Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ôi mẹ nó giỏi đấy, mỗi tháng vẫn tiết kiệm được 2.5t
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! hì hà nội đất chật mà ngừoi đông đâm ra là nhà nào nhà nấy bé tí ít nhà to.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Phục bác thật đấy, nhà em tháng nào hết sạch tháng đó, thế mà em vẫn mơ có nhà trên Hà Nội, hì
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Thời 2vc mình vẫn còn yêu nhau, mình suốt ngày mơ rồi xui anh xã đánh đề, tối nào cũng ngồi xem kết quả xổ số thủ đô, hì có hôm nhảy lên sung sướng vì nghĩ là trúng rồi, gọi điện cho anh xã hỏi xem hôm nay anh ghi bao tiền, lão ý bảo anh mải học quên mất. Ối lúc đó điên tiết với lão ý quá, hì nghĩ lại thấy mình dại quá, may mà lão ý ko bị nghiện ngập đề đóm
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Chủ top có thể bật mí chi tiết các khoản chi trong tháng cho các mẹ cùng học tập được ko ? Mình thực sự khâm phục vc bạn !
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mẹ chủ top ở Đà Nẵng không biết chi tiêu có tốn kém không nhỉ. CQ mình nhiều em cả 2 vợ chồng đều là CCNN lương bậc 1 còn chưa nổi 3tr mà bọn nó vẫn sống ngon. Vẫn tiết kiệm được tiền tuy nhiên chuyện tế nhị nên mình cũng chẳng hỏi bao giờ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ở ĐN chắc là ko tốn bằng khu TT ở HN . Mình đoán thế vì chưa vào đó bao h . Nhưng mình thấy ở HN chi tiêu đắt đỏ quá .
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! em thì cái số ko bao giờ may, tham gia vào mấy cái trò may rủi không bao giờ được nên đành ngậm ngùi ko dám bon chen, hi hi
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Công nhận mẹ nó ạ, mỗi lần về quê thấy thật là sung sướng.......thế mà cv thì vẫn phải ở lại đây
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Hoàn cảnh của bạn giống mình quá. Nhiều khi cũng có suy nghĩ như vây.....
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! đồng cảnh mẹ nó. mang tiếng có phòng riêng rộng thênh thang nhưng ai ra vào cũng dc, thậm chí còn chẳng gõ cửa. Con em mới dc 4 tháng, mà hồi mới hơn 1 tháng, sáng sớm bố chồng đã vào chơi với cháu (may phước mình mặc quần áo đàng hoàng đi ngủ) Có hôm sáng cn 2 vc đang nằm chơi với con, bc cũng vào bất thình lình, coi như k có 2vc em ỏ đấy, ông cứ "tục tưng của ông ơi". Thành ra mang tiếng ở trong phòng riêng mà muốn thay quần áo cũng phải để ý, tối mùa hè chỉ muốn mặc cái váy ngủ cho mát cũng k thoải mái... K dám hy vọng dc ra ở riêng vì chồng em là trưởng họ. Nhưng dưới chồng em còn 1 em trai, sắp đến tuổi lấy vợ, k biết có khả năng ra riêng k các mẹ nhỉ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mấy cái trò đỏ đen "thắng thì nhỏ, thua thì lớn" tốt nhất là nên tránh xa mẹ nó ạ , mình chỉ dám xui anh xã thôi chứ chưa bao giờ dám cầm tiền ghi đề, hì nhớ hồi nhà trọ chú chủ nhà nói với mình là nên cẩn thận khi yêu anh xã vì chú ý gặp lão ở quán ghi đề, hì hì chú có biết đâu là mình xúi anh ý đi ghi
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Đà Nẵng mình dễ sống lắm bạn ah. Không như hà Nội-cái gì cũng quy ra tiền cả (ăn phở hàng này nhưng phải sang hàng khác uống nước; uống 1 tách cafe mà uống hết 1 tách trà thì sang tách trà thứ 2 sẽ bị tính tiền). Đà nẵng mình không thế, con người thân thiện, hiền hoà lắm, bạn vào 1 quán cafe bất kỳ (cho dù là cafe cóc) bạn sẽ được phục vụ tận tình, bạn ngồi nói chuyện lâu sẽ được nhân viên thay cho 1 ấm trà khác ấm hơn và thay liên tục cho đến khi bạn kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu bạn đi chơi ở Đà nẵng bằng xích lô-bạn sẽ được hướng dẫn tận tình, nếu đi bằng taxi bạn sẽ được tính tiền đàng hoàng chứ khôg phải thấy người ta không biết đường rồi chạy lòng vìng để tính thêm tiền như các bác taxi Hà Nội mà mình đã có dịp chứng kiến. Mức sống của Đà nẵng ai cũng có thể chấp nhận được. bạn nên 1 lần ghe thăm cho biết.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! nghe mẹ nó nói lại muốn tìm hiểu để di cư.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nói đến lương thì chẳng làm được gì. Để xây nhà bọn bạn em phải lăn lộn kiếm thêm ở ngoài vất lắm
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình cũng được 1 bà chị ở Đà Nẵng mời di cư vào. Nghe thì có vẻ lí tưởng nhưng không biết vào có kiếm được việc gì làm không để hưởng thụ cuộc sống dễ chịu ấy nhỉ?
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Oh, chắc là mẹ nó chăm chỉ làm thêm lắm hoặc là mẹ nó rất biết chi tiêu tiết kiệm chứ vc tớ lương nhỉnh hơn chút đính, thỉnh thoảng bà ngoại lại cho đôi ba triệu mà vẫn số 0 trong tk tiết kiệm. Tớ phải học tập mới đc.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Vc mình cũng bon chen kiếm thêm ngoài, chứ làm công ăn lương thì được cái ổn định thôi. Muốn mua đất mua nhà gì mà chỉ dựa vào lương tích cop thì hi hữu quá.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! mình cũng có làm thêm, xã mình thì làm thêm tích cực hơn, 2vc cũg có đầu tư làm ăn nhưng vốn bỏ ra ít nên thu về cũng không thấm vào đâu. Mình cũng được hỗ trợ từ nhà ngoại nữa.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà em mọi việc lớn nhỏ do anh xã lo hết,tiền thuê nhà 6tr/th. Em thì chỉ ở nhà bán hàng thôi mà từ hồi bán tới giờ toàn thâm hụt thôi, hàng thì bán chậm....Hix bao giờ mới có tiền mua nhà đây ạ,biết là viển vông mà sao em vẫn ước mơ có nhà Hà Nội