Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Con người mà có người này người kia, đừng suy nghĩ tiêu cực quá.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? vẫn có ngừoi mà chúng ta tin đc mà đừng uy nghĩ tiêu cực nhưu vậy bạn nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Dĩ nhiên là có người nọ người kia nhưng tỷ lệ nó không cân bằng mà
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Em nói thật tin ư? khó lắm chị ơi................
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? chủ top nghĩ sao nếu như cũng có nhều con trai nghĩ là con gái bây h ko tin đc,cuối cùng cũng chỉ là tiền bạc,chủ yếu là do mình thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? cái chính là mình phải tỉnh táo để nhận ra đâu là người đàn ông tốt. chúc e sớm tìm đc nửa đích thực nhé
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? chị ơi, đừng buồn, em cũng như chị đây, 1 lần, 2 lần rùi lần thứ 3, nhưng người con trai thứ 4 đã xuất hiện bây giờ đang là người yêu em hiện tại, đây mới chính là ngưồi em cần, người em tìm kiếm, yêu em vô điều kiện, rùi sẽ có người tốt đến với chị thôi mà
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Em ơi cuộc sống lúc nào cũng thế thôi. Con trai hay con gái cũng thế thôi. Anh thì thấy con gái thì lại cũng chẳng đáng tin một ai cả. Nhưng vì mình muốn họ tin mình thì mình cũng phải tin họ. Thực ra con trai hay con gái giờ thì nó như nhau tìm 1 người tốt khó lắm.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mình xin lỗi bạn 1 câu nhé. Bạn đừng nên vui và khẳng định thế sớm bạn à. Cuộc sống mà.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? ko hiểu rõ ý của mn lắm nhưng có vẻ hơi bi quan nhỉ Mình thì ko biết ngoài kia thế nào, chứ chồng mình là người mình tin tuyệt đối và mình chưa từng bị thất vọng vì điều đó Chúc bạn may mắn tìm đc người tốt
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em cũng hy vọng mong manh thế hicccccccccccccccc
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? có chuyện gì mà chị mất niềm tin vậy? không phải tất cả đều vậy đâu
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? sau bài học của bản thân về mối tình đầu dang dở và sâu nag em nhận ra, tin thì cứ tin nhưng không trông chờ vào ngừoi khác. Mình vẫn là mình, dù ko có họ mình vẫn rât tốt thì không có nghĩa lý gì cả. Tin vào bản thân không làm điều gì dại dột và phạm pháp, luôn kiên cường sẽ vươt qua và tìm được người phù hợp thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Khi bạn yêu ai đó thật lòng thì bạn sẽ nhận được một người bạn đời hoặc là một bài học để đời
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? bạn nói thế những mẹ có chồng tuyệt vời lại... gắng lên, cs mà,
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? kiêu 1 chút, thẳng thắn bày tỏ quan điểm cứng rắn 1 chút trước mày râu, ai có muốn nghiêm túc ngay từ đầu người ta sẽ hiểu, ai không nghiêm túc ngay từ đầu sẽ rút lui, kinh nghiệm của mình thôi,hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Đừng nghĩ tiêu cực thế chứ ạ? Hi. Ở đâu, gái hay trai thì đều có những ng này ng kia. Mong bạn sớm tìm đc 1 nửa thực sự của mình