Các mẹ ơi em khổ quá. 3 tháng đầu thì nghén lên bờ xuống ruộng, vừa thấy đỡ đc xíu thì cái thằng người e nó lại có trò mới là DỊ ỨNG... Hôm qua e đi khám bs kê bôi Emovate vì bầu bí nên ko uống thuốc đc. Mà e bị mẩn đỏ ngứa toàn thân, nên bôi cũng ko xuể mà e cũng chả thấy đỡ. E xì trét vô cùng các mẹ ơi, nó ngứa cứ phải gọi là phát điên luôn. Cả đêm e thức trắng ko ngủ đc nên người cũng mệt mỏi lắm. Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chia sẻ cho e với, ko em ko sống nổi vì ngứa mất. Hu hu
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi Hic, hic. Sống chung với lũ thôi bạn ơi. Cách đây 1 tháng tớ bị ngứa mẩn hết cả người, ngứa ngực và bụng kinh khủng, đêm không ngủ được, điên lắm ý. Lúc nào cũng gãi sột soạt, không thì không chịu được. Tớ bị khoảng 1 tuần, tình cờ tắm lá thuốc thì hết. Nhưng tớ lại bị ngứa lại từ tuần trước, cũng 1 mất 1 tuần như vậy, ngứa hết ngực và bụng....Trộm vía, hôm nay đã hết ngứa. Kinh nghiệm của bản thân thì không thể uống và bôi thuốc, bà bầu bụng càng to thì da càng giãn ra + mùa này hanh khô + bản thân cơ thể mang bầu thay đổi => bị ngứa. Để giảm ngứa thì: - Tránh ăn, uống thức ăn bị dị ứng - Uống nước đậu đen, bột sắn để mát trong - Tắm là thuốc _ tớ không nhớ tên, nếu nhà bạn cần thì tớ mua hộ cho. Lá của tớ mua tắm hết rồi. 70k túi- tắm được 5-8 lần. Tớ không biết có phải là do tác dụng của lá không, hay là tình cờ tự nó khỏi, nhưng tớ tắm 3-4 lần thì đỡ. - càng gãi càng ngứa, nên cố mà nhịn, xoa nhẹ thôi không chảy máu nó còn lâu khỏi hơn. Đêm chồng tớ phải giữ tay tớ đấy, không ngứa và mơ mơ màng gãi soèn soẹt.
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi tớ thỉnh thoảng cũng bị ngứa ngực với bụng, dạo này lại còn ngứa vùng kín nữa, hic hic
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi ôi, khổ thế..............................................................
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi Mình không chửa mà đang bị nổi mẩn hết cả lên đấy nè, dị ứng thời tiết Chia sẻ với mẹ cháu
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi mình bầu bí lại ko bị cái vụ như của bạn nên cũng ko rõ vụ này lắm
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi Khổ thân mn, bầu bì mệt lắm rồi lại thêm vụ dị ứng này nữa thì vất lắm đây.
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi Ban an uong n do mat vao nhe. Uong nhieu nuoc vao.... minh ngay truoc bi di ung tom sung het nguoi. Uong oresol la khoi luon. Minh ko dam uong bat cu loai thuoc nao. So lam...
Ðề: Bầu bí bị dị ứng, em bị ngứa điên đảo các mẹ ơi Mn đỡ bị dị ứng chưa? Hic, mình ko có kinh nghiệm j vụ này cả.