Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde hix mình nói thật mẹ chồng mình soi từng cái bàn,từng cái cốc...ý,bàn thủy tinh bị xước do con bé nhà mình nó nghịch thì kêu phải có ai cào thì nó mới xước ntn,bảo trc có lsao đâu này nọ,chắc mình bị điên tự dưng ngồi cào bàn ra cho vui,ôi ở vs mc mình mệt mỏi nhiều thứ lắm ý
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde chồng vs bố chồng mình k thành vấn đề,có mc mình thôi,nói thẳng nhg k ăn thua ý,h nói j mình cũng coi như điếc mà,bỏ ngoài tai hết,nói thì tự nghe,nhiều khi tức quá mình nói vs chồng là mc k ưa mình thì để mình về nhà bme mình chăm,chưa chăm mình dc hnao suốt ngày nói ra nói vào,hồi để bé đầu tiên dc 1 tháng mình về nhà chồng cũng tự túc từ a-z mc chả đỡ dc cho cái j cả,giặt dc cho cháu đúng 1 lần quần áo,xong còn chửi k làm sợ đau lưng à,nói thật h mình đau lưng r,mình cũng chả bắt mc làm cho mình cái j,nhg bà ác khẩu nên cứ gào cái mồm ra,những j mình viết đều hoàn toàn thật,mình k đổ điêu tí nào cho mc luôn,ai cũng bảo k hiểu mc mình kiểu j
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde Khổ cho mẹ nó thế, thời buổi nào rồi mà còn mẹ ck như này nữa. Mn nói chuyện lại với ck, e thấy ck mn cũng thương vk nhưng chưa biểu hiện đúng cách, k được thì xin về nhà ngoại 1 thời gian, k được nữa xin ra ở riêng cho nó thoải mái cái tư tưởng, chứ suốt ngày như này, xì choét sau còn ảnh hưởng tới con nữa ý.
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde Trời ơi, gặp mẹ chồng thế này thì e cũng ức chế mà tự kỉ mất. Chị ơi, chồng chị có chị gái hay em gái ko vậy? Có thì may ra mình nói chuyện tâm sự được
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde ôi cái cảnh sống cùng bố mẹ chồng k tâm lý khổ thế đấy, bme chồng mình cũng thế, lên 2 vc lên hn thuê nhà bế con lên tự nuôi , sống khổ nhưng thoải mái, hay mn thử về nhà ngoại 1 thời gian cho thoải mái chứ giờ biết làm thế nào đc
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde đọc chiện mẹ nó mà thấy e còn may mắn lắm , mc e tuy k phải quá tâm lý nhưng mà đc cái từ lúc e bầu chả phải làm gì ( Bình thường ko bầu thì cũng chỉ có vài việc vặt ). còn h bầu kể cả rửa bát toàn chồng và e gái chồng làm . lúc nào k có ng mẹ chồng cũng bảo để bà làm cho , cơm nc thì bà chuẩn bị đồ ăn sẵn , nhiều lúc bà nấu nhưng vợ chồng e thích tự nấu cho ngon thì bảo bà cứ để con nấu cho chứ bà cũng chẳng bắt làm , 2 vc sáng dậy muộn bà toàn giặt quần áo cho. Nhiều lúc nghĩ mẹ chồng mình cũng vẫn còn tiến bộ chán .
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde tốt nhất là cứ nói thẳng vs bà , còn k đc thì cứ coi như bà ko tồn tại đi , chứ ko đau đầu lắm mn ah , cổ hủ đến mức khó chấp nhận
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde ra riêng dc thì vc e cũng ra lâu r,chồng e cũng là ng muốn ra riêng ở,thú thật con đẻ n khi còn k chịu nổi mẹ mình nữa là con dâu
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde chồng mình chỉ có cậu e trai thôi,mình tâm sự ngay đầu r đó,nó cũng lớn r,năm nay lớp 12 mà chẳng bh giúp đỡ dc j từ việc nhỏ nhất,k bh phải đụng tay làm j,nó ăn cơm muộn vì hay đi chơi mình phải dọn,k dọn sáng hsau mc thấy còn bát đũa dù chỉ 1c cũng nói mình,quần áo nó thay xong vứt đấy mình động vào thì n khi nó k thích vì có nhg cái nó chưa muốn giặt mà k đụng vào thì mc kêu mình mù k thèm để ý j,cứ bc chân mà đi,n khi nó đi vs xong còn k thèm xả nc ý,trời ơi n vde lắm,chẳng bh biết rửa cái bát,phơi quần áo hay thậm chí quần áo giặt xong,gập xong còn k buồn cất...nhiều thứ mình phải nhịn lắm,mẹ đẻ mình nói h hầu nhà chồng còn hầu e chồng,thế chả khác osin,k làm thì kêu là chúng mày là anh chị phải làm,mệt mỏi lắm
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde mình rất muốn ra riêng nhg k có dk,n ng k biết chuyện thì kêu ở nhà có mc đỡ đần cho này nọ,nhg thực chất chẳng đỡ dc j,toàn làm mình ức chế,mc mình nghe tin có bầu biết bị động thai chỉ đỡ cho t/g đầu thôi,xong đâu lại vào đấy,cơm nc,dọn dẹp dc 1 tuần xong khó chịu là nói,là chửi,h mình cũng bỏ ngoài tai thôi nhg bà là dân chợ bú n khi nói,chửi rát tai lắm
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde tình hình là mẹ chồng ko ổn rùi,....... thôi theo mình nhờ chồng can thiệp
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde mỗi nhà mỗi cảnh mẹ nó ah, sóng chung với fdd chồng hầu như ai cũng chán và mệt lắm
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde Mc bạn hơi khó tính thật, ở cùng thì cũng hơi khó sống thật. Nhưng m fan làm dâu rồi nên đành mặc kệ thôi, còn mình fai tự giữ gìn cho sk bản thân m, chẳng ai thuơng mình bằng ruột thịt nhà m đâu
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde thật sự những j viết ở trên mình còn chưa nói hết tất cả những khó khăn mà mình phải chịu khi ở nhà chồng,còn mc mình k phải hơi khó tính mà cực kì khó tính,vì ghét mình nên bà mới vậy,chứ ra đường dxu vs ng ngoài còn tử tế hơn mình,ai cũng bảo mình mc mày đồng bóng nhg tốt tính lắm,mình cũng chưa hiểu tốt ở điểm nào,hồi đầu về làm dâu mình rất thương mc vì 1 mình chăm lo cho gia đình,chuyện j cũng đến tay bà,2 đứa con cũng k phải là ngoan nên làm bà cũng mệt mỏi,nhg càng ở thì mình càng k thể thương và quý trọng dc nữa,mình nghĩ tính cách 2 đứa con cũng do mẹ ntn nên mới vậy,nói chung mình rất chán,chỉ mong mau sinh bé này,ổn định đi làm r ra riêng,khổ 1 tí còn hơn là sống ntn
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde Nhà chồng m giống nhà mn là cũng có em chồng nhưng bme chồng m lại dễ tính, m bầu hay k bầu thì cũng ngủ đến 10-11h m dậy. M cũng tập 2 ốm nghén mewtj mỏi suốt ngaỳ nằm trong phòng thôi,con thì bà đi làm về bà trông cho nhưng cũng hay kêu với quát con m xót m lại ra bế nó vào,thích thì trông k thì m cũng k cần vì trẻ con đứa nào chẳn nghicj cứ hở ra tí quát um cả lên nhiều lúc m bực mình ra bế thẳng nó vào luôn khỏi phải trông nữa,bt k sao nhưng 2vc đi đâu mà nhờ bà trông là lại kêu nên từ lúc con bé 2vc đi xa hay gần m cũng tha đi trộm vía con cũng quen nên k ốm đâu mấy. Bme chôồng m thì hiền m cũng chẳng phàn nàn gì mỗi tội nhà 2 thằg con trai mà thằng e hơn hai mươi tuổi đầu suốt ngày đi chơi đêm mới về ngủ đến trưa m nấu cơm ông bà gọi mỏi mồm nó mới dậy ăn cho,toàn sợ nó ăn sau nó phải rửa cái bát cuủa nó cơ thế mới tài,mà bênh lắm,chiều lắm còn chồng m á, chăm làm ,điện nc trong nhà cái gì cuũng đến tay thế mà còn hay bị soi mói nói này nọ chẳng hiểu tại sao..
Ðề: Bầu hơn 4 tháng gặp nhiều vde bme chồng dễ tính thì còn sướng gấp vạn mình,đây bà còn dọn dẹp cơm nc cho mn,sợ cậu e phải rửa bát,nhg nhà mình nó thích ăn lúc nào thì ăn,xong vứt đấy nhiệm vụ mình là dọn,k dọn thì nói này nói nọ,chứ nó chẳng bh phải động tay vào cái j hết,nhiều lúc cái bát ăn cháo của con có 1c chồng mình k rửa để đấy bảo bh ăn cơm thì rửa cùng cũng kêu,trg khi đó bà cho nó ăn thì để nc chảy vào váng hết bát trg cái bồn rửa mặt thì ksao,nói thật bồn rửa bát vs rửa mặt mình ghét nhất để chung đụng bẩn thỉu,đúng kiểu mình làm thì dc còn ng khác thì ngứa mắt,còn chiều thì mc mình chiều cả 2,nhg cậu e chiều hơn,nói thật mới làm dâu đã ntn,sau nó lấy v k hiểu mình khổ ntn nữa