Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? nói chung là ai thì cũng không nên đặt hết niềm tin. phải để cho mình đường lui bác ạ. không riêng gì con trai đâu. bản thân mình đôi lúc còn k tin chính mình nữa là.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? không nên quơ đũa cả nắm bạn ơi, sẽ có những người đáng tin mà mình chưa gặp thôi hihi, nếu iu ai thì cũng tin tưởng nhưng đừng quá nhìu đc rồi, người hiền lành, đáng tin cũng đôi lúc thành gian dối bất cứ khi nào
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? có thể bạn gặp 1 vài trường hợp xấu thế thôi chứ kiểu gì cũng có ng này ng kia, đâu phải ai cũng xấu hết
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Có 1 bạn đồng quan điểm với chủ top rồi nè,kết bạn giao lưu đi 2 bạn ơi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? thay vì than thở hãy dùng cái đầu để phân tích, tầm mình ở đâu, tầm người ta ở đâu, yêu chưa pải đã lấy, và lấy chưa chắc đã yêu
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? dĩ nhiên em hơi nóng vội khi đánh đồng tất cả, các bác ném đáem cũng phải
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? lời ngụy biện của những kẻ thất bại, ôi tôi thế này sao anh bỏ tôi, anh yêu tôi vì xxx chứ gì bala bala, thay vì kêu đàn ông k đáng tin sao k tự mình làm giá trị bản thân lên, để mình là kẻ cửa trên nhỉ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? yêu thì yêu nhưng lúc nào cũng phải tỉnh táo đề phòng, giờ chẳng tin ai tuyệt đối được đâu
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đấy cũng là lời ngụy biện của bác mà, ở từng khía cạnh có vấn đề của riêng nó, nói như bác thành ra chúng tôi quá kém cỏi hay sao
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đồng quan điểm đấy, nói chung khi vấp phải hoàn cảnh thì mới biết như nào, chứ ai chưa vấp lại cứ cho là ta đúng
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Em thấy theo như ý kiến của mấy bác chính ra phải gọi là "Bây giờ con NGƯỜI chắc chẳng còn ai đáng tin" nữa thì đúng hơn.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? bác nói cũng có ý đúng, em sẽ rút kinh nghiệm
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? nói chung bây giờ đàn ông là loại khó tin nhất
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Hây....sao em cũng chẳng gặp đc ai tốt thực sự nhỉ. Hay do mình chưa hiểu đc hết hay do mình chưa tìm đc tới
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? có thể mn chưa gặp được ng thui chứ như ox mình iu nhau 7 năm mối tình đầu cũng là mối tình cuối mình thấy vẫn còn nhiều ng tốt mà mn chưa gặp được thui
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? con trai khó tin thiệt với xã hội " tiện nghi " như hiện nay haizz...
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mối người một suy nghĩ mà., người thi đồng quan điểm, người thì nói e "vơ đũa cả nắm" . k sao cả , cuộc sống mà