mình đang bầu tập 2, để ý thấy cả 2 tập cứ 3 tháng cuối là thích ăn đồ nếp lắm. 1 ngày ăn được 1 bánh chưng to luôn í. k thì xôi thì cứ 1 nắm to đùng. ăn đồ nếp thế này liệu có vào con không các mẹ nhỉ. hay là lại béo mẹ không biết.
Mình thấy cũng tùy từng mẹ, có mẹ tăng cân rất nhiều nhưng lại ko vào con, có mẹ thì ko tăng nhiều nhưng con rất bụ bẫm
Ăn đồ nếp không ảnh hưởng gì đâu mn ạ. Mn ăn được thì cứ ăn thôi. Em còn thấy có người nói ăn nhiều đồ nếp sau này con chắc lắm. Mà mẹ lại nhiều sữa nữa. Không biết có đúng không?
uh tập 1 tớ cũng kha khá đồ nếp mà lúc lên bàn mổ cũng tăng có 8 kí. tập này không hiểu sao người như bột nở ấy. với lại tớ đang chuỷen sang ăn nhiều hoa quả giảm tinh bột chứ mẹ ham hố đồ nếp nhiều quá cũng k tốt. ai nghe kể tớ 1 ngày ăn hết 1 bánh chưng cũng mồm chữ O mắt chữ A )
mình bầu tập 1 không thích ăn đồ nếp, nhưng tập 2 thì thấy thích ăn hơn, chịu khó ăn đồ nếp hơn bé đầu.
Uh hôm nay tớ đang phải giảm tinh bột tăng hoa quả lên đây, tập này tớ lại rất ngại ăn rau . Mà bầu bí thì thèm nếp thế này chứ bình thường chắc tớ cũng chỉ làm miếng nhỏ xinh là chán ấy.
Ăn đồ nếp nhiều béo lắm mn ơi, mn nên hạn chế ăn. Khi nào sinh xong ăn đồ nếp lại ok lắm vì nhiều sữa cho con bú
mình trước đây ghét bánh chưng lắm thế mà giờ lại thèm, nhất là bánh chưng rán, nhưng vẫn kiềm ăn đc,
Mình hồi bầu cuối cũng hay ăn ngô và xôi ngô, không biết có phải vì mình bầu hay ăn ngô không mà con mình giờ cũng thích ăn ngô lắm.
tớ cũng nghĩ là có liên quan đến sở thích của mẹ lúc bầu í. như con tớ bầu tớ k mê hải sản 1 tí nào, nhìn là đủ đầy bụng rồi, giờ anh í cũng k mê hải sản luôn.lắm hôm thèm ốc mà năn nỉ mãi anh í mới ăn đc cho 1 con mà nhăn hét cả mặt để nuốt.
uh lạ nhỉ. đỗ đen tớ không nghiện nhưng thi thoảng cũng thèm cốc to to cho thêm sương sáo đen nhỏ thêm vài giọt tinh dầu chuối thơm lừng. chẹp chẹp.