theo lý thuyết thì ăn cơm rắn là lúc bé 2 tuổi... bởi lúc đó dạ dày của bé mới hoàn thiện....ăn chuẩn sẽ giúp bé hạn chế mắc bệnh về dạ dày và tiêu hóa sau này..tuy nhiên trên thực tế có thể du di theo sở thích của các con..mẹ nó có thể chọn cơm nát, cơm say... - con mình tầm đó ăn cơm say, sau đó cơm nát, và 2 tuổi ăn cơm như người lớn...
Bé nhà mình 12 tháng ăn được cơm rồi nhưng ăn được ít. Còn 15 tháng thì ăn tốt bạn ạ, Cho ăn cháo lâu chúng nó chán đấy.
Bé nhà mình 11m đã ăn cơm rồi. giờ 15m ăn như bố mẹ luôn rồi. K chịu ăn cháo chỉ ăn cơm thì biết sao giờ,hàngg xóm có con đẻ sau mấy ngày cứ mày cho con ăn sớm. E đốp lại luôn là : ko nhẽ cho nó nhịn, biết ăn cơm là khôn mồm ý, k biết ăn ms dại mồm
bạn cứ cho bé ăn thoải mái nhé. Bé nhà mình 7-8 tháng lâu lâu mình cho mấy miếng cơm tập ăn dần và có vẻ cu cậu thích ăn cơm lắm
Bé nhà mình 22 tháng rồi, mình cũng đang tập cho ăn cơm đây. Xem ra mẹ phải thật kiên nhẫn, chứ bé ăn lâu lắm.
bữa cơm cho con ngồi ăn cùng cả nhà là cách tập khiến mẹ đỡ stress nhất đấy mn ạ. Bé nhà em 3m đã phải nằm ăn cơm vs bố mẹ rồi
Bé nhà mình thì cứ phải xay nhuyễn mới ăn không là ẹo ra hết. Mình đang tập cho ăn cháo hạt mà khó quá.
Giờ bé mà thích thì mn có thể nấu cơm nát 1 chút cho bé ăn dc mà. bé nhà mình cũng cho ăn cơm nát giai đoạn này
chủ yếu vẫn là ăn cháo sẽ tốt hơn mom ạ, hệ tiêu hóa con còn yếu sợ ảnh hưởng ý, cơm thỉnh thoảng cho bé tập ăn thui mom ạ.