là người có quyền "nói lớn" hơn hay áp đặt quyết định của mình cho những người khác; nói cách khác "Hội trưởng" từ thiện của LCM (nhắc lại là nếu có tồn tại và được người sáng lập trang web chấp thuận) sẽ ko có vị trí cao hơn các thành viên khác. Mình tin rằng các mẹ thành viên LCM sẽ ủng hộ quan điểm này của mình nếu các bạn ấy vẫn muốn bầu hội trưởng cho nhóm từ thiện của các bạn ấy thêm một lần nữa. - Mẹ Bim thường xuyên nhắc đến Wtt nên có vẻ như bạn cho rằng LCM sẽ buộc phải làm theo Wtt trong chuyện này ? Ban nói "Bên WTT, mình cũng được chị Loan cho biết quỹ ủng hộ TH nào, đến cuối cùng, đều chuyển cả cho TH đấy , họ kô dùng tiền của TH đấy sử dụng sang cho các TH khác bao giờ". Tuy nhiên đó là quyết định của các mẹ wtt và LCM ko nhất thiết phải tuân theo điều đó vì mỗi mái nhà có quy tắc riêng và mỗi người trong chúng ta khi chọn một nơi làm nhà của mình sẽ chấp thuận các quy tắc riêng ấy. Thế nên cá nhân mình thấy chính vì bạn mang các quy tắc của wtt sang áp dụng cho LCM nên bạn mới có cảm giác "LCM rất hỗn độn". Mẹ Bim gia nhập LCM cách đây ko lâu; nơi đầu tiên cũng gần như duy nhất bạn tham gia ý kiến là box này nên có vài điều chân thành thẳng thắn chia xẻ với bạn như vậy. Hy vọng ko làm bạn giận :lol: Mình cũng xin đề nghị nếu trường hợp của bé DA ko còn vấn đề gì thì mọi việc nên dừng ở đây, coi như ta đóng hồ sơ để chuẩn bị làm việc khác. Mời các mẹ quan tâm cho ý kiến trường hợp của M như chị Cún Lu đã đề nghị :arrow: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=5615
Mod CGĐĐB xin có một vài điều cần lưu ý như sau: 1. Tiêu đề của Topic này là "Báo cáo Quỹ quyên góp cho bé Duy Anh". Vì vậy, mong các thành viên đừng đi quá xa nội dung chính của topic. 2. Diễn đàn WTT và LCM tuy có nhiều điểm giống nhau và có chung nhiều thành viên nhưng là hai diễn đàn độc lập. Gần đây, một số thành viên hay copy các bài viết hoặc ý tưởng hoạt động từ bên WTT đưa sang LCM kèm theo không ít lời so sánh / bình luận tiêu cực, gây mất hoà khí trên diễn đàn LCM. BQT diễn đàn không ngăn cản việc các thành viên copy bài từ các diễn đàn khác. Tuy nhiên, mọi thông tin copy sang LCM từ các diễn đàn khác nói chung và WTT nói riêng chỉ mang tính tham khảo, không mang tính áp đặt và đặc biệt không được là đầu mối cho những bất đồng và tranh cãi trên diễn đàn. 3. Nếu thành viên nào thực sự mong muốn góp ý cho hoạt động từ thiện của diễn đàn thì xin mời vào đây, đề nghị không trao đổi tại topic này.
Ngày mai mẹ Thủy -Shop Kitty sẽ lên TT Bảo trợ XH 2 ( nơi bé Duy Anh được chăm sóc ) ..Mình sẽ chuyển 1 phần số tiền các mẹ ủng hộ cho Duy Anh cho TT. Mình chưa chuyển hết vì không biết ý kiến các mẹ thế nào : chỉ cho Duy Anh hay đưa cả cho TT ...mà thời gian thì gấp quá ..Số tiền còn lại ,mình sẽ chuyển cho Momi , tùy các mẹ có quyết định sử dụng ..
Báo cáo với các mẹ là hôm nay mình vừa lên Trung tâm 2 về Mình đã đến thăm nhà trẻ của Trung tâm nơi Duy Anh và các bé nhiễm HIV đang sinh sông. Theo lời cô Phường Giám đốc trung tâm, hiện nay tại nhà trẻ có 34 cháu và có 14 mẹ tình nguyện chăm sóc các bé Mình cũng đã hỏi thăm tình hình của Duy Anh, Duy Anh mấy hôm nay không được khoẻ, sổ mũi nhưng trông cu cậu có vẻ rất hoạt bat và ăn uống tốt (các cô bảo bữa nào cậu cũng ăn hết 1 bát cháo). Mình sẽ scan phiếu thu (500k) do các mẹ đóng góp cho nhà trẻ của TRung tâm 2. Cô Phương nói nhờ mình chuyển đến các mẹ có lòng hảo tâm lời cảm ơn chân thành vì đã chung tay với cô và cán bộ công nhân viên của trung tâm chăm sóc các bé
Mình xin khóa sổ topic này .Với số tiền mình giữ là 1022K : đã chuyển 500K lên TTâm bảo trợ XH 2 ( shop Kitty chuyển hộ ) còn lại 522K xin phép chuyển cho mẹ Nga Minh để mẹ ấy điều tiết SD.Theo thiển ý của mình : nên chăng quyên góp cho đồng bào ở Huế bị thiên tai lũ lụt ??? Các mẹ cho biết ý kiến sớm :lol: